Di dời cảng biển ở TP HCM chậm tiến độ

15:55 14/03/2011
Theo kế hoạch di dời các cảng biển của TP HCM ra khỏi nội thành để giảm áp lực kẹt xe thì trước năm 2010, có 5 cảng gồm cảng Sài Gòn, Tân Cảng, cảng Tân Thuận Đông, cảng Rau Quả và Nhà máy đóng tàu Ba Son sẽ phải di dời ra các khu vực cảng mới quy hoạch ở Cát Lái, Thị Vải, Hiệp Phước và Cái Mép.

Tổng vốn đầu tư di dời các cảng này ở giai đoạn 1 đã lên tới hơn 712 triệu USD. Ngoài khó khăn về vốn, tình trạng đầu tư hạ tầng không đồng bộ đã và đang tiếp tục kéo chậm tiến độ di dời các cảng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện mới chỉ có 1 cảng là Tân Cảng Sài Gòn hoàn tất việc di dời ra khu vực Cát Lái. Cảng Sài Gòn phải di dời ra 3 địa điểm, dù đã cố gắng khắc phục khó khăn về vốn để có thể hoàn tất đưa vào khai thác 600m cầu cảng tại Hiệp Phước ngay trong quý I này. Hiện tại, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cũng vẫn đang phải trông chờ tuyến tránh khu đô thị Hiệp Phước dài hơn 2km hoàn tất, đưa vào sử dụng. Với một cảng nữa cũng phải di dời ra khu đô thị cảng Hiệp Phước là cảng Rau Quả.

Cứ nhìn công suất khai thác của cảng container hiện hữu tại khu vực Hiệp Phước là cảng SPCT mới chỉ đạt 1/10 công suất thiết kế, cảng khác phải di dời ra đây đã đủ ngán ngẩm. Ngay cả Tân Cảng Sài Gòn cũng vậy, dù đã hoàn chỉnh việc di dời sớm nhất thì hiện tại đơn vị khai thác cảng này vẫn còn phải dài cổ ngóng chính quyền thành phố hoàn tất việc mở rộng đường Tỉnh lộ 25B nhằm khơi thông quá trình vận chuyển hàng hóa trên bộ đang bị ách tắc ngay từ cổng cảng.

Với các cảng phải di dời ra khu vực Cái Mép, thực trạng hạ tầng cũng chẳng khá hơn khi các tuyến giao thông phục vụ hoạt động của cảng như tuyến liên cảng Cái Mép - Thị Vải; Cái Mép nối với QL51 và các tuyến dẫn từ cảng ra QL51 khác cũng còn đang được triển khai một cách ì ạch

Đ.T.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文