Đi qua cầu tạm, bé gái rơi xuống kênh thiệt mạng

09:54 12/12/2012
Khi anh Lâm Lêl chở hai con gái là Lâm Thị Hiền và Lâm Thị Mỹ Hằng đi dự đám cưới của một người bà con trên đường về nhà thì bị lạc tay lái khiến cả ba cha con cùng chiếc xe máy rơi xuống kênh khi qua cầu Bưng Chông, không may cháu Hằng bị nước cuốn trôi.

Mấy ngày nay, nhiều người dân ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vẫn rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh anh Lâm Lêl (ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú) bế xác con gái là cháu Lâm Thị Mỹ Hằng (5 tuổi) sau một đêm lặn mò dưới dòng kênh thuộc ấp Bưng Chông.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 20h ngày 8/12 khi anh chở hai con gái là Lâm Thị Hiền (13 tuổi) và cháu Lâm Thị Mỹ Hằng đi dự đám cưới của một người bà con ở ấp Bưng Chông đang trên đường về nhà ở Trường Khánh thì bị lạc tay lái khiến cả ba cha con cùng chiếc xe gắn máy bị rơi xuống kênh khi qua cầu Bưng Chông….

Đến hiện trường vụ tai nạn đau lòng nói trên, chúng tôi được ông Lâm Hưởng, người dân địa phương, cho biết: Ấp Bưng Chông có nhiều cây cầu tạm, bị xuống cấp nghiêm trọng, gây TNGT rất nhiều nhưng chưa được xây dựng hay sửa chữa gì khiến cho người dân rất bức xúc. Theo ông Hưởng, cây cầu nơi cha con anh Lêl bị nạn là một trong những cây cầu như thế. Cây cầu này trước đây là cầu bê tông, nhưng khi thi công việc nạo vét kênh, cầu bê tông bị đập bỏ, thi công xong kênh, cầu cũng không được làm lại. Để đi lại, bà con góp sức góp của làm một cây cầu khỉ. Sau này có một gia đình ở địa phương thấy bà con qua cầu khỉ gập ghềnh nên giúp bà con tiền làm một cây cầu có trụ bằng xi măng, lấy cây bạch đàn làm dầm cầu, mặt cầu lót ván để đi, còn lan can cầu được làm tạm bằng những cây tre. Nhưng cứ vài năm lại phải thay một lần vì cây tạm làm sao chịu được mưa nắng. Nhiều lần bà con phản ánh nhưng chưa được xây cầu mới.

Cây cầu nơi cháu Hằng bị nạn.

Quan sát cây cầu nơi cháu Hằng bị tử vong, chúng tôi thấy cây cầu này có chiều dài khoảng 20m, rộng khoảng 1m chỉ đủ cho một chiếc xe đi lọt. Những cây bạch đàn dùng làm dầm cầu không được vững chãi lắm dù nó có 4 trụ bê tông do người dân địa phương tự làm, mặt ván lót cầu là ván cây còng, lan can bằng mấy cây tre nhưng đã bị gẫy. Không chỉ có vậy, dù cầu đã quá yếu nhưng phải cõng bên hông một ống dẫn nước sạch có đường kính 114mm và được người ta neo bằng mấy sợi dây thép mỏng manh. Ngoài cầu này, ấp Bưng Chông còn có 2 cây cầu khác đe dọa tính mạng người dân địa phương. Điều đáng nói, trên con đường có những cây cầu hư hỏng này mỗi ngày có hàng ngàn lượt người qua lại bởi đây là tuyến đường nối liền các ấp trong xã...

Ông Lâm Phước Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tài Văn cho biết: “Những cây cầu này phần lớn do bà con góp công góp sức làm từ nhiều năm nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Vào những năm 2006-2007, đã có dự án xây dựng cầu do một đơn vị của Bộ NN&PTNT thi công, nhưng không hiểu vì sao lại không thi công. Sau này được chuyển cho Sở NN& PTNT Sóc Trăng làm chủ đầu tư xây dựng với kinh phí một cây cầu trên 1 tỉ đồng, đã tiến hành họp dân, lên phương án giải tỏa, bàn giao mặt bằng để xây cầu mới”.

Ông Thiện cho biết thêm: Người dân địa phương rất bức xúc khi cây cầu xuống cấp, cảnh báo tai nạn chết người sẽ xảy ra, kỳ họp nào cử tri cũng phản ánh, nhưng đây là cầu thuộc dự án của cấp trên nên địa phương chỉ biết kiến nghị chứ không thể nào làm khác hơn. Ông Quách Văn Nam, Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng, cho biết: “Hiện tại đã tiến hành xong hồ sơ, dự kiến sẽ xây cầu trong thời gian sớm nhất bởi bà con mong ước quá lâu rồi”. Nhiều bà con ở ấp Bưng Chông nói: “Nếu xây cầu sớm thì cha con anh Lêl không bị tai nạn”

V.Đức - T.A.

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文