Đề nghị đưa bé gái bị bệnh hiếm gặp ở chùa Bồ Đề đi chữa bệnh

08:32 21/08/2014
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về cháu bé có tên là Tâm Anh, 3 tuổi, bị bệnh ly thượng bì bóng nước ở chùa Bồ Đề (Hà Nội) đang có vấn đề về sức khỏe, cần sớm được đưa đi chữa bệnh. Chị Bùi Thùy Linh, thành viên của nhóm EB tại Hà Nội (Nhóm tình nguyện hoạt động vì bệnh ly thượng bì bóng nước) đã có đơn khẩn thiết gửi cơ quan chức năng, báo chí để xin được đưa bé Tâm Anh đi chữa bệnh.
>> Chùa Bồ Đề nhận nuôi trẻ bỏ rơi chỉ với mục đích từ thiện

Theo đơn phản ánh của chị Linh thì nhóm EB biết đến bé Tâm Anh vào đầu năm 2012 khi cháu mới 20 ngày tuổi ở chùa Bồ Đề khi nhóm sang chùa làm từ thiện. “Lúc đó ai cũng nghĩ con không sống nổi. Chúng tôi tự tay tắm rửa cho con, đưa con đi khắp các bệnh viện Đức Giang, Xanh Pôn, Nhi TW, Da liễu để chữa trị”, chị Linh cho biết.

Theo chị Linh thì suốt thời gian đó, nhóm đều cử người hằng ngày sang thay băng, bôi thuốc cho bé Tâm Anh. Việc chăm bẵm cho Tâm Anh tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, các thành viên trong nhóm đã đi vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để chữa bệnh cho Tâm Anh. Sức khỏe của Tâm Anh đã khá hơn và bé sống đến bây giờ là một kỳ tích.

Trước nỗi đau của cháu bé 3 tuổi đang phải gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo, chiều 20/8, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Hằng và anh Nguyễn Đăng Nguyên, thành viên nhóm EB ở Hà Nội đến chùa Bồ Đề gặp sư trụ trì Thích Đàm Lan đề nghị cho cháu đi chữa bệnh sau đó xin nhận cháu Tâm Anh làm con nuôi. Theo chị Hằng thì chị là thành viên của nhóm EB nên có kiến thức và hiểu biết về căn bệnh này. Gia đình chị hoàn toàn có điều kiện để chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho cháu.

Ni sư Thích Đàm Lan cho biết, nhà chùa không có quyền quyết định cho con nuôi mà việc đó thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng và hướng dẫn vợ chồng chị Hằng làm đơn đề nghị lên UBND phường Bồ Đề. Chiều cùng ngày, vợ chồng chị Hằng đã đến UBND phường Bồ Đề để nộp đơn xin nhận nuôi cháu Tâm Anh.

Bé Tâm Anh đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.

Với căn bệnh hiếm gặp và đang ở thể nặng như hiện nay, cháu Tâm Anh rất cần được điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng ở một môi trường đặc biệt để cải thiện sức khỏe. Thiết nghĩ, để bảo vệ tính mạng của cháu Tâm Anh, giúp cháu kéo dài được sự sống thì việc điều trị ở bệnh viện và nuôi dưỡng ở môi trường gia đình có đủ kỹ năng, kiến thức về căn bệnh là vô cùng cần thiết. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch cho cháu được sống trong môi trường tốt, đáp ứng đủ yêu cầu về y tế để đảm bảo sức khỏe cho cháu

Nhóm PVPL

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Rất nhiều người bình luận và bày tỏ sự bức xúc khi xem clip đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok ghi lại hình ảnh xe bán tải Raptor chạy ngông nghênh trên bãi biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) và TP Qui Nhơn (Bình Định), đe dọa an toàn tính mạng của đông đảo người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế vừa tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc bảo vật quốc gia (BVQG) ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại...

Cơ quan quản lý và ngành chức năng đang tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật; xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật tại địa điểm nơi đối tượng vừa xâm hại bảo vật quốc gia...

Cùng với các địa phương trên cả nước, tại Sơn La trong những ngày này tại các trường THCS, THPT trên địa bàn đã bắt đầu tiến hành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi này.

Cái kết truyện “Tấm Cám” của ta, có lẽ không nên coi chi tiết “làm mắm” là “dã man”. Vài ba truyện cổ tích Pháp, Ả Rập, Tiểu Á, Bắc Phi... cũng có cái kết kiểu này: giết (mụ) phù thủy rồi làm mắm cho con mụ ta ăn. Đây là dấu vết của công lý cổ xưa: “Ăn miếng trả miếng”. Kẻ thù ác với (ta) thế nào, (ta) sẽ “trả lại” y như thế (cho đúng luật) và hơn thế (cho bõ hờn).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.