Đeo còng tay "doạ" chính quyền…

19:47 09/03/2007
Sau khi bị lực lượng chức năng dùng biện pháp ngăn chặn vì ông Thuận (xóm 4, Nam Sơn, Can Lộc, Hà Tĩnh) có hành vi dùng hung khí tấn công gây thương tích người khác, ông ta đã bất hợp tác với cơ quan chức năng, cố tình không cho tháo còng tay để ăn vạ chính quyền.

Trong những ngày này, dư luận ở Hà Tĩnh đang hết sức quan tâm đến vụ ông Nguyễn Năng Thuận (43 tuổi) ở xóm 4, Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bị Công an còng tay…

Ông Nguyễn Năng Thuận có bị oan?

Theo Biên bản ghi lời khai các nhân chứng cho thấy, khoảng 10h ngày 2/3, tộc trưởng họ Nguyễn Viết cùng một số anh em trong dòng họ đến tảo mộ, dâng hương cho 3 ngôi mộ đã được mai táng từ nhiều đời nay nằm kề thửa đất của gia đình ông Nguyễn Năng Thuận thì bị ông Thuận khóa chặt cổng và hăm dọa: "Vào vườn tao, tao chém chết".

Để tránh xô xát, ông Nguyễn Viết Luân - đại diện cho dòng họ Nguyễn Viết đã về trụ sở UBND thị trấn Nghèn trình báo sự việc, nhờ chính quyền can thiệp. Được sự phân công của UBND thị trấn, lực lượng Công an đã xuống hiện trường phân tích khuyên giải, ông Thuận cố tình không chịu nghe và buông lời thách thức.

Bức xúc trước hành động này, ông Nguyễn Viết Long, tay cầm hương (nhang) trèo tường nhảy vào, tuy nhiên vừa chạm tới đất đã bị ông Thuận một tay dùng dao, một tay dùng tuýp sắt, đuổi đánh gây thương tích ở trán và bụng.

Sợ sự việc có thể dẫn tới nghiêm trọng, ông Nguyễn Viết Luân, Nguyễn Viết Sự chạy vào can ngăn, nhưng cũng bị ông Thuận dùng hung khí gây thương tích ở tay. Trước hành vi liều lĩnh diễn ra quá nhanh của ông Thuận, anh Phan Anh Thao - Phó Công an thị trấn Nghèn đã nhảy qua tường bao, lao vào tước hung khí trên tay ông Thuận nhưng ông Thuận vẫn tỏ ra hung hãn, thách thức.

Tình thế đó buộc lực lượng chức năng đã khóa tay ông Thuận để ngăn chặn hành vi nguy hiểm có thể gây ra án mạng... Vụ việc bắt đầu trở nên phức tạp khi ông Thuận một mực từ chối hợp tác, kiên quyết không chịu mở cổng cùng cơ quan chức năng về trụ sở giải quyết.

Bên cạnh đó, một số đối tượng bất hảo, cố tình xuyên tạc sự thật, lu loa rằng: Công an trèo tường vào còng tay Thuận là vi phạm pháp luật(?!).

12h15' cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Can Lộc đã ký Quyết định "Hủy bỏ biện pháp cưỡng chế hành chính" (cùm tay) đối với ông Nguyễn Năng Thuận vì xét thấy tính chất nguy hiểm từ hành vi của ông Thuận đối với người khác không còn nữa.

Thế nhưng, gia đình ông Thuận vẫn nhất quyết từ chối. Song song với sự bất hợp tác này, nhiều thành phần bất hảo khác cũng đã bộc lộ thái độ chống đối quyết liệt.

Mặc dù chính quyền và đoàn thể các cấp tại địa phương đã nhiều lần trực tiếp đến nhà vận động, thuyết phục ông Thuận và gia đình chấp hành việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của ông Thuận (tháo còng), tuy nhiên gia đình ông Thuận cùng một số đối tượng quá khích đã đưa ra nhiều yêu cầu hết sức vô lý, đã không được đáp ứng.

Không dừng lại ở đó, tối 2 và 3/3, một đám đông, dưới sự kích động của một số đối tượng bất hảo đã tụ tập trước trụ sở UBND thị trấn Nghèn và trụ sở Công an huyện, tuyên truyền nói xấu lãnh đạo địa phương.

Cho đến 22h30' ngày 5/3, gia đình Nguyễn Năng Thuận mới đồng ý lập biên bản, đồng ý mở còng tay trước sự chứng kiến của chính quyền xóm, thị trấn, Công an và Viện Kiểm sát huyện.

Gia đình ông Thuận có lấn chiếm đất của Nhà nước?

Mâu thuẫn giữa gia đình ông Nguyễn Năng Thuận và họ Nguyễn Viết đã xảy ra trong khá nhiều năm nay. Sự việc cũng đã được chính quyền thị trấn Nghèn hòa giải 8 lần nhưng không thành. Phía gia đình ông Thuận luôn cho rằng, việc họ Nguyễn Viết không chịu cất bốc 3 ngôi mộ nằm trong vườn nhà ông ta là trái pháp luật(?).

Theo số liệu tại Biên bản làm việc này, tổng số diện tích mà hộ ông Nguyễn Năng Thuận hiện đang sử dụng là 322m2 (đã trừ phần đất có mộ), trong khi diện tích mà gia đình ông kê khai và đã được chính quyền cấp quyền sử dụng năm 1984, chỉ thực có 240m2. Như vậy rõ ràng phía gia đình ông Thuận đã cố tình lấn chiếm trái phép trên 120m2 đất của Nhà nước.

Tự ý xây tường rào và ngang nhiên cho rằng toàn bộ diện tích đất trong hàng rào là của mình, kiên quyết khóa cổng không cho họ Nguyễn Viết vào thắp hương là vi phạm pháp luật.

Hành vi dùng hung khí cố ý gây thương tích cho người khác... của Nguyễn Năng Thuận, cũng như việc lợi dụng vụ việc một số phần tử cố tình kích động xúi giục lăng mạ, níu kéo, phá hoại phương tiện của các cơ quan chức năng đến thực thi nhiệm vụ cần phải được triệu tập điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Nguyễn Kiên Tùng

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文