Đòn lừa lông đuôi voi

13:53 12/02/2009
Đến tham quan Buôn Đôn (Đắk Lắk), ngoài bài thuốc tráng dương bổ thận mang tên Amakông, không ít du khách đã tậu những chiếc nhẫn xỏ lông đuôi voi được quảng cáo giúp “khu phong, ếm qủy, trừ tà”. Họ nào biết có đến 99,99% những sợi lông của mấy ông khổng lồ rừng xanh là hàng dỏm chính hiệu!
>> Đau xót Buôn Đôn

“Nổ banh nhà lồng”

Chiếc xe du lịch mang biển số 29 vừa cập bãi, vừa bước xuống, nhiều du khách đã sa chân vào dãy kiốt bán hàng lưu niệm ở lối vào cây cầu treo bắc qua đảo ÂyNô. Người mua nhẫn cỏ, lắc đồng, quần áo thổ cẩm, kẻ sắm kèn tù và được làm từ sừng trâu hay các loại dược thảo đặc trưng xứ núi…

Trong số các mặt hàng lưu niệm được bày bán, khách ấn tượng nhất là những chiếc nhẫn bạc được xuyên sợi dây đen đen mà theo người bán là "lông đuôi voi". Để "gả" được hàng, tùy độ ngây thơ của khách mà các ông bà chủ trổ tài... quăng lựu đạn.

Thấy đám khách 5 người đang đứng xớ rớ trước chiếc tủ kính bày la liệt những chiếc nhẫn lông đuôi, bà chủ tô son trét phấn, dáng người nục nịch xán tới chào hàng: "Trai gái ở đây khi lấy nhau đều trao nhẫn xỏ lông này đấy. Voi là giống chung thủy, khi bạn tình chết đi, con còn lại sẽ đau buồn rồi chết theo. Do vậy người M'nông ở đây xem nhẫn lông đuôi voi là biểu trưng cho sự chung tình. Vợ chồng, tình nhân nếu cả 2 người cùng đeo nhẫn thì không có trở ngại nào chia cắt được".  

Tại quầy hàng kế bên, ông chủ gầy tong cũng đang gân cổ thuyết khách: "Voi là khổng lồ rừng xanh, sức mạnh vô song đến nỗi cọp beo còn sợ nữa là. Dân đi rừng lúc nào cũng ém trong người sợi lông đuôi voi để thú dữ nghe mùi là tránh xa, không dám xâm hại".

Thấy khách vẫn chưa ép phê, ông này tiếp tục gân cổ: "Do hấp thu tinh khí của sông suối, núi rừng nên mọi cơ phận của voi, kể cả sợi lông của nó có tác dụng khu phong, trấn trừ tà ma quỷ mạo. Đeo nó sẽ gặp may mắn, không bị cõi âm xâm hại".

Trung tâm Buôn Đôn có khoảng 10 quầy bán hàng lưu niệm và hầu hết đều bày bán nhẫn lông đuôi voi. Không chỉ “nổ banh nhà lồng” về tác dụng thần kỳ của những sợi lông đuôi ông khổng lồ, để khách tin tưởng móc ví xỉa tiền, nhiều ông bà chủ đã chứng minh lông của mình là hàng xịn trăm phần trăm bằng cách chìa ra mẩu đuôi voi khô đét dính lông đen tua tủa. Khách từ cảm giác hoài nghi ban đầu đã chuyển sang tin bái xái.

"Lông xịn" làm từ sáp ong, nhựa đen!

Khi sự nghi ngại nhường chỗ cho niềm tin tuyệt đối qua những mẩu đuôi voi được chủ quầy minh chứng, nhiều du khách đã không ngần ngại trả hơn trăm ngàn đồng cho chiếc lông đuôi voi dài cỡ ngón tay cái người lớn có tiết diện gấp đôi cây kim may. Người sang hơn thì "quất" luôn cặp nhẫn bạc tùy trọng lượng có giá dao động từ 500.000 đồng đến một triệu.

Được mệnh danh là quê hương của những gã khổng lồ rừng xanh, Buôn Đôn nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung từng một thời nức tiếng với những thớt voi hùng hậu, thiện chiến. Nhưng trong thời buổi hiện nay, đó chỉ là câu chuyện quá khứ bởi số lượng đàn voi bị hao hụt thảm thương (còn chưa đầy 20 con) do bị săn trộm, bị chủ nhân vắt sức phục vụ khách khoái cưỡi voi nên chết thảm…

Qua trò chuyện với dũng sĩ săn voi rừng số 1 Tây Nguyên Amakông được biết, voi khi bị nhổ lông đuôi sẽ không bao giờ mọc được nữa. Vấn đề ở chỗ mỗi con voi chỉ có khoảng 300 chiếc lông mà phần lớn đã bị chủ nhân và du khách vặt xác xơ, đào đâu ra số lượng lông đuôi khổng lồ mà chủ cửa hàng nào cũng tuyên bố sẵn sàng đáp ứng với số lượng không giới hạn?

"Pín cọp, mật gấu, cốt trăn… người ta còn giả được huống chi đốt đuôi và mấy sợi lông voi". Sau khi bày tỏ sự cảm thán, một anh thợ chụp ảnh bật mí: "Tất cả đều là hàng giả hết đó. Trước đây lông đuôi được giả từ lông gáy heo rừng lâu năm tuổi. Sau heo hiếm, người ta mới nghĩ chuyện đúc lông đuôi từ nhựa đen. Nếu đem đốt sợi lông giả bay mùi nhựa khét, lông thật thối um trời. Thứ này tiếp xúc với nước một thời gian sẽ rã ra từng khúc thảm hại".

- Vậy còn cái đuôi voi họ đưa cho khách xem?

- Đồ giả nốt. Thứ đó làm dễ ẹc. Họ lấy sáp ong tạo dáng, cắm mấy sợi lông nhựa vào rồi phơi khô 3 nắng là thành đuôi voi thôi!

Minh tâm sự, dân Buôn Đôn ai cũng biết mấy chuyện lọc lừa có liên quan đến lông đuôi voi nhưng vì ngại đụng chạm nên cả thảy im lặng. Họ chỉ cười trong bụng mỗi khi thấy mấy ông bà khách người thành phố hoan hỉ trả tiền thiệt để rinh mấy sợi lông khổng lồ được đúc bằng nhựa.

Coi chừng vi phạm pháp luật!

Nếu có dịp đến Buôn Đôn, để không sụp bẫy lừa của các siêu bịp, tốt hơn hết là bạn đừng nghĩ đến chuyện rinh nhẫn hay lông đuôi voi. Nếu "ẵm" trúng lông giả thì bạn đã tự biến mình thành con mồi cho bọn xấu xẻo thịt.

May mắn "tậu" được sợi lông thật nghĩa là bạn đã vô tình góp sức cùng phường săn trộm làm hại đàn voi (Tây Nguyên đã và đang bùng nổ nạn chặt đuôi voi) và quan trọng nhất là bạn đã vi phạm Pháp lệnh bảo vệ động vật hoang dã. Bởi Sách Đỏ Việt Nam đã xếp voi châu Á vào danh mục các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Mọi hành vi săn bắt, mua bán với bất kỳ hình thức nào cũng đều vi phạm pháp luật

Thành Dũng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文