Diễn viên Cao Thùy Linh không xuất hiện trong "Chạy Án"

16:34 17/04/2007
Đạo diễn Khải Hưng không thể nhớ cô diễn viên Cao Thuỳ Linh, người bị bắt trong "động lắc" có đóng phim "Cảnh sát hình sự" hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định, "cô diễn viên yêu nghề" này không có mặt trong "Chạy Án" 1 và tất nhiên cả "Chạy Án" phần 2.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường, động lắc trá hình quán karaoke (địa phận thôn Do Lộ, Yên Nghĩ, Hà Đông, tỉnh Hà Tây) xuất hiện khoảng một tháng trở lại đây.

Khoảng 1h-2h đêm hôm nào cũng có đoàn xe taxi trở vài chục thanh niên đến, và 12h trưa hôm sau chúng mới lên xe taxi trở về Hà Nội.

3h ngày 15/4 đội CSĐT về ma túy công an thành phố Hà Đông có mặt tại khu vực ổ lắc nghe ngóng động tĩnh tình hình, đến 4h15', cảnh sát đột nhập bắt gọn 22 dân lắc nam nữ trong tư thế bán nude, lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc phát ra từ dàn loa công suất lớn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 6 viên hồng phiến và một gói thuốc trắng (hiện đang được giám định).

Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho hay: Khi các anh xuất hiện, một số tên phê thuốc không còn biết trời đất là gì, còn một số khác nhanh chóng bắn thuốc xuống sàn nhà sũng nước, vì phòng không có điều hòa, nên thuốc bị tan rất nhanh. Cảnh sát yêu cầu bật điện sáng, nhưng trong phòng toàn đèn mờ, tối om như hũ nút.

Theo điều tra ban đầu của công an thành phố Hà Đông thì địa điểm này thuộc về bà Bùi Thị Hà. Trước đây bà Hà có bán cafe giải khát, sau một lần xích mích với khách hàng, bà Hà cho Vũ Viết Min thuê lại.

Nguyễn Đăng Bình (ở Văn Mỗ) đã đầu tư cải tạo mảnh đất 100m2 khép kín, xây một căn phòng 50m2 để cho "dân đú" lắc, lối đi zích zắc, chỉ có hai cửa nhỏ hai đầu hồi, trong phòng tối mờ, chỉ được trang bị một dàn loa công suất lớn.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Đăng Bình là ông chủ chính, còn Nguyễn Gia Tú và Vũ Viết Min chỉ là quản lý.

22 dân lắc bị bắt phần lớn là thế hệ 8X, có kẻ đang là học sinh sinh viên, hoàn cảnh gia đình có vấn đề... Chúng phản kháng gia đình bằng cách phá phách đua đòi, ăn chơi, trác táng.

Trong số này còn có diễn viên Cao Thùy Linh tốt nghiệp trường Điện Ảnh Sân Khấu, tham gia đóng phim "Cảnh sát hình sự" của Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC). Cùng bắt với cô diễn viên này còn có người yêu và anh trai của cô.

Cho đến giờ, cả 22 đối tượng vẫn đang bị tạm giữ hành chính để phân loại xử lý.

Khi chúng tôi tìm gặp ông Khải Hưng (Giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam), ông cho hay: "Phim "Cảnh sát hình sự" đã có 8 năm nay và lên tới gần 500 tập. Có thể cô diễn viên Thùy Linh có đóng vai phụ trong số tập phim kia thì tôi cũng không thể nhớ cô ấy là ai, vai phụ là vai thấy người nào hợp thì chọn.

Dù cô ấy đã từng đóng thật đi chăng nữa, chúng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì. Chuyện nào đi chuyện đó, chuyện ngày hôm qua cô Thùy Linh là diễn viên, ngày mai cô ấy là hoa hậu, là thương nhân... không ai biết trước được.

Đại diễn Khải Hưng và Trung tá Nguyễn Hữu Cường.

Hơn nữa, những scandal với diễn viên là chuyện bình thường, chúng tôi cũng gặp không ít các trường hợp như vậy, nhưng không lấy cái đó để quảng cáo cho các bộ phim của mình.

Cô Thùy Linh kia nếu có xuất hiện trong "Chạy Án" lần I thì nhất định lần II sẽ bị hủy vai, thay diễn viên đơn giản lắm. Nhưng chúng tôi (gồm cả đạo diễn Vũ Hồng Sơn, người phụ trách "Chạy Án") khẳng định lần nữa, phần "Chạy Án" không có một diễn viên nào có tên Cao Thùy Linh đóng vai nữ cảnh sát cả"

Theo Mai Sen (VietNamnet)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文