Dùng giấy tờ giả để chiếm đất

13:15 19/06/2006

Qua giám định khoa học hình sự thì cả 2 giấy biên nhận đều được xác định là giấy tờ giả mạo. Như vậy, miếng đất này vẫn còn đang trong tranh chấp và không có giấy tờ hợp pháp, nhưng cơ quan chức năng vẫn "vô tư" để cho ông Tỵ sang nhượng đất trái phép.

Ngày 20/7/1975, ông Trần Hiệp Phước (69 tuổi, ngụ ở khóm 7, phường 3, thị xã Sóc Trăng) có mua lại 2.200m2 đất, tọa lạc tại khóm 7 (khóm 4 cũ), phường 2, thị xã Sóc Trăng của bà Châu Thị Sợi. Sau đó, ông Phước bỏ công, bỏ của ra san lấp, lên liếp lập vườn và cất một cái chòi nhỏ giao cho con trai là Trần Hiệp Hoàng trong coi.

Với lý do ông Phước nhà ở phường 3 mà lại có đất ở phường 2, nên vào năm 1981, chính quyền địa phương đã giao phần đất này cho người ngoài tỉnh đến cư trú là ông Trần Công Tỵ (nay đã chết) sử dụng - không có quyết định cấp đất. Khi có chủ trương của Nhà nước về giải quyết đất xâm canh, ông Phước gửi đơn xin lại đất.

Xác định được nguồn gốc rõ ràng, ngày 1/12/1993, UBND thị xã Sóc Trăng ra Quyết định số 118/QĐ-UBTX với nội dung công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Trần Hiệp Phước trên phần đất 2.200m2 mà ông mua trước đây, đồng thời buộc ông Trần Công Tỵ phải giao lại phần đất nói trên cho ông Phước.

Tuy nhiên, 18 ngày sau, tức ngày 18/12/1993, Chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định số 310/QĐ.HC-TT.93 tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 118 của UBND thị xã Sóc Trăng. Đến ngày 28/2/1994, Thanh tra tỉnh tiếp tục ra Quyết định số 11/QĐ.TTr.94 bác đơn khiếu nại của ông Trần Hiệp Phước, ổn định diện tích 2.200m2 đất cho ông Tỵ quản lý, sử dụng và yêu cầu UBND thị xã Sóc Trăng thu hồi Quyết định 118(!?).

1.000 đồng và tờ giấy biên nhận giả

Theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh, ngày 25/2/1996, UBND thị xã Sóc Trăng đã phải "ngậm ngùi" ra Quyết định số 161/QĐ.HC thu hồi Quyết định 118, ổn định diện tích đất 2.200m2 cho ông Trần Công Tỵ quản lý sử dụng, với lý do năm 1981, ông Tỵ đã bồi hoàn hoa lợi cho ông Phước là 1.000 đồng. Đương nhiên, ông Phước không bao giờ chấp nhận lý do trên, vì đó không phải là sự thật.

Nhưng khi tham mưu lên cấp trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng không tìm hiểu kỹ sự thật, ngày 2/6/1997, lại có công văn đề nghị UBND tỉnh giữ nguyên cách giải quyết vô lý trên. Điều đáng nói ở đây là đất còn đang tranh chấp và không có giấy tờ hợp pháp, nhưng cơ quan chức năng vẫn "vô tư" để cho ông Tỵ sang nhượng một cách trót lọt, làm cho sự việc trở nên vô cùng phức tạp(?).

Ngày 20/4/1998, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 289/QĐ.HC.98 công nhận Quyết định 161 của UBND thị xã, công nhận quyền sử dụng đất cho ông Tỵ, bác đơn của ông Phước. Sau khi nhận được quyết định, ông Phước liền làm đơn tố cáo ông Trần Công Tỵ lập giấy biên nhận (1.000 đồng tiền hoa lợi - PV) giả để qua mặt pháp luật và chiếm đất của ông.

Để làm rõ sự đúng, sai của tờ giấy biên nhận trên, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã tiến hành giám định tờ biên nhận. Theo kết quả giám định, giấy biên nhận (được lập ngày 5/12/1987, về việc ông Phước nhận của ông Tỵ tiền bồi hoàn hoa lợi đất 1.000 đồng) do ông Tỵ đưa ra, thì chữ viết và chữ ký không phải của ông Phước. Như vậy tờ giấy biên nhận trên là giả mạo.

Sau khi có kết luận giám định chữ viết của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, ngày 27/3/2003, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 12/QĐ.GQKT.03, hủy bỏ Quyết định số 161 của UBND thị xã và Quyết định số 11 của Thanh tra tỉnh. Công nhận phần đất này là của ông Trần Hiệp Phước; ổn định cho phía ông Trần Công Tỵ quản lý sử dụng 1.416,50m2 (trong tổng số 2.200m2), phía ông Tỵ có trách nhiệm trả tiền sử dụng đất cho ông Phước trên diện tích này theo khung giá của tỉnh, nhưng trừ lại 1.000 đồng do ông Trần Hiệp Hoàng (con trai ông Phước) đã nhận năm 1981 theo phương thức lấy lúa làm mặt bằng để quy đổi; số diện tích đất 786,10m2 còn lại nằm trong lộ giới nếu sau này nâng cấp QL1A, ông Phước được kê khai nhận tiền đền bù giải tỏa.

Theo ông Trần Hiệp Phước, căn cứ Quyết định số 12 của UBND tỉnh thì con trai ông Trần Công Tỵ là Trần Văn Các (được ông Tỵ ủy quyền lúc ông còn sống) phải trả cho ông Phước trên 300 triệu đồng, nhưng ông Các vẫn không đồng ý trả theo quyết định của UBND tỉnh.

Không hiểu vì lý do gì, Thanh tra tỉnh lại đưa ra một báo cáo khẳng định "xanh rờn": "Ông Phước không nhận thì con ông Phước là Trần Hiệp Hoàng nhận tiền…" (nhận tiền hoa lợi đất 1.000 đồng vào năm 1981). Thế là, tờ giấy biên nhận lại được đưa đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để giám định lần thứ 2.

Kết quả giám định lần 2, ngày 31/8/2004 của Viện Khoa học hình sự, khẳng định, chữ viết và chữ ký trên tờ giấy biên nhận không phải của ông Trần Hiệp Hoàng?! Chính vì thế, ông Phước yêu cầu trả lại 2.200m2 đất mà cha con ông Trần Công Tỵ đã làm giấy tờ mua bán giả, qua mặt cơ quan pháp luật để chiếm đất của ông. Ông Phước còn cho biết thêm, lúc ông Tỵ còn sống, đã được chính quyền địa phương cấp gần 3.000m2 đất thổ cư cặp sau đất nhà ông, bây giờ vẫn bỏ trống.

Thiết nghĩ, mọi việc đã "rõ như ban ngày", vậy mà chính quyền tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa giải quyết dứt điểm để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân

Nam Thơ

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文