"Đây lắng hồn núi sông nghìn năm"

21:43 02/10/2010
Hòa chung không khí đón Hà Nội nghìn năm tuổi, người dân ai cũng vui mừng khi được chứng kiến không khí linh thiêng của Hà Nội trong thời khắc lịch sử. Những ngả đường vào thành phố được khoác lên mình bộ áo mới đẹp đẽ, thân thiện.

Cây cầu Đuống vốn là điểm giao thông huyết mạch của các tỉnh phía Bắc và các huyện ngoại thành Hà Nội vào trung tâm mới được sửa sang đẹp đẽ. Đi trên cây cầu Đuống với lớp sơn mới, mặt cầu không còn rung rinh, chao đảo, không còn nhìn thấy sóng nước qua lỗ thủng mặt cầu… ai cũng phấn khởi và yên tâm.

Tuyến phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) đi tới cầu Chương Dương cũng ngập tràn sắc đỏ cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại lễ. Con đường mới mở rộng, tạo bộ mặt mới thoáng đãng cho cửa ngõ Thủ đô.

Trước đây, người dân ngoại thành phía Bắc đi vào nội thành đều phải đi qua cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng là cầu Long Biên. Ấn tượng tuổi thơ tôi về cây cầu này là cầu rất dài, người đi bộ, xe đạp qua lại rất đông, ít xe máy, thi thoảng có chiếc ôtô và thường xuyên bị ùn tắc vì quá tải. Cầu Long Biên là bằng chứng lịch sử sống động, chứng kiến những bước thăng trầm của Thủ đô Hà Nội.

Huyện Thạch Thất - một huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội mở rộng những ngày này cũng tưng bừng cờ hoa đón chào Đại lễ. Trước mỗi ngôi nhà, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng vàng cuối thu. Trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây có sự tự hào, phấn khởi được đón ngày lễ trọng đại của Thủ đô.

Một công dân của xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất tâm sự: "Tôi cảm thấy vinh dự được là người dân Thủ đô chào đón thời khắc lịch sử. Con đường từ đây về trung tâm Thủ đô cũng thật thuận tiện và gần gũi".

Quả thật, Đại lộ Thăng Long - cao tốc hiện đại nhất Việt Nam chính là món quà quý giá tặng cho Thủ đô Hà Nội. Tuyến cao tốc trọng điểm này nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Xuân Mai - Miếu Môn - Hòa Lạc - Sơn Tây, là một trục hướng tâm nối liền trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị phía Tây cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng khác. Từ Đại lộ Thăng Long đi vào trung tâm thành phố, chúng ta có thể cảm nhận sự thay đổi diệu kỳ của cơ sở hạ tầng, là đường giao thông rộng, đẹp, là những tòa nhà cao ngất, là không gian xanh với những thảm cỏ, bồn hoa rực rỡ. Hàng trăm khu đô thị mới mọc lên ngút tầm mắt với vẻ đẹp khiến người đi xa trở về phải sững sờ…

Trong dịp Đại lễ, hàng loạt công trình gắn biển 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được khánh thành, tạo dấu ấn đặc biệt như: Bảo tàng Hà Nội, tượng đài Bác Hồ, Bác Tôn, Công viên Hòa Bình, con đường gốm sứ ven sông Hồng…

Những ngày này, dòng người đổ về Thủ đô Hà Nội chiêm ngưỡng, thưởng thức các lễ hội văn hóa trong một tâm thế đặc biệt. Ai cũng mặc quần áo đẹp, háo hức tìm đến những địa điểm diễn ra các lễ hội văn hóa, các điểm vui chơi, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm, bên tượng đài Lý Thái Tổ - người có công định đô tại đất Thăng Long làm "nơi thượng sư kinh đô mãi muôn đời".

Một điểm đến được đặc biệt chú ý trong dịp này chính là Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - dấu ấn lịch sử, kinh đô cổ của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới đúng vào thời gian Thăng Long tròn 1000 năm tuổi. Từ cuối tháng 9, khi Hà Nội bắt đầu trang trí đường phố, nhiều người đã tìm đến các tuyến phố trọng điểm như Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi… chụp ảnh và ngắm nhìn Hà Nội lung linh sắc mầu. Hồ Gươm được trang hoàng rực rỡ nổi bật trên nền trời Hà Nội. Từ đêm 30-9 đến nay, lúc nào quanh Hồ Gươm cũng chật kín người. Người Hà Nội, khách ngoại tỉnh, khách quốc tế dạo chơi quanh hồ trong khung cảnh nghìn năm có một.

Nhìn Hà Nội trong quá khứ và hiện tại, chúng ta có quyền tự hào về một Thủ đô có bề dày lịch sử và kết tinh văn hóa, đúng như lời hát: "Đây lắng hồn núi sông ngàn năm" trong bài hát "Người Hà Nội" của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi

Việt Hà

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.