Đường Lê Trọng Tấn (Đà Nẵng): Đường phố hay bãi lầy?

10:41 07/12/2009
Nhìn con đường quá lầy lội, đầy ổ voi ổ trâu không ai nghĩ đó là đường ở khu vực đô thị của thành phố lớn nhất miền Trung. Đáng tiếc, đó là đường mang tên vị Đại tướng lừng danh nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Trọng Tấn, thuộc địa bàn phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đường chỉ dài 1,7km, nhưng gần nửa lầy lội đến nỗi không còn nhận ra đó là đường nữa. Mưa xuống cả đoạn dài hàng trăm mét như con sông nhỏ. Người đi xe máy, xe đạp phải men theo lối nhỏ 2 bên và rất khổ sở mới vượt qua được đoạn lầy.

Ông Đặng Văn Thuần, Giám đốc Công ty TNHH  Hà Dũng có cơ ngơi nhà xưởng ở cuối con đường này cho hay: Đường phố mà chẳng khác bãi lầy. Đi về trên con đường ấy khổ hết chỗ nói. Cũng do lưu thông quá khó khăn mà việc sản xuất cũng trì trệ. Vừa qua có đối tác đến công ty ký hợp đồng gia công khung nhà tiền chế, vừa chớm đoạn lầy họ vội quay lui và điện thoại cáo từ.

Ở Đà Nẵng ít đường nào xuống cấp nghiêm trọng, chậm nâng cấp sửa chữa như đường Lê Trọng Tấn. Chính quyền và người dân địa phương quá bức xúc trước cảnh đường sá hễ mưa xuống là lầy lội, nắng lên bụi mù mịt. Chị Võ Thị Kim Loan, ở tổ 29, phường Hoà Phát phàn nàn: Nhiều năm nay, người dân ở đây quá khổ sở vì đường sá.

Không chỉ đi lại khó khăn mà làm ăn buôn bán cũng ế ẩm. Lần nào, đại biểu Quốc hội hay HĐND thành phố tiếp xúc cử tri, vấn đề người dân kiến nghị nhiều nhất là tình trạng đường sá hư hỏng nghiêm trọng, quá lâu không được nâng cấp sửa chữa, khó khăn trong lưu thông và ô nhiễm môi trường.   

Thực ra, cách đây hơn 4 tháng đã có dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn. Ngày 21-7-2009, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 5551/QĐ- UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Lê Trọng Tấn, tổng vốn đầu tư 45,51 tỷ đồng, trong đó 50% từ ngân sách thành phố Đà Nẵng, 50% do các đơn vị kinh doanh khai thác mỏ đá Phước Tường đóng góp.

Theo phê duyệt, đường Lê Trọng Tấn sẽ mở rộng 10,5m, mỗi bên vỉa hè 5m, có hệ thống thoát nước dọc và cây xanh. Công trình do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình thuỷ Hà Nội trúng thầu thi công. Quyết định phê duyệt là vậy, song đến nay, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Và cứ thế, đường đô thị này ngày một xuống cấp nghiêm trọng hơn. Nền đường tróc lở không thể gọi đó là ổ voi, ổ trâu nữa mà đã thành hầm hố, đi lại vô cùng khó khăn.

Thiết nghĩ ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng không thể để con đường lầy lội giữa phố xá đông đúc như vậy, nhất là Tết Nguyên đán đã cận kề. Triển khai ngay Dự án đã phê duyệt đó là ý nguyện của người dân địa phương và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Hy vọng, con đường Lê Trọng Tấn sớm xứng tầm ở một thành phố lớn

Nguyễn Cầu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文