Dân trồng đào, quất phát “sốt” vì thời tiết

15:19 07/12/2011
Chị Hoa, chủ một vườn đào ở Nhật Tân tâm sự: “Thời tiết như hiện nay thì chưa nhận định được rõ ràng, phải một tháng nữa trở đi mới dự đoán được. Nhưng nhìn chung năm nay lạnh muộn, tháng 12 âm lịch kéo dài đến Tết sẽ rét đại hàn, nên sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng đào”.

Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán 2012, cùng với không khí sôi động của các chợ, siêu thị chuẩn bị cung ứng hàng Tết cho người tiêu dùng, các nhà vườn trồng đào, quất ở Hà Nội cũng đã tấp nập chăm tỉa, hy vọng một mùa bội thu. Tuy nhiên do thời tiết năm nay thay đổi theo hướng bất lợi, nhiều nông dân lo ngại đào, quất không được mùa.

Quất xanh, đào ít nụ

Anh Trần Tuấn Việt, chủ vườn đào Tuấn Việt, một trong những vườn đào gia truyền, lâu năm ở khu vực Nhật Tân, bãi giữa sông Hồng cho biết: “Thời tiết năm nay khó trồng, đầu năm cũng thuận nhưng đến tháng 6, tháng 7 trở đi (thời kỳ khoanh cây để không phát triển về lá, tập trung đậu mắt) thì lại mưa nhiều, nên cây không đứng được, mắt lá ra nhiều, chất lượng đào kém đi. Đến tháng 10 vừa rồi trời vẫn còn mưa nên năm nay bà con trồng đào chỉnh hoa khó hơn mọi năm”.

Nhà anh Việt có 4 vườn, diện tích mỗi vườn khoảng 1ha với khoảng 400 gốc đào. “Năm ngoái khách vào như trẩy hội nhưng không có đào mà bán, So với lượng khách thì vườn chúng tôi phải 1.000 cây mới đáp ứng đủ, nên năm nay quyết định tăng thêm 100 cây”. Anh Việt chia sẻ. Mới giữa tháng 11 mà vườn nhà anh đã có 40 gốc đào được khách đặt trước, số đào này được ươm từ tháng 10 âm lịch năm ngoái.

Đa số gốc đào ở khu vực Nhật Tân đang “cầm cự” chờ thời gian, tiết trời se lạnh mấy hôm nay thích hợp để hãm đào và giúp đào nở đúng dịp. Tuy nhiên, một số chủ vườn lo ngại nếu trời rét đậm kéo dài thì đào sẽ không ra hoa đều.

Chị Hoa, chủ một vườn đào khác lý giải: “Thời tiết như hiện nay thì chưa nhận định được rõ ràng, phải một tháng nữa trở đi mới dự đoán được. Nhưng nhìn chung năm nay lạnh muộn, tháng 12 âm lịch kéo dài đến Tết sẽ rét đại hàn, nên sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng đào”. Theo chị, trồng đào phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nắng quá thì sợ nở sớm, rét quá thì sợ không ra hoa, bởi vì đào không nở được khi nhiệt độ dưới 13 – 14 độ C.

Về xu hướng chơi đào, nhiều khách vẫn thích đào thế, được uốn tỉa cầu kỳ, đặc biệt là dáng ngũ lộc, cửu lộc… tuy nhiên do nhu cầu ngày càng cao, nên người nông dân phải bỏ nhiều công sức để tạo được dáng đào như ý.

Tại vườn quất 1,1 ha với hơn 500 gốc của anh Phan Duy Nghĩa ở gần đấy mới 12/11 âm lịch mà đã có khách đến đặt mua quất. Khi được hỏi về chất lượng quất năm nay, nét mặt anh Nghĩa thoáng vẻ loa âu: “Thời tiết năm nay bất lợi vì mưa nhiều, dẫn đến quất hiện tại cũng non, sợ đến Tết không chín kịp...” Được biết mấy hôm trời mưa vườn anh bị chết 5 cây.

Chủ vườn đào Tuấn Việt cho biết “năm nay đào khó trồng, bà con chỉnh hoa khó hơn mọi năm”.

So với năm ngoái thì năm nay quất ở khu vực này có vẻ không được mùa, số lượng quả cũng tạm được nhưng tỷ lệ xanh nhiều hơn chín, cứ đà này thì đến Tết quất vẫn chín nhưng màu sẽ không đẹp. Theo kinh nghiệm của người trồng quất, quả quất phải hết gân xanh thì mới hồi lá và ra hoa, quất mới đẹp. Nếu không hết gân xanh thì lá vàng theo quả và rụng, không ra lộc được. Thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng quất, nếu mưa nhiều thì rễ thừa nước, dẫn đến rễ kém, cây cũng kém phát triển hơn.

Về xu hướng chọn quất, quất dáng thông vẫn phổ biến hơn, đặc biệt các công ty, doanh nghiệp hay thích dáng cây này, và cây phải có chóp nhọn, lộc vươn hướng lên trên. Theo nhận định của một số chủ vườn quất thì ở thời điểm hiện tại chỉ 30% quất chín vàng, số còn lại vẫn xanh. Mà đặc trưng của quất là chín chậm, nhiều chủ vườn lo sợ đến Tết không có quất chín để bán.

Đào giữ giá, quất tăng từ 30 – 50%

Lo âu không được mùa đào, quất nhưng các chủ vườn vẫn khẳng định giá cả không hề giảm. Anh Tuấn Việt cho rằng, giá đào vẫn giữ ở ngưỡng trung bình năm ngoái, tuy nhiên những gốc đào đẹp, xuất sắc sẽ đắt hơn năm ngoái khoảng 10% vì các khâu đầu vào như đầu tư đất, mua gốc, vận chuyển, nhân công… đều tăng giá.

Nhà anh Việt có 60 gốc đào mua từ những nhà vườn trồng cây ăn quả ở Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu… mỗi gốc có giá từ 6 – 7 triệu đồng. Đó là chưa kể các khâu trồng, ghép, uốn năn, sửa… đòi hỏi rất nhiều công sức chăm bón, theo dõi, do vậy việc giá cả tăng là điều đương nhiên. Về giá thuê đào cũng ngang tầm năm ngoái, cây bé 2 - 3 triệu, cây lớn thì 10 – 12 triệu, thậm chí là 15 – 18 đối với gốc to, đẹp.

Quất xanh, nhiều chủ vườn lo sợ đến Tết không có quất chín để bán.

“Quất năm nay chắc chắn tăng giá” là khẳng định của anh Nghĩa, chủ vườn quất ở Nhật Tân, “Bởi vì giá thuốc sâu, phân bón đã tăng từ 30 – 50%, giá nhân công cũng tăng. Nếu như năm ngoái công gò quất chỉ 200 nghìn đồng/người/ngày thì năm nay đã lên 350 nghìn. Thậm chí có người trả công 500 nghìn. Tôi dự đoán giá quất phải tăng từ 30 – 40% so với năm ngoái”.

Anh Tĩnh ở Hàng Khoai, một trong những khách hàng mua quất sớm nhất bãi Nhật Tân than thở: “Quất năm nay xấu hơn, quả nhỏ, không đều, lá cũng nhỏ, vàng, không xanh lá nhưng giá lại đắt hơn nên khó mua”. Khi được hỏi lý do vì sao chọn quất sớm, anh Tĩnh cho biết, chọn sớm sẽ dễ chọn được cây đẹp.

“Năm ngoái cây đẹp hơn tôi mua có 4,2 triệu vậy mà năm nay chủ vườn đòi 7 triệu/cây, trả giá 5 triệu mà chưa bán”, anh Tĩnh cho biết thêm

Quỳnh Vinh

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文