Em bé 6 tuổi bị đứt lìa tay trái do nổ hố ga

00:17 21/08/2008
Phương cùng hai người anh của mình là Tô Thanh Tuấn (15 tuổi) và Tô Thanh Long (8 tuổi) trên đường đi bán cua, thì hố ga trước cửa một cửa hàng xăng phát nổ. Nắp cống bay lên đè em Phương lọt xuống hố ga và cắt đứt lìa cánh tay trái của em thành nhiều đoạn.

Lúc 14h15 ngày 20/8, một hố ga khoảng 2,5 m2, có 4 nắp cống bằng bê tông nặng hàng trăm kg ngay trước Cửa hàng xăng dầu số 35 (thuộc Công ty THNH một thành viên dầu khí TP Hồ Chí Minh) góc đường Trần Văn Hoài -30/4, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều,TP Cần Thơ, bất ngờ nổ tung, gây náo loạn cho những người đi trên đường.

Một bé trai khoảng 6 tuổi đã đã bị nắp cống hất tung lên khỏi mặt đất, lọt xuống hố ga và cánh tay trái đã bị đứt lìa thành nhiều khúc.

Hiện trường vụ nổ.

Ngay lập tức bé trai này được anh Tâm (32 tuổi) là nhân viên rửa xe ở cây xăng cùng một số người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 121-QK9. Cạnh hố ga còn sót lại nhiều đốt xương bị cắt ngọt của cánh tay. Tại Bệnh viện Quân y 121, chúng tôi được biết em  trai bị đứt lìa tay trái tên là Tô Thanh Phương (6 tuổi).

Vào thời gian trên, Phương cùng hai người anh của mình là Tô Thanh Tuấn (15 tuổi) và Tô Thanh Long (8 tuổi) trên đường đi bán cua, khi vừa đến đúng hố ga thì phát nổ. Nắp cống bay lên đè em Phương lọt xuống hố ga và cắt đứt lìa cánh tay trái của em thành nhiều đoạn như đã nói ở trên. Còn hai em Tuấn, Long đang hết sức hoảng lọan khi chứng kiến cảnh em mình bị tai nạn kinh hoàng.

Được biết, gia đình em Phương rất nghèo. Cả nhà 9 nhân khẩu ở trên 1 chiếc ghe 2,5 tấn neo đậu tại chợ Tâm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã được hơn 10 năm nay. Cả 7 đứa con đều thất học, hằng ngày gia đình đi làm mướn và mò cua, bắt ốc rồi đi bán dạo để kiếm sống.

Hay tin con trai bị nạn, chị Phạm Thị Kim Hoàng (45 tuổi) và anh Tô Thanh Nhâm (47 tuổi) là cha mẹ của các em đã tức đến bệnh viện. Chị nghẹn ngào: Tụi nhỏ mang cua đi bán từ lúc chiều, không ngờ đi đến cây xăng thì ra nông nỗi này...”.

Hai em Tuấn, Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến em trai bị tai nạn.

Còn anh Nhâm, chạy đến cây xăng lượm được một khúc tay nát bét của em Phương bỏ vào túi quần… Hiện vụ nổ đang được cơ quan chức năng của TP Cần Thơ điều tra làm rõ

Văn Đức

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文