Gặp các thuyền viên nhảy xuống biển để trốn

13:24 16/08/2013
Sáng 15/8, chúng tôi tìm về xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tìm đến nhà thuyền viên Trần Văn Dũng. Dũng vừa về tới nhà đúng 6 tiếng đồng hồ khi gặp chúng tôi. Nước mắt mặn chát xen trong câu chuyện của Dũng làm người nghe thảng thốt giật mình.

Suốt 8 tháng trời, Dũng và một số thuyền viên Việt Nam bị chủ trên tàu cá Hsieh Ta của Đài Loan (Trung Quốc) hành hạ như nô lệ. Sống hay là chết ở xứ người, câu hỏi đó cứ quẩn trong đầu các thuyền viên. 9h sáng 8/8, Dũng và 3 thuyền viên khác đã phải nhảy xuống biển tìm đường sống. Trong mênh mông biển cả trên đất Pháp xa xôi, họ đã được cứu, đưa về quê nhà an toàn.

Mẹ Dũng nghẹn ngào khi gặp lại con.

Nô lệ trên biển xứ người

Ngày 20/12/2012 là ngày vui của gia đình ông Trần Văn Chắt và bà Đỗ Thị Ngọc, ngày đó họ cho con trai Trần Văn Dũng rời nhà đi xuất khẩu lao động sang đánh cá ở Đài Loan. Cuộc sống gia đình với 7 miệng ăn chồng chất khó khăn nên vợ chồng ông Chắt cũng cố gắng vay mượn gần 20 triệu đồng để Dũng đi xuất khẩu lao động với hy vọng, sau ít năm con về quê có đồng vốn làm ăn. Nhưng giờ đây, sau 8 tháng phiêu dạt trên tàu đánh cá Hsieh Ta, Dũng phải trốn về nước với 2 bàn tay trắng và câu chuyện bị hành hạ làm cha mẹ đau lòng, nước mắt chảy dài theo câu chuyện của con...

Theo lời Dũng, trên tàu đánh cá Hsieh Ta có 10 thuyền viên người Việt, 1 thuyền trưởng, 1 máy trưởng người Đài Loan và 2 cai tàu người Trung Quốc. Các thuyền viên bị hành hạ kể từ khi tàu rời cảng. Giữa mênh mông biển cả, Dũng và các thuyền viên phải làm việc cật lực có ngày lên đến 18 tiếng đồng hồ. Công việc nặng nhọc đã đành, nhưng đằng này họ thường xuyên bị thuyền trưởng và máy trưởng đánh đập mỗi khi chúng phật ý, thậm chí có lúc chúng đánh nhưng thuyền viên cũng chẳng biết vì lý do gì. Họ thường dùng búa và kalê để đánh, có hôm vừa chợp mắt cũng bị chúng dựng dậy đánh. Có lần thuyền viên Hoàng Văn Hậu bị chúng đánh đã cự cãi lại, chúng đòi vứt xuống biển nên từ đó các thuyền viên sợ hãi, cố chịu trận.

Ngày 8/8, khi tàu vào gần đến cảng Papeete (Hahiti), 4 thuyền viên trên tàu Hsieh Ta gồm Hoàng Văn Hậu, quê huyện Quỳ Châu, Nghệ An; Lê Đình Anh, quê Nha Trang, Khánh Hòa, Nguyễn Văn Hùng, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Trần Văn Dũng, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An đã nhảy xuống biển tìm cách thoát thân. "Từ tối hôm trước, 4 anh em bàn nhau vào gần đến cảng sẽ nhảy và tìm cách trốn. Hôm sau, đợi lúc cai tàu không để ý, 4 anh em ôm mỗi người một nilon to rồi nhảy xuống biển. Chúng em bơi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bị Cảnh sát Pháp bắt giữ đưa lên bờ. Chúng em nói bị hành hạ nên tìm cách về nước, họ cho người phiên dịch, sau đó 4 người được cho vào 1 phòng, ăn uống, tắm rửa, sau đó họ mua vé máy bay cho về nước. Đến ngày 13/8, chúng em về đến sân bay Tân Sơn Nhất, nghỉ lại 1 đêm rồi em bắt xe về quê", Trần Văn Dũng cho biết vậy.

Ở nhà để tiếp tục đi biển

Sau khi 4 thuyền viên nhảy xuống biển để trốn đã tố cáo họ bị hành hạ và được giúp đỡ mua vé máy bay về nước, một số cơ quan thông tin nước ngoài viết về việc 4 thuyền viên này, thì phía các công ty đưa 4 thuyền viên đi xuất khẩu lao động cho rằng: Liệu có đúng các thuyền viên bị bóc lột, đối xử thậm tệ đến mức phải bỏ trốn không? Và tại sao chỉ có 4 thuyền viên bỏ trốn chứ không phải cả 10 thuyền viên trên tàu Hsieh Ta?...

Thuyền viên trốn thoát Trần Văn Dũng khẳng định: Việc họ bị hành hạ như nô lệ là đúng sự thật. Suốt 8 tháng trời, Dũng và một số thuyền viên luôn tìm cách liên lạc với gia đình, người thân hoặc công ty đưa đi xuất khẩu lao động nhưng không được, vì cai thuyền không cho sử dụng điện thoại. Biết các thuyền viên có ý định bỏ trốn nên mỗi lần tàu xuất hiện bất cứ tàu đánh cá nào đến gần tàu đánh cá Hsieh Ta, các cai tàu liền tìm cách bắt các thuyền viên chui xuống gầm tàu, hoặc tránh mặt.

Lau vội dòng nước mắt mặn chát, Dũng cho biết: "Em thạo nghề biển từ nhỏ, tưởng qua đó đi biển để biết đó biết đây và có thêm thu nhập, ai ngờ lại gặp phải như vậy, giờ ở nhà đi biển với bà con cùng thôn xóm. Biển ngay cạnh nhà mình, mình đi trên biển mình, đánh bắt ít ngày lại về gặp cha, gặp mẹ sướng hơn nhiều".

Được biết, hiện các công ty có lao động phải nhảy xuống biển bỏ trốn đang xác minh thông tin việc các thuyền viên Việt Nam bị hành hạ, đồng thời có phương án hỗ trợ cho các thuyền viên. Công ty XKLĐ Thương mại và Du lịch TTLC (đơn vị có 2 thuyền viên trong số 4 thuyền viên bỏ trốn) đã hỗ trợ đưa đón 4 thuyền viên bỏ trốn từ tàu Hsieh Ta về nước an toàn.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), 4 thuyền viên Việt Nam trốn khỏi tàu cá Hsieh Ta của Đài Loan do 3 công ty phái cử là: Công ty CP Xuất khẩu lao động thương mại và Du lịch TTLC; Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế NOSCO, Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ tổng hợp SERVICO HANOI

Dương Sông Lam

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文