Đẩy người lao động ra đường và quỵt lương

10:14 24/04/2010
Đang làm việc bình thường bỗng dưng cả 5 nhân viên bảo vệ tại Siêu thị DOSMAT thuộc Công ty CP Trung Tín đồng loạt bị gọi lên nhận quyết định thôi việc. Điều đáng nói là công ty đã không trả lại toàn bộ tiền lương, tiền đặt cọc của người lao động.

Bỗng dưng mất việc

Mặc dù đã có đến 6 năm làm việc cho công ty, nhưng đến khi nhận quyết định thôi việc do chính chủ tịch công ty ký, ông Đào Đình Phú - nguyên tổ phó tổ bảo vệ vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Ông Phú cho biết: Để được nhận vào làm tại công ty này, năm 2004, chúng tôi đã phải nộp 1 khoản tiền thế chấp là 3 triệu đồng. Số tiền này được phía công ty cam kết sẽ hoàn trả sau khi nghỉ việc..

Thời điểm ông Phú bị sa thải là ngày 10/2/2010, tức là giáp tết Nguyên đán. Cứ nghĩ ngày giáp tết công ty bận rộn thì sau tết sẽ được giải quyết mọi quyền lợi. Nhưng sau Tết dù ông lên công ty đề nghị thanh toán rất nhiều lần tuy nhiên công ty không giải quyết. Cho đến tận giờ phút này, ông Phú vẫn chưa được nhận nốt số tiền lương còn lại của tháng 2 và khoản tiền đặt cọc.

Ông Phú, ông Phiếu đang trình bày sự việc với phóng viên.

Cũng chung hoàn cảnh với ông Phú, ông Phạm Văn Phiếu, nguyên tổ trưởng tổ bảo vệ cũng không được nhận 1 xu nào kể từ khi bị sa thải. Ông Phiếu nói: “Ngày 8/2/2010, ông Phó giám đốc gọi tôi lên truyền đạt quyết định bằng miệng và ngày 10/2 thì đưa quyết định chính thức. Trong quyết định cho nghỉ việc nói rõ là mọi chế độ tài chính của chúng tôi sẽ giải quyết vào sau Tết. Nhưng sau Tết, chúng tôi đi đi, lại lại lên công ty tới 4 lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hẹn suông”.

Tuy nhiên, điều làm ông Phiếu bất bình hơn cả là toàn bộ tổ bảo vệ do ông đứng đầu bị sa thải bởi 1 lý do hết sức… giời ơi. Đó là trong thời gian làm nhiệm vụ, tổ bảo vệ đã làm thất thoát với tổng số tiền là hơn 27 triệu đồng.

“Theo quy định, khi nhân viên bảo vệ bắt được những người lấy trộm đồ trong siêu thị thì những kẻ trộm đó đều phải nộp phạt đưa về phòng kế toán lập phiếu thu giữ. Số tiền hơn 27 triệu đồng này chính là tiền anh em trong tổ bắt được những kẻ trộm cắp trong siêu thị và nộp vào công quỹ. Nhưng, công sức bắt trộm đó nay lại bị quy thành tội”- Ông Phú bức xúc cho biết.

Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Hơn một tháng sau khi nghỉ việc, ngày 18/3/2010 cả tổ bảo vệ lại được Tổng giám đốc công ty mời lên và thông báo rằng, họ đã làm thất thoát số hàng lên đến 400 triệu đồng. Chính vì thế cả tổ phải có trách nhiệm bồi thường khoản tiền này. Công ty sẽ  tính tất cả các khoản lương, thưởng, chế độ, đặt cọc… hiện công ty còn giữ đề khấu trừ. Còn thiếu bao nhiêu, tổ bảo vệ sẽ phải chia đầu người đề bù thêm.

Ông Phiếu bất bình: “Chúng tôi bị sa thải từ 8/2 mà đến 10/3, tức là sau đó 1 tháng họ mới kiểm kê rồi quy tất cả trách nhiệm cho chúng tôi, đó là điều hết sức vô lý. Thực tế chúng tôi chỉ là bảo vệ, không được giao trách nhiệm kiểm kê và nhận bàn giao hàng hóa vì thế lý do đó là không xác đáng. Đó chẳng qua chỉ là một cách biện minh cho việc sa thải để ăn quỵt tiền lương và tiền thế chấp của người lao động”.

Giải thích kiểu... nửa vời

Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, phóng viên CAND Online đã có buổi làm việc với ông Tạ Văn Bình - quyền Trưởng phòng Tổ chức nhân sự của Công ty CP Trung Tín.

Phiếu thu khoản tiền đặt cọc 3 triệu đồng vẫn được ông Phú giữ từ năm 2004 để làm bằng chứng.

Giải thích tất cả những thắc mắc, khiếu nại xung quanh việc sa thải người lao động như không trả lương, thế chấp và giải quyết mọi chế độ liên quan, ông Bình cho biết: “Hiện ông Trưởng phòng cũ là người nắm rõ mọi vấn đề này cũng đã nghỉ việc. Tôi chỉ là người mới đảm đương công việc và cũng chỉ là tạm quyền nên mọi vấn đề liên quan đến tổ bảo vệ cũ chỉ nắm sơ sơ chứ không cụ thể. Hơn nữa, toàn bộ văn bản giấy tờ công ty không quản lý mà lại nằm dưới bộ phận siêu thị. Do đó xin… hẹn trả lời vào một dịp khác”.

Tuy nhiên ông Bình cũng thừa nhận, việc quy kết cho tổ bảo vệ làm thất thoát số tiền hơn 27 triệu đồng vốn là tiền họ bắt trộm đã được nộp lại cho siêu thị là không đúng. Nhưng lại biện hộ rằng đây là lỗi do bộ phận văn phòng… sơ xuất khi đánh máy dẫn đến hiểu lầm khiến người lao động bức xúc”.

Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc này

Nguyễn Thiêm

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文