Dịch vụ làm đẹp: Cẩn thận kẻo tiền mất tật mang

11:58 13/01/2012
Theo thông tin quảng cáo của cơ sở thẩm mỹ A.C. (quận Tân Bình, TP HCM) "Bảo đảm giảm từ 3kg trở lên chỉ trong vòng 20 ngày", "giảm 8kg/tháng, nếu không đúng cam kết sẽ hoàn trả lại tiền cho khách hàng"… những lời lẽ trong quảng cáo "giảm béo cấp tốc" tại các spa cao cấp đến bình dân đã thu hút không ít chị em có nhu cầu làm đẹp trong những ngày giáp Tết… Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đã cảnh báo xung quanh vấn đề này…
>>Việt kiều suýt mất mạng vì đi bơm ngực

Trong một lần chờ đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tôi được phát một tờ rơi với nội dung "3 tuần giảm ít nhất 4kg, liên hệ số điện thoại 09081215xx gặp D.; một lần khác, tôi được một người bạn đưa xem tờ rơi với những thông tin giảm béo tại Trung tâm S.S.T. (phường 10, quận Tân Bình): Trong vòng 1 tháng, cam kết giảm 8kg, vòng bụng giảm 10-15cm…

Thấy quảng cáo ngoài sức tưởng tượng, tôi thử liên hệ số điện thoại 09081215xx thì người phụ nữ tên D. cho biết, nếu làm tại cơ sở thẩm mỹ do chị D. làm chủ thì giá trọn gói 3 triệu đồng (thực hiện trong 30 ngày) bao gồm: 1 suất massage tay và 1 suất quấn nóng làm tan mỡ (25 phút/suất) mỗi ngày.

Còn làm tại nhà khách hàng thì giá trọn gói 4 triệu đồng; tham khảo tiếp dịch vụ giảm béo tại Trung tâm làm đẹp S.S.T., tôi được nhân viên tư vấn cho biết, để giảm được số kg nhiều như vậy, ngoài việc làm giảm mập từ tay và máy, khách hàng còn sử dụng thực phẩm chức năng và bột protein, viên bổ sung calci…

Nếu trong thời gian 1 tháng, khách hàng không giảm đúng số kilogam như cam kết, Trung tâm sẽ hoàn trả lại tiền. Chính vì cam kết chắc như đinh đóng cột này nên Trung tâm đã thu hút không ít khách hàng nữ đến… giảm béo.

Quấn tảo sau khi làm tan mỡ tại Trung tâm thẩm mỹ A.C. (quận Tân Bình).

Để tìm hiểu dịch vụ này, tôi tìm đến Trung tâm thẩm mỹ A.C. (phường 8, quận Tân Bình) với quảng cáo "giảm ít nhất 3kg/20 ngày". Sau khi nghe tư vấn, tôi đóng 3 triệu đồng (trọn gói) và được nhân viên (NV) đưa vào một căn phòng ánh sáng lờ mờ. Lúc này, năm chiếc giường đã có khách nằm kín.

Theo giải thích của NV tên Hạnh thì dịch vụ này là làm tan mỡ bụng chứ không phải giảm béo toàn thân. Bắt đầu thực hiện quy trình, Hạnh cầm một hũ kem bôi lên vùng bụng của khách rồi bắt đầu dùng tay xoa, tốc độ xoa mỗi lúc một mạnh… Sau 50 phút (1 suất) đánh tay, Hạnh chuyển sang đánh máy (máy hút chân không) tiếp 50 phút nữa và công đoạn cuối cùng là quấn tảo.

Tôi thắc mắc thì được Hạnh giải thích: Massage bằng tay mục đích cho kem thấm sâu vào vùng mỡ bụng, sau đó đánh máy để tan mỡ và quấn tảo sau khi đánh mỡ để vùng da ở bụng không bị chảy xệ. Trước khi ra về, tôi được NV ở đây cho uống một viên thuốc nhộng có hai màu xanh trắng với giải thích: "Thuốc xách tay bên Mỹ về, là thực phẩm chức năng nên khi sử dụng sẽ thấy chán ăn, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng. Năng lượng nạp vào cơ thể ít, kết hợp với việc massage làm tan mỡ thì giảm cân sẽ hiệu quả".

Việc thực hiện liệu trình 20 ngày liên tiếp đều thực hiện những công đoạn như vậy. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, thì những loại kem, thuốc để thực hiện liệu trình "làm tan mỡ bụng để giảm cân" tại cơ sở này đều bị bóc nhãn sản phẩm mà chỉ được NV giới thiệu là hàng ngoại xách tay. Như vậy, trên thực tế khách hàng không biết mình đang sử dụng những loại sản phẩm nào để… làm đẹp.

Mặc dù các thẩm mỹ viện, Trung tâm làm đẹp cho rằng, việc bóc nhãn sản phẩm vì đây là hàng xách tay từ Mỹ và là hàng độc quyền không đâu có được nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì một trong những loại kem mà những dịch vụ này thường sử dụng là kem ớt (làm nóng nhanh, đốt cháy mỡ hiệu quả) để massage tan mỡ và quấn nóng. Loại kem này có bán nhiều ở một số chợ trên địa bàn TP HCM như: Bến Thành, Tân Định (quận 1), An Đông… giá 80.000 -100.000đ/hũ (xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản).

Ngoài kem ớt, tại các chợ này còn có vô số loại kem có tác dụng làm nóng để tan mỡ khi massage như: kem gừng, kem quế, kem rong biển (Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc…) giá 115.000đ -210.000đ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc giảm cân cấp tốc rất nguy hại vì một khi đã chán ăn thì dễ bị choáng váng, xây xẩm mặt mày…

Nếu nhịn ăn kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ tử vong, nhất là đối với những người có tiền sử về bệnh gan, huyết áp thấp, tiểu đường. Theo kỹ sư Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM) thì chỉ số giảm cân an toàn đối với người châu Á chỉ nên từ 0,5 - 1kg/tháng. Ngoài ra, không nên uống những loại thuốc gây ra những triệu chứng bất thường như: khát nước, tiêu chảy…

Bà Nguyễn Hạnh Uyên - nguyên Trưởng văn phòng khiếu nại người tiêu dùng TP HCM cũng cho biết, trước đây Văn phòng đã từng tiếp nhận một số khiếu nại về hậu quả của việc làm đẹp từ thẩm mỹ viện. Vì vậy, người tiêu dùng cần sáng suốt khi quyết định… làm đẹp, bởi vì không phải gói dịch vụ nào tại các trung tâm thẩm mỹ, thẩm mỹ viện cũng đều tối ưu, đạt kết quả 100% như mong đợi

K.Ngân

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文