Gặp gia đình cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc

12:50 25/11/2012
Do bị chồng đánh đập vì ghen tuông vô cớ, chị Võ Thị Minh Phương (25 tuổi, quê quán ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). đã ôm con gái (7 tuổi) và con trai (3 tuổi) nhảy từ một chung cư 18 tầng ở thành phố Busan (Hàn Quốc), chết thương tâm.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được Cảnh sát Hàn Quốc điều tra làm rõ. Để thông tin thêm về sự việc, sáng 24/11, chúng tôi đã tìm đến nhà gia đình nạn nhân ở ấp Hòa Quế B, xã Hòa An.

Ba cái chết thương tâm

Cơn mưa bất chợt đổ xuống tầm tã, khiến chúng tôi ai nấy ướt sũng. Căn nhà của nạn nhân nằm sâu trong con hẻm nhỏ, trời mưa nên con đường đất trở nên lầy lội, khó đi hơn. Trên đường đi, ông Võ Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết: “Khoảng 16h ngày 23/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gọi cho tôi. Họ bảo có một cô gái Việt Nam ngụ tại xã lấy chồng sang đó rồi ôm con nhảy lầu tự tử. Qua xác minh, biết là Phương nên tôi đã báo tin cho gia đình”.

Võ Thị Minh Phương cùng chồng trong ngày cưới.

Hay tin con gái mất nơi xứ người, chiều 23/11, vợ chồng ông Võ Văn Rô (66 tuổi) và Võ Thu Ảnh (64 tuổi), cha mẹ nạn nhân, đã vô cùng đau xót. Trấn tĩnh lại, vợ chồng ông nhờ người quen đưa lên TP HCM để làm thủ tục sang Hàn Quốc tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con gái và đưa hài cốt về quê nhà an táng. Tuy nhiên, không chịu nổi cú sốc này, trên đường đi đến Vĩnh Long, mẹ nạn nhân đã bị tụt huyết áp và phải quay về TP Cần Thơ để điều trị.

Lúc chúng tôi đến, không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà của gia đình nạn nhân. Lúc này đã có khá đông người trong nhà, đều là người thân và hàng xóm với nạn nhân đến chia buồn.

Anh Võ Hữu Hòa (anh ruột của Phương) nghẹn ngào nói: “Phương là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Hồi đó, Phương đi chơi với bạn bè và qua giới thiệu, Phương được dẫn đi để những người đàn ông Hàn Quốc xem mặt. Sau đó một tháng, Phương về bảo sẽ lấy chồng ra nước ngoài. Gia đình tôi không ai chấp thuận nhưng sau đó thấy em cương quyết nên cũng đành chiều theo”.

Đám cưới được tổ chức vào năm 2005, Phương theo chồng sang Hàn Quốc sống cũng được gần 8 năm và có 2 đứa con. Tuy nhiên, chúng tôi hỏi mãi, những người trong gia đình nạn nhân không biết tên của chồng Phương và anh ta làm nghề gì? Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa An cho biết: Cách đây khoảng 8 năm, chị Phương có đến xã làm một số thủ tục để kết hôn với một người chồng Hàn Quốc. Qua tìm hiểu của chúng tôi, chồng của Phương tên Kim Yeong Hwa (47 tuổi, ngụ Busan, Hàn Quốc). Khi kết hôn với người chồng Hàn Quốc, Phương mới 19 tuổi và kém chồng đến 20 tuổi.

Bị chồng đánh đập do ghen tuông?

Đem những tấm ảnh của 2 cháu và vợ chồng Phương ra xem, chị Bùi Thị Huyền (chị dâu Phương) chỉ biết ngậm ngùi khóc: “Có lần một mình chồng Phương về gia đình tôi chơi, ở đây gần 2 tuần. Tuy không biết tiếng Việt nhưng chú ấy rất hay cười với mọi người. Với lại, qua mấy năm chung sống cùng chồng, Phương cũng có gửi tiền về hùn hạp với mấy anh em xây căn nhà cho cha mẹ nên ai cũng nghĩ Phương sống bên đó rất hạnh phúc. Chứ đâu ngờ có cớ sự ngày hôm nay”.

Hai con của chị Phương.

Chị Huyền cũng cho biết thêm, đầu năm 2011, cha mẹ chồng chị cũng đã sang Hàn Quốc sống với vợ chồng Phương hơn 1 năm và họ mới trở về Việt Nam vào ngày 16/10/2012. Về nhà, thì cha mẹ chị có kể lại, Phương sống bên đó rất hạnh phúc và hằng ngày đi làm ở một công ty gần nhà. “Tuy nhiên, mới đây Phương gọi điện về và bảo rằng bị chồng bóp cổ. Gần đây, chồng Phương đem giấy tờ nhà đem cầm lấy tiền do làm ăn thua lỗ và còn đòi ly hôn với Phương. Chắc vì vậy Phương bị ức chế và muốn tự tử. Lần cuối Phương gọi về nhà là ngày 21/11, lúc đó, Phương nói 2 đứa con hát cho ông bà ngoại nghe. Nhưng tụi nhỏ toàn hát tiếng Hàn Quốc nên chỉ nghe tiếng của cháu, chứ không ai hiểu gì hết”, chị Huyền nghẹn ngào.

Chiều 24/11, Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết: Sau khi nhận được thông tin về cái chết của chị Võ Thị Minh Phương và hai con ở TP Busan, Đại sứ quán đã cử nhân viên đến đồn cảnh sát để thu thập tin tức cũng như tìm mọi cách hỗ trợ gia đình nạn nhân. Nếu người nhà muốn qua nhận hài cốt Phương về Việt Nam an táng, Đại sứ quán sẽ tạo mọi điều kiện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hậu Giang có trên 10.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài, trong đó có khoảng 6.000 người lấy chồng Hàn Quốc. Riêng tại xã Hòa An, trung bình mỗi năm có khoảng 20 – 30 phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Trong 2 năm trở lại đây, số lượng người lấychồng nước ngoài tuy có giảm, nhưng số lượng chị em lấy chồng Hàn Quốc lại tăng. “Những phụ nữ lấy chồng nước ngoài phần lớn đều do gia đình khó khăn, trong đó không loại trừ khả năng có một số người muốn nhanh chóng đổi đời, Phương là trường hợp nằm trong số đó”, bà Loan nói.

Văn Vĩnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình cố Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Tâm Long.

Chiều 3/2, thông tin về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong dịp này, miền Bắc  đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ; các tỉnh miền Trung bộ phổ biến có mưa vài nơi.

Sau nhiều xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài đối với các bị cáo trong vụ án xây dựng “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) chi phí hơn 1.200 tỷ đồng bị bỏ hoang 11 năm, gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng, chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của đất nước. Một trong những nhân tố nền tảng tạo nên vị thế, uy tín và năng lực cầm quyền của Đảng chính là bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kết tinh giữa nền tảng lý luận khoa học vững chắc, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Sau khi va chạm với xe máy cày chở gỗ keo tràm, 3 người đi trên xe máy bị thương được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên 2 chị em L.T.P.U (SN 2016, học sinh lớp 4) và L.T.P.C (SN 2018, học sinh lớp 2, cùng học Trường Tiểu học Hương Lâm) tử vong.

Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sỹ quan nghiệp vụ CAND; sử dụng các giấy chứng nhận CAND thể hiện Bùi Văn Tường là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu CAND 636-588; sử dụng Thẻ Đảng viên số 19.080285 và sử dụng quân phục, cấp hàm sỹ quan Thiếu tá, Trung tá CAND để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 3/2, Công an xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Lâm Anh Vũ (SN 1993), Nguyễn Thị Mộng Tiên (SN 1990) và Lưu Hà Phước Thiện (SN 1995, cùng ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ) để điều tra về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文