Định tự thiêu để phản đối "ông điện"
Một gia đình có hơn 10 nhân khẩu ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa tự trói mình, đổ xăng vào người với ý định tự thiêu để phản đối Công ty Điện lực 2 kéo đường dây qua nhà.
Đường điện cao áp 110kV từ Tân Phú (Đồng Nai) qua 8 huyện, thị, thành thuộc tỉnh Lâm Đồng được khởi công xây dựng từ đầu năm 2004. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Công trình Điện miền Nam, Công ty Điện lực 2 thi công.
Dân bức xúc với ngành điện
Quá trình thi công qua 6 tuyến, đơn vị này luôn gặp sự phản ứng gay gắt của các hộ dân nằm dưới hành lang an toàn lưới điện. Ngoài công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ đền bù chưa thoả đáng thì bức xúc nhất vẫn xoay quanh vấn đề có được di dời ra khỏi hành lang an toàn của lưới điện cao áp hay không?
Tại Đức Trọng có 2 tuyến của đường điện 110kV đi qua là tuyến Di linh - Đức Trọng và Đức Trọng - Đà Lạt. Tại tuyến đầu, dù đã thi công gần một năm nhưng vẫn chưa hoàn thành bởi sự phản đối quyết liệt của 16 hộ dân, với yêu cầu di dời họ ra khỏi hành lang an toàn lưới điện.
Tiếp cận các hồ sơ kiểm tra, khảo sát với nhiều biên bản làm việc của các ngành chức năng huyện, tỉnh và chủ đầu tư cho thấy sự bất đồng quan điểm giữa địa phương với ngành điện. Kiến nghị cho di dời của chính quyền Đức Trọng là hợp lý bởi có quá nhiều vật liệu của 16 căn nhà nêu trên rất dễ cháy.
Chính vì quan điểm "cố chấp" của chủ đầu tư mà ngày 2-7, cả gia đình nông dân Lương Thảo đã tự thiêu để phản đối. Rất may có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương. Ông Thảo bức xúc: "Tôi sẵn sàng để họ thi công nếu họ tôn trọng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân!".
Cần nhìn nhận một thực tế
Tuyến cuối đường điện 110kV Đức Trọng - Đà Lạt đã đóng điện và vận hành đầu năm 2007. Có hơn 20 hộ dân Đức Trọng thuộc tuyến này buộc phải sống chung với… điện. Từ khi vận hành, hiện tượng nhiễm điện đã xảy ra với các vật kiến trúc, dây phơi quần áo, đồ dùng sinh hoạt gia đình có khả năng dẫn điện. Người dân ở đây luôn hoang mang, lo lắng cho sức khoẻ của mình.
Trường hợp nhiễm điện của hộ bà Nguyễn Thị Bính ở tổ 28, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa là ví dụ điển hình. Tại biên bản xác minh do Đội cao thế Lâm Đồng lập, thể hiện: Lúc 14h 30 ngày 23/4/2007, sau khi cúp tất cả nguồn điện sinh hoạt gia đình, đại diện Đội cao thế dùng đồng hồ Vôn đo nhiều nơi trong và ngoài nhà được các giá trị điện áp dao động từ 22 + 122 V - AC.
Lúc 20h cùng ngày, dùng bút thử điện cắm vào mái tôn thì đèn bút sáng. Theo bà Bính, thời điểm nhiễm điện cao nhất là từ 20h trở về sáng. Có đêm, kiểm tra mực nước trong hồ để bơm, tay chạm phải tấm nắp đậy bằng tôn, bà Bính bị điện giật té xuống đất.
Kể từ khi có đường điện 110 kV, 4 con trai bà Bính đau ốm liên miên. Nhà nghèo nhưng riêng cháu Vũ Văn Thiện (sinh năm 2001) hết điều trị ở BV Nhi đồng 1 lại ra tận Hà Nội. Gần đây, chứng "ngủ nhiều, nhiều mồ hôi" của Thiện đã hết sau 4 tháng điều trị tại Hà Nội. Nhưng từ khi về nhà (10/2006), bệnh cũ của cháu lại tái phát.
Trao đổi với chúng tôi về cái "nóng" của đường điện 110 kV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - ông Trương Ngọc Vinh cho biết: "Huyện thống nhất quan điểm là tạo mọi điều kiện để người dân an cư lạc nghiệp. Nếu hộ nào có nguyện vọng di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện thì chủ đầu tư nên chấp thuận. Huyện sẵn sàng bố trí tái định cư". Thiết nghĩ, Ban quản lý dự án Công trình điện miền Nam nên nhìn nhận lại!