Đôi trai gái lên đồi uống thuốc sâu tự tử

09:15 07/07/2008
Rạng sáng 6/7, đôi trai gái (cùng 18 tuổi, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã lên núi Đồi Tranh thuộc xã Bình Thanh Tây uống thuốc trừ sâu tự tử.

Lúc 4h sáng, sau khi cả hai uống thuốc trừ sâu, Thức gọi điện về nhà báo tin mình và người yêu đã uống thuốc độc. Hoảng hốt, gia đình hai bên chạy lên núi tìm phát hiện cả hai đang đuối sức, mùi thuốc nồng nặc. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thức và Liên đều tử vong do uống quá nhiều thuốc.

Trước đó, Thức bị gia đình la mắng vì đi chơi đêm về muộn, Liên bị thi rớt tốt nghiệp năm 2008 nên buồn chán, thường tâm sự với bạn bè là muốn chết. Đồng thời, gia đình Liên ngăn cản không cho đôi trai gái quen nhau.

Sự việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ

* Tên nhân vật đã thay đổi
Theo Người Lao Động

Sau khi Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), thường gọi là Tuấn “thần đèn” (trú ở TP Thanh Hoá) bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bắt giữ, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip: “Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn “thần đèn” giữa lòng TP Thanh Hóa". Một điều khá trùng khớp, một trong hai doanh nghiệp được thuê đất tại khu vực nói trên đã bị Công an khám xét vào hôm 26/5/2025. 

Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai với màn so tài giữa tân binh Z121 Vina Pyrotech (đội Việt Nam 2) và đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan). Chủ đề của đêm hai là “Nghệ thuật sáng tạo”, đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Chính phủ, qua 2 tuần thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hàng hóa, tang vật hơn 40 tỷ đồng.

Ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraine hôm 7/6 (giờ địa phương) thông tin, nhóm đàm phán Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm tiếp nhận thi thể binh sĩ. Ngay sau đó, Kiev cũng đưa ra tuyên bố.

Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã "vẽ" thành Tổng Giám đốc của “tập đoàn Vựa miền Trung” với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản “bán cổ phần ảo”, đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.