Đưa 7 người nước ngoài được cứu nạn trên biển vào bờ

13:15 05/05/2012
Vượt qua hải trình gần 400 hải lý, 7h00 sáng 4/5, tàu cá PY-92647 TS do anh Trần Văn Lực, 37 tuổi trú ở phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng đưa 7 người nước ngoài đã được cứu nạn giữa biển khơi vào đến cửa biển Đà Diễn, tỉnh Phú Yên.
>> Chiều mai, đưa 7 ngư dân nước ngoài gặp nạn vào đất liền

Sau khi ca nô của Hải đội 2 đón vào cầu cảng, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Phú Yên bắt tay từng người và chỉ đạo các đồng sự đưa nhóm người nước ngoài về khách sạn Hồng Hải ở phố Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa.

Qua người phiên dịch, Đại tá Minh chia sẻ, động viên những người được cứu nạn và đề nghị họ hợp tác với nhà chức trách Việt Nam, cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin về tên tuổi, quốc tịch, sự cố bị nạn trên biển…

Đón những người nước ngoài vào tới cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa.

Ông M.Khorshed Alam, 48 tuổi quốc tịch Bangladesh thay mặt nhóm người nước ngoài bày tỏ: “Chúng tôi thật sự cảm ơn những người đã cứu nạn, chăm sóc và sự đón tiếp giàu tình nhân ái của nhà chức trách Việt Nam. Nếu không có ngư dân Việt Nam cứu giúp kịp thời, sinh mệnh bảy người chúng tôi khó hy vọng còn sống sót, vì thời điểm đó nước uống không còn, có người đã kiệt sức”.

Theo các tài liệu ông Alam và 6 cộng sự cung cấp cho thấy, nhóm người này là thủy thủ tàu biển WANTAS 6 của hãng Wantas Shiping SDN BHD do đại lý hàng hải Maju Enterprise khai thác vận tải. Theo hộ chiếu họ xuất trình, có 2 người quốc tịch Malaysia, 2 người Bangladesh và 3 người Indonesia. Hành trình tàu WANTAS 6 kết nối giữa cảng cá Kuala Kedah nằm ở cửa sông Kedah - Malaysia với Tawau ở bờ biển phía Đông Nam và thành phố lớn thứ ba ở Sabah - Malaysia từ ngày 3/4.

Ông Alam cho hay, trong lúc ông cùng các cộng sự đang vận hành tàu biển ngoài khơi Malaysia vào ngày 19/4 thì bị một nhóm hải tặc bất ngờ ập tới dùng vũ khí khống chế cướp tàu, 7 người bị đẩy xuống chiếc bè phao rộng khoảng 10m2, có mái bạt che nắng và dầm chèo bằng chất dẻo. Sau 11 ngày trôi dạt trên biển, một ít lương khô, nước uống trên bè phao hết sạch. Giữa lúc người trẻ tuổi nhất là Yusberi Bin Yusuf, 20 tuổi quốc tịch Malaysia đã đuối sức, vài người khác có dấu hiệu mệt mỏi, thất vọng, thì vận may đã đến…

Anh Trần Văn Lực - thuyền trưởng tàu cá PY-92647 TS kể lại: “Tôi cùng 8 ngư dân rời cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa vào ngày 21/4. Ngoài lương thực, thực phẩm còn có nhiên liệu, đá lạnh ướp cá… với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi câu cá ngừ đại dương một tháng. Khoảng 9h30 trưa 30/4, trong lúc đang buông câu ở vị trí 7 độ 20N - 111 độ 55E - cách quần đảo Trường Sa về phía Nam khoảng 80 hải lý, chúng tôi nhìn thấy một vật thể lạ trôi dập dềnh trên sóng nước cách xa hơn nửa hải lý. Lúc đầu tôi nghĩ đó là vật dụng hư hỏng của tàu vận tải biển vứt bỏ, nhưng khi khoảng cách rút ngắn còn gần 500m, tôi nhìn thấy hai người từ bè phao bơi ra vẫy tay cầu cứu. Tôi vội vã lái tàu tiếp cận cứu vớt 2 người này và 5 người nữa lên tàu PY-92647 TS”.

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe nhóm người nước ngoài, anh Lực khẩn báo cho Đài thông tin duyên hải Nha Trang và BĐBP Phú Yên. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng nhóm người nước ngoài chủ động đưa ra hộ chiếu, đồng thời xin được đàm thoại bằng Anh ngữ với trực ban Đài thông tin duyên hải Nha Trang. Qua đó anh Lực cùng các đồng nghiệp mới biết họ bị hải tặc tấn công.

Vào thời điểm đó, tàu PY-92647 TS chỉ mới câu được 10 con cá ngừ đại dương và chuyến biển vẫn còn 20 ngày nữa, nhưng anh Lực vẫn quyết định rời ngư trường rạng sáng 1-5, đưa nhóm người nước ngoài vào đất liền. Sau khi về khách sạn nghi ngơi, sinh hoạt, 7 người nước ngoài đã được Sở Y tế, BĐBP Phú Yên khám sức khỏe, cấp phát quần áo và vật dụng sinh hoạt.

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền - Chỉ huy trưởng BĐBP Phú Yên cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam về vụ việc tàu đánh cá PY-92647 TS của ngư dân Phú Yên cứu nạn nhóm người nước ngoài trên biển. Các cơ quan thẩm quyền cũng đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Indonesia, Malaysia, Bangladesh tại Việt Nam để phía bạn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhóm người nước ngoài sớm hồi hương theo đúng pháp luật Việt Nam và các quy định về ngoại giao”

Hữu Toàn

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文