“Đất vàng” giữa lòng Đà Nẵng biến thành hồ… nuôi muỗi

12:11 02/04/2014
Sau đúng 10 năm giải tỏa Nhà văn hóa lao động TP Đà Nẵng để xây dựng cao ốc tại khu “đất vàng” rộng gần 10.000m2 có 3 mặt tiền ở ngay trung tâm TP Đà Nẵng, gồm: Phan Châu Trinh, Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai, trên khu đất này xuất hiện một hồ nước rộng mênh mông đầy cỏ, rác và muỗi trú ngụ…

Năm 2004, sau khi giải tỏa trụ sở Nhà văn hóa Lao động TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng chuyển quyền sử dụng khu “đất vàng” rộng 10.000m2, cạnh Nhà hát Trưng Vương, cho Công ty Trung Nguyên, với giá rất rẻ: 5,5 triệu đồng/m2 để xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, căn hộ cao tầng. Một năm sau, công ty này cũng được chính quyền TP Đà Nẵng giao một khu “đất vàng” rộng 13.000m2 ngay sát cầu Sông Hàn với giá chỉ… 3,8 triệu đồng/m2 để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và khách sạn ven sông Trung Nguyên.

Mặc dù UBND TP Đà Nẵng thường xuyên nhắc nhở triển khai dự án, công ty này vẫn không tổ chức thi công, bỏ hoang hai khu “đất vàng” cho cỏ mọc. Vào cuối năm 2007, UBND TP Đà Nẵng có quyết định chuyển giao 2 khu “đất vàng” này cho Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng… cao tầng.

Dự án khu phức hợp Danang Center hiện là hồ nước tù đọng gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Ngày 29/3/2008, Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long (gọt tắt là Công ty Vũ Châu Long) tổ chức lễ khởi công xây dựng khu phức hợp Danang Center tại khu “đất vàng” số 8 Phan Châu Trinh (cạnh Nhà hát Trưng Vương). Theo dự án, công trình gồm tòa nhà trung tâm có 4 tầng hầm, trung tâm thương mại, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao cao 35 tầng với 386 phòng ngủ; khu chung cư cao cấp cao 27 tầng với 204 căn hộ, với tổng vốn đầu tư 125 triệu USD…

Công ty Vũ Châu Long hứa hẹn là sẽ hoàn thành sau 30 tháng thi công và đưa vào sử dụng. Cùng ngày này, tại khu “đất vàng” sát bên cầu Sông Hàn, Công ty Vũ Châu Long cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng khu phức hợp Han Riverside gồm 2 khu cao ốc 3 tầng hầm và 27 tầng lầu, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD và được hứa hẹn sẽ hoàn thành cùng thời gian với Danang Center.

Tuy nhiên, đến nay, sau 6 năm thi công, dự án khu phức hợp Danang Center chỉ thi công phần móng và tầng hầm đầu tiên rồi bỏ hoang. Theo quan sát của phóng viên vào chiều 1/4/2014, mặc dù đã hơn 2 tháng trời khô hạn, nắng nóng, nhưng trong lòng dự án, nước vẫn ngập đầy và nổi lềnh bềnh nhiều cỏ, rác, muỗi trú ngụ. Còn tại khu “đất vàng” sát cầu Sông Hàn, từ sau lễ khởi công đến nay, không hề triển khai xây dựng, vẫn bỏ hoang cho cỏ mọc trong khi chính quyền phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà rất bức xúc vì tình trạng mất vệ sinh môi trường tại khu “đất vàng” này.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, trước tình hình dự án Danang Center triển khai quá chậm và gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, sau khi làm việc với nhà đầu tư, tháng 8/2013, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty Vũ Châu Long tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án trong quý 1 năm 2014. Nếu không triển khai đúng tiến độ này, UBND TP Đà Nẵng sẽ thu hồi dự án và kêu gọi các nhà đầu tư khác có năng lực tiếp tục thực hiện.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn TP Đà Nẵng vào giữa tháng 9/2013, ông Nguyễn Đình Long, Phó Giám đốc Công ty Vũ Châu Long cam kết, cuối quý I/2014 sẽ tiếp tục triển khai dự án. Ngay sau đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu Công ty Vũ Châu Long tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu vực dự án, đồng thời có văn bản cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo đúng cam kết, UBND TP Đà Nẵng sẽ lập thủ tục thu hồi dự án để tổ chức mời các nhà đầu tư khác đầu tư theo quy hoạch.

Thế nhưng, “nói zậy mà không phải zậy”, đến ngày 1/4/2014, tức là đã hết quý 1 của năm 2014, tại khu “đất vàng” cạnh Nhà hát Trưng Vương vẫn vắng lặng, không có bóng dáng công nhân hay máy móc và hoạt động tiếp tục thi công công trình. Trong khi đó, hồ nước trong lòng dự án phát sinh nhiều muỗi khiến người dân xung quanh rất bức xúc. Còn tại khu “đất vàng” đầu tư xây dựng dự án Han Riverside trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ mọc đầy gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương

Viết Nam

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文