Đào vỉa hè, lòng đường để... bỏ đấy

10:37 20/05/2008
Sau khi báo phản ánh về tình trạng đoạn rãnh nước trên phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) bỗng dưng bị đào tung giữa ban ngày, đất đá nằm ngổn ngang, không cọc tiêu, không biển báo... Thanh tra giao thông công chính tiến hành kiểm tra thì chỉ thu giữ được dụng cụ đào bới mà không tìm thấy... đơn vị thi công (!?).

>> Hà Nội “hát” mãi bài ca… đào đường

Đào đường, vứt đất đá ngổn ngang rồi bỏ dở... là hiện tượng thường xảy ra ở Hà Nội. Gần nửa tháng trôi qua, một con đường đẹp đẽ bị xới tung lên, rồi lấp lại một cách sơ sài, thô kệch vẫn giữ nguyên hiện trạng đang trở thành nỗi bức xúc của các công dân qua lại, sinh sống ở đây.

Chẳng những thế, nó còn là mối nguy hiểm đe doạ cho người tham gia giao thông khi tuyến đường trở nên chật hẹp, những cơn mưa đầu mùa gây ngập úng nối tiếp nhau. Nếu người tham gia giao thông gặp tai nạn vì sự tắc trách trên thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Vi phạm chồng vi phạm

Báo CAND có bài viết phản ánh tình trạng đào đường, hè phố bừa bãi, vi phạm các quy định của thành phố. Ngày 6/5, một đoạn rãnh nước trên phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng dưng bị đào tung giữa ban ngày. Đất đá nằm ngổn ngang, không cọc tiêu, không biển báo...

Sau khi báo phản ánh về tình trạng trên, đơn vị thi công cho lấp lại đoạn rãnh đã đào, nhưng khấp khểnh và nhem nhuốc. Hơn 10 ngày sau, hiện trường vụ đào bới vẫn y nguyên. Đơn vị thi công không có động tĩnh gì.

Còn Thanh tra giao thông công chính thì cho biết, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và thu giữ dụng cụ đào bới của người lao động mà không tìm được đơn vị thi công (!?) và cho rằng chế tài xử lý thấp, không có tác dụng răn đe. Trong khi đó, PV Báo CAND không mấy khó khăn để tìm được đơn vị thi công đoạn đường này.

Ngày 19/5, chúng tôi đã tìm đến Ban quản lý dự án (BQLDA) quận Hoàn Kiếm và được ông Lê Đức Bình, Phó Giám đốc BQLDA cho biết: "BQLDA quận Hai Bà Trưng thực hiện Quyết định phân cấp quản lý Nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, trong đó có phần việc thi công công trình cải tạo vỉa hè và rãnh thoát nước trên phố Thợ Nhuộm, Trần Quốc Toản, Lê Duẩn, Quán Sứ, Hàng Giấy... Công trình cải tạo vỉa hè và rãnh thoát nước hai bên đường Thợ Nhuộm được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 (Công ty 22) thực hiện.

Ngày 4/3, Sở GTCC đã cấp giấy phép đào hè, đào đường hai bên đường phố Thợ Nhuộm thuộc phường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bông và phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) trong thời gian 45 ngày, từ ngày 05/3/2008 đến ngày 21/4/2008. Công ty 22 là đơn vị thi công, BQLDA quận Hoàn Kiếm giám sát thực hiện. Ngay khi giấy phép chưa hết hạn, vào ngày 17/4, BQLDA tiếp tục xin gia hạn giấy phép đào đường nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép nên đơn vị thi công không dám tiếp tục tiến hành cải tạo...”

Vậy là, mặc dù đã hết giấy phép đào đường nhưng đơn vị thi công vẫn tiến hành đào bới. Vi phạm lại chồng vi phạm khi đơn vị này cho đào đường vào ban ngày, bất chấp quy định ghi rõ trong giấy phép: "Chỉ được phép đào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau...".

Phải có đơn vị chịu trách nhiệm khi công trình bị bỏ dở

Trả lời câu hỏi về thời điểm tiếp tục thi công, ông Lê Đức Bình cho biết: "Chúng tôi đang phải chờ bên GTCC gia hạn giấy phép đào đường mới tiếp tục làm". Việc đào, rồi để chình ình gây chướng mắt, khó khăn cho người tham gia giao thông trên phố Thợ Nhuộm hiện nay là không thể chấp nhận được.

Ngay khi biết đơn vị tiến hành dự án cải tạo này, Thanh tra Sở GTCC đã biết và đã kiểm tra, nhưng kiểm tra chỉ để đấy mà không có hướng giải quyết kịp thời thì thử hỏi trách nhiệm của đơn vị cấp phép và kiểm tra ra sao?

Bên cạnh đó, mặc dù BQLDA quận Hoàn Kiếm không trực tiếp thi công nhưng là đơn vị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, được cấp giấy phép đào hè, đào đường cũng phải kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý đối với đơn vị thực hiện dự án của mình.

Không thể để giữa một Thủ đô văn minh vẫn hàng ngày diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế quan trọng của đất nước lại có kiểu làm việc tắc trách và gây bức xúc cho nhân dân. Bởi đây không phải là công trình duy nhất tại Hà Nội được thi công như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này

Việt Hà

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文