Đau khổ như nhà có... người nghiện

12:00 04/03/2009
Vừa đi cai nghiện về, lên cơn "thèm thuốc", Quân vờ bảo mẹ đi mua thức ăn "về liên hoan". Bà mẹ vừa mua thức ăn về đến nhà thì sững người vì mâm cơm ngổn ngang, thằng con quý tử trút cơm ra mâm để xách chiếc nồi cơm điện đi bán.

Những ai trót nghiện ma tuý mà không quyết chí cai được thì đúng là cuộc đời sẽ tàn lụi. Tàn lụi về tài sản; tàn lụi về sức khỏe rồi HIV, AIDS... (và cái chết chờ đợi họ ở phía trước, nhanh thôi!); tàn lụi về tương lai và sự nghiệp; tàn lụi về danh dự và nhân phẩm... ấy là chưa kể nỗi đau đớn tận cùng mà họ gây ra cho cha mẹ, vợ con, cho những người thân, cho xã hội khi trở thành tội phạm.

Với những hậu quả kinh khủng như vậy, không một người nghiện nào không vài ba lần quyết chí cai. Nhưng sự quyến rũ ma quái của ma tuý luôn luôn rình rập và kéo họ trở lại con đường chết.

Nhưng với sự quyết tâm, khát vọng hoàn lương, nhiều con nghiện đã cai thành công để trở về với cuộc sống đời thường và cộng đồng.

Cai nghiện ma tuý - dẫu vạn sự gian nan...

Những căn cứ để xác định người nghiện ma túy:

- Bản thân hoặc gia đình thừa nhận đã mắc nghiện và thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy.

- Bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các đơn vị Công an, chính quyền có đủ căn cứ chứng minh nghiện ma túy, đã sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

- Người nghi nghiện ma túy khi cơ quan y tế có thẩm quyền tiến hành xét nghiệm ma túy có kết quả dương tính.

Khánh kiệt về tài sản, xấu hổ với người quen, xóm giềng; gia đình lục đục; luôn căng thẳng về tinh thần… là tình trạng thường xuyên xảy ra đối với những nhà có người nghiện. Không trừ một ai, tệ nạn ma túy như một cơn lốc cuốn qua, tàn phá không chỉ cuộc đời những người nghiện ma tuý, mà còn để lại những nỗi đau cho thân nhân họ. Về góc độ xã hội, người nghiện ma tuý không phải là tội phạm, nhưng là nguồn phát sinh các loại tội phạm…

Người nghèo khánh kiệt vì con

Trung tá Lê Đức Lập, CSKV 8 năm liền phụ trách cụm dân cư số 1 và 7, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từng nhiều lần chứng kiến tại địa bàn những ông bố, bà mẹ cạn kiệt nước mắt vì có con nghiện ma túy.

Điển hình như con nghiện Đào Nam Quân (32 tuổi) HKTT tại phố Bạch Mai, hiện tạm trú ở ngõ Chùa Liên Phái, 2 lần đi cơ sở giáo dục, 3 lần đi cai nghiện bắt buộc. Hoàn cảnh khó khăn, gia đình Quân phải xin phép các hộ trong khu tập thể được sử dụng nóc khu bếp chung, diện tích chưa đầy chục mét vuông, dựng tạm căn nhà để ở.

Hằng ngày, mẹ Quân đi bán nước, nhặt nhạnh từng đồng nuôi con nghiện. Đứa con nghiện chỉ ngồi nhà, rình mẹ sắm sửa được đồ đạc gì là mang bán. Chỉ khi nào Quân đi cai nghiện, gia đình mới đỡ khổ. Nhưng Quân về, tái nghiện, đồ đạc lại đội nón ra đi. Đến nỗi trước khi đi bán nước, bà mẹ phải mang một số đồ dùng như nồi cơm, quạt điện… gửi người quen, tối lại mang về dùng.

Một lần, sắm được chiếc tủ lạnh mini, trước khi ra khỏi nhà, bà mẹ khóa cửa ngoài để Quân không lấy đi được. Nào ngờ mẹ vừa đi khỏi, Quân gọi ngay bạn nghiện mang xích lô đến, hì hụi tuồn chiếc tủ qua cửa sổ, khiêng qua hàng rào mang đi bán.

Lần khác, vừa đi cai nghiện về, lên cơn "thèm thuốc", Quân vờ bảo mẹ: "Mẹ à, lần này con tiến bộ thật rồi. Mẹ ra chợ mua thêm chút thức ăn tươi về liên hoan". Bà mẹ khấp khởi mừng vì đứa con đã biết nghĩ, liền chạy ra đầu phố mua giò chả.

Vừa về đến nhà, bà sững người vì mâm cơm ngổn ngang, thằng con quý tử trút cơm ra mâm để xách chiếc nồi cơm điện đi bán. Quá uất ức, bà chỉ còn biết chạy ra Công an phường mếu máo, đấm ngực kêu trời.

Không chỉ nghiện ma túy, Nguyễn Mạnh C., ở phố Bạch Mai còn nhiễm HIV. Mỗi ngày, C. bắt mẹ phải cấp 2-3 trăm nghìn để mua ma túy sử dụng. Nếu mẹ không cho, C. vác dao ra dọa giết.

Tệ nạn mua bán, tiêm chích ma tuý một thời tại Phường Thanh Nhàn, Hà Nội.

Có căn nhà mặt phố cho thuê, hằng tháng C. đứng ra thu tiền. Cực chẳng đã, bà mẹ phải ra vỉa hè bán đủ mọi thứ, từ thuốc lá, sim thẻ điện thoại để kiếm sống và cho C.

Chiều con, bà mẹ chấp nhận tất cả, đến khi nhà không có gì để bán, vẫn đắp đổi vay mượn để đáp ứng mọi yêu cầu của C. vì "nhà có mỗi thằng con trai, lại HIV rồi, nó sống ngày nào biết ngày ấy nên nó muốn gì cũng được, để sau này không ân hận".

Chúng tôi đã có dịp về tìm hiểu gia cảnh của những người nghiện ma tuý ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Nam Định. Chao ôi là khổ. Khi không còn tài sản gì có giá trị trong nhà, các đối tượng nghiện nghĩ ra trăm cách kiếm tiền, có những cách không ai tưởng tượng nổi.

Ở huyện Nam Trực (Nam Định), có đối tượng nghiện tên Tám đẩy vợ xuống đất trong đêm tân hôn để vác giường đi bán! Ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), có đối tượng nghiện khi lên cơn, tháo khung ảnh ông bà trên bàn thờ mang bán…

Người giàu cũng… khóc!

Gia đình nghèo thì chuyện khánh kiệt vì con nghiện là rõ ràng. Nhưng ngày nay, con cái của những gia đình giàu có, bố mẹ quyền thế do ham đua đòi, muốn khẳng định "đẳng cấp" cô nương, công tử nên đã nghiện "hàng trắng", rồi thuốc lắc, bồ đà…

Nhưng ma tuý loại nào rồi cũng ăn sâu vào não và ngày càng tăng về liều lượng sử dụng. Lâu dần, chúng cũng chẳng thể giấu được gia đình. Nhưng đối với những gia đình giàu có, quyền chức, cái "danh" cao giá lắm. Họ không muốn người đời biết chuyện xấu của con cái, không muốn cơ quan xì xào "dao sắc không gọt được chuôi".

Dù biết rằng, nếu cứ để con em mình vập vào nghiện như thế thì ngày càng nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng họ chỉ biết chọn cách gửi con đi thật xa (thậm chí ra nước ngoài cai nghiện), hoặc cứ âm thầm, dù vô cùng đau khổ khi hằng ngày, hằng giờ phải hiến tiền cho các cô nương, công tử hư hỏng của mình chơi ma tuý. Bởi nếu thiếu tiền, chúng lăn ra đấy, sùi bọt mép, ai cũng biết và tiếng dữ đồn xa thì hỏng hết danh dự gia đình.

Khi chúng tôi tìm hiểu về đề tài này, rất nhiều người có thể chỉ đích danh con ông này, cháu bà kia bị nghiện ma tuý. Nhưng để đưa lên báo thì ai cũng chẳng dám. Vả lại tên của những con nghiện này không có trong hồ sơ quản lý của cơ quan Công an và chính quyền sở tại. Chỉ đến khi có con nghiện ma tuý nào đó dính vòng lao lý, người ta mới mạnh dạn "tố".

Chẳng hạn đối với công tử Mai Thanh Hải, con ông Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, khi bị bắt, một số báo mới đưa, ngoài chuyện ăn chơi ở các vũ trường, Hải còn sử dụng cả "hàng trắng".

Người nổi tiếng cũng dính ma túy

Thời gian gần đây, những người của công chúng cũng không thoát được sự cám dỗ của thứ độc dược này. Người viện lý do bệnh tật, người nói do đua bạn bè…, chung quy cũng chỉ vì họ không làm chủ được bản thân và thiếu nghị lực.

Mọi người đã từng cảm thông với diễn viên điện ảnh Nguyễn Hồng Sơn bị vấp vào nghiện ma tuý mà mất tất cả. Nhưng sau đó lại quá ngỡ ngàng khi liên tục các diễn viên có tiếng bị dính đến ma tuý và bị bắt giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đó là diễn viên hài "Hiệp gà" với những vai diễn gây cười trên sân khấu được mọi người mến mộ, nhưng ngoài đời, lại thú nhận từng sử dụng ma tuý khi còn học Đại học Sân khấu điện ảnh.

Đó là diễn viên Phạm Danh Quốc, người từng đoạt các giải thưởng Liên hoan phim trong nước và quốc tế, nhưng lại nghiện ma tuý mấy năm nay. Lý do Quốc đưa ra là để giảm đau căn bệnh viêm tụy, nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng do bản lĩnh của mình quá yếu đuối.

Rồi lại đến 5 cầu thủ của Câu lạc bộ T&T Hà Nội bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lắc tại khách sạn Mai Vinh ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chỉ đến khi tay trắng và phải trải qua quá nhiều khổ nhục như diễn viên Nguyễn Hồng Sơn, hay bị bắt giam, bị dư luận lên án như Hiệp "gà", Phạm Danh Quốc, họ và gia đình mới thấm nỗi đắng cay.

Tôi còn nhớ như in gương mặt đau khổ của bố mẹ Hiệp "gà" khi từ Hưng Yên lên tham dự phiên toà xét xử con trai về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Bố Hiệp là thương binh, mẹ làm nghề nông, khuôn mặt của những người nông dân "một nắng hai sương" nuôi con thành tài nay khắc khổ trên từng nếp nhăn với nước mắt chảy quanh. Ông bà đang tự hào vì con, đang trông mong vào đứa con thành danh nghệ sỹ… Nay mọi điều đã tan biến như bong bóng xà phòng. Họ chẳng dám nhìn ai…

Những câu chuyện về gia đình có người mắc nghiện ma túy như vậy thì nhiều lắm. Có thể, nhiều gia đình còn khó khăn, cùng quẫn và đau khổ hơn những trường hợp kể trên.

Theo thống kê của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) - Bộ LĐ-TB&XH, hiện trên toàn quốc có khoảng 180 nghìn đối tượng nghiện ma tuý (trong đó có trên 35 nghìn đối tượng đang ở các trại giam, trại giáo dưỡng…). Tuy nhiên, theo ông Trần Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục PCTNXH thì con số đối tượng nghiện ma tuý trong thực tế có thể lên đến… gấp rưỡi.

Ông Trung đưa ra ví dụ, như tỉnh Sơn La, lúc đầu con số quản lý là 5 đến 7 nghìn đối tượng, nhưng sau khi phát động phong trào quần chúng tố giác người nghiện ma tuý và rà soát thì con số này đã lên đến 18 nghìn đối tượng.

Tại TP Hồ Chí Minh, năm 2000, số người nghiện quản lý là 7 nghìn, đến năm 2003, bắt đầu thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ở TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành phố có đề án sau cai, con số đối tượng nghiện đã tăng là 18 nghìn, sang năm 2008 thì lên đến gần 33 nghìn đối tượng…

Lý do của việc lệch con số trên, có thể do thời điểm khi con em mới nghiện, các gia đình đều tìm cách che giấu vì ngại ngùng với xóm giềng, bạn bè, người thân… Một số gia đình mải làm ăn, con mắc nghiện lúc nào không hay.

CSKV phát hiện, thực hiện công tác lập hồ sơ quản lý, nhiều ông bố bà mẹ vẫn khăng khăng: "Chú nhầm thế nào ấy chứ, cháu nhà tôi ngoan lắm". Chỉ đến khi con cái trở nên phá phách hoặc hàng xóm đã biết mười mươi, nhiều gia đình mới đau khổ thừa nhận. Nhưng không phải gia đình nào cũng hợp tác với chính quyền và cơ quan Công an trong việc quản lý con em mình…        

Không thể đứng trên bục giảng khi còn nghiện ma túy

Anh Trịnh Xuân Huê.

Khi gặp thầy giáo Trịnh Xuân Huê, Trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La), tôi chẳng thể ngờ đó chính là một người từng nghiện ma tuý. Quá khứ đau buồn như đọng trên khuôn mặt khi anh kể cho chúng tôi về những ngày tháng vật vã trong cơn nghiện.

Khi nghiện ma tuý, Huê là một giáo viên trẻ, một Bí thư chi đoàn năng động. Chưa ai biết anh bị nghiện, nhưng mỗi lần lên lớp giảng bài, tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội cho các em về đề tài xã hội, những đôi mắt trẻ thơ đen nhánh ngước nhìn người thầy, anh xấu hổ và mặc cảm ghê gớm.

Thấy những bài giảng của mình trở nên sáo rỗng và giả dối, anh không đủ nghị lực tiếp tục đứng trên bục giảng…

Anh Huê quyết định thú nhận chuyện nghiện ma tuý với gia đình và nhà trường và xin đi cai nghiện. Sự sẻ chia của người vợ, sự cảm thông của các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu đã giúp anh Huê cai nghiện thành công.

Và với chủ trương nhân ái của tỉnh, sau hai năm rời xa bục giảng, anh Huê được giữ nguyên chế độ và niềm vui làm người thầy đứng trên bục giảng.

Không phụ lòng của những người đã từng tin tưởng, chìa bàn tay nâng đỡ anh khỏi vũng bùn đen tối, anh Huê càng nhiệt tình phấn đấu hơn trong công việc. Anh tâm huyết với nghề, say sưa trau dồi nghiên cứu, dìu dắt nhiều học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

Cậu học trò chiến thắng "con ma trắng"

Anh Trần Song Khoa.

Trần Song Khoa, chuyên gia liên kết mạng lưới và hỗ trợ hoạt động của dự án GIPA TP Hồ Chí Minh cũng đã từng nghiện và cai nghiện thành công bằng nghị lực và ý chí như thế.

Là "cậu ấm" trong một gia đình khá giả, từng tham gia cả đội tuyển đi thi học sinh giỏi thành phố, Khoa là đối tượng lôi kéo của nhóm bạn hư trong và ngoài trường.

Chúng cho Khoa dùng thử ma tuý khi cậu chỉ mới học lớp 10. Rồi cậu nghiện nặng dần theo thời gian… 

Khi biết Khoa nghiện ma tuý, mẹ Khoa khóc ngất, còn bố bị sốc, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của Khoa lúc này là từ bỏ ma tuý vì chính mình và bố mẹ của mình.

Khoa xin vào Trung tâm cai nghiện Phú Văn (Bình Phước). Trải qua những vật vã của việc cai nghiện, Khoa đã trở về với cuộc sống bình thường. Sau 6 tháng học thiết kế, Khoa đã xây dựng thành công trang web, là địa chỉ tuyên truyền, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trên mạng Internet với hơn 5 triệu lượt người truy cập và 200 thành viên. Hiện Khoa còn đang theo học năm thứ 2 Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh.

(Còn nữa)

Nhóm phóng viên Nghiệp vụ

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với đất nước. Quy mô tổ chức lớn, chương trình dày, thành phần tham dự đa dạng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lực lượng báo chí tác nghiệp đông đảo, khiến yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để Đại hội diễn ra trang nghiêm, thông suốt.

Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas xác nhận phong trào Hamas đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát đối với dải Gaza và sẽ trao lại cho ủy ban kỹ trị được thành lập theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文