Giả "góa phụ bồng con" để xin tiền

12:15 12/05/2010
Cùng với thực trạng lừa đảo người đi đường bằng thủ đoạn "giật kinh phong" mà Báo CAND đã phản ánh, khu vực các quận trung tâm TP HCM còn nhức nhối trước hình ảnh những siêu bịp đóng vai góa phụ với nước mắt đầm đìa, tay bế tay bồng cầu xin sự thương hại, bố thí của kẻ lại người qua.

Thương những mẹ góa con côi sống đời lang bạt, khách đi đường dừng xe thăm hỏi rồi rút ví "ủng hộ" ít nhiều. Lòng trắc ẩn đặt không đúng chỗ đã khiến họ trở thành miếng mồi ngon của bọn gian, là nhựa sống nuôi dưỡng ngày càng đông các bóng hình… "góa phụ".

Các tuyến đường tập trung đông lưu lượng du khách và người đi đường tham gia lưu thông ở khu vực trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám (quận 1), Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan (quận 3)… là nơi các bà mẹ lừa thường giăng bẫy khách. "Kịch bản" theo phản ánh của nhiều "nạn nhân" rất đơn giản, các góa phụ ăn vận xác xơ kiếm chỗ đông người qua kẻ lại rồi ngồi bệt xuống đất, tay ôm siết đứa trẻ cũng tiều tụy như "mẹ" rồi trương ánh mắt, khuôn mặt đờ đẫn, sẵn sàng tuôn nước mắt mỗi khi có người dừng lại hỏi thăm.

Chị Thu Hiền, ngụ địa chỉ 201/13/28 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, một trong những nạn nhân của "kịch sĩ đường phố", nhớ lại kỷ niệm thương đau: "Tuần trước, thấy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) có một phụ nữ đầu tóc rũ rượi vật vã với cô con gái chưa đầy 1 tuổi nằm mê man, tôi thương quá hỏi thăm. Chị nọ cho biết mình quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Cách đây 2 năm, vì cuộc sống khó khăn chị ta rời quê vào làm công nhân may ở Khu công nghiệp Tân Bình và có nảy sinh tình cảm với một người đàn ông luống tuổi. Sau khi đã tỏ đường đi lối về, gã nọ "quất ngựa truy phong", chị này sống dở chết dở với bào thai lớn dần… Bị cho nghỉ việc giữa lúc con thơ khát sữa, đói ăn nên chị ta đành phải cầu thực giữa dòng đời".

Nhắc lại chuyện cũ, chị Hiền, lắc đầu: "Tôi nghe thấy tội quá nên cho ít tiền. Ai ngờ 2 ngày sau một người thân của tôi cũng gặp lại chị này ôm con khóc lóc trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1). Lần này chị ta cho biết mình quê ở Sóc Trăng, hai vợ chồng lên thành phố kiếm việc thì chồng bị tai nạn lao động hiện nằm liệt một chỗ…".

Một người giả goá phụ có hoàn cảnh khó khăn, bồng con xin tiền trên đường phố.

Không chỉ "mần ăn" giữa ban ngày, đám "kịch sĩ" "mẹ bồng con" còn tác nghiệp giữa ban đêm cũng với những chiêu thức tương tự. Gửi đến cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh tấm hình một bà mẹ lừa lúc tác nghiệp trên đường Pasteur vào tối thứ bảy, một bạn đọc tên Huân, cho biết: "Để con mồi xì tiền, bọn gian còn phịa ra tình cảnh chồng chết, con bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện A, bệnh viện B nhưng do không đủ tiền đóng viện phí phải trốn viện… Người giàu lòng trắc ẩn nhìn thấy tình cảnh mẹ con hắt hiu như vậy cầm lòng không đặng đã dừng lại hỏi thăm và sụp bẫy. Tôi cũng là một trong số đó. Khi cho tiền xong, tôi mới sinh nghi hỏi người phụ nữ nọ hồ sơ bệnh án của đứa trẻ thì chị ta ậm ờ bảo "trốn viện nên không rút giấy được". Tôi hỏi giấy tờ tùy thân, chị ta bảo bị bọn xấu lấy mất. Thấy tôi hỏi tới, chị ta sửng cồ rồi quày quả ôm đứa trẻ bỏ đi. Được vài chục bước thì có gã thanh niên phóng xe máy tới bốc cả mẹ lẫn con biến biệt"...

Chúng ta nói nhiều về nạn lừa đảo người đi đường của bọn xấu bằng các thủ đoạn giả làm người khuyết tật, bị tai nạn giao thông, giật kinh phong, bị cướp vé số và nay là chiêu "mẹ bồng con"… nhưng không vì thế mà số nạn nhân bị dính đòn gian của bọn lừa đảo dừng lại.

Có một thực trạng nhức nhối khác mà chúng tôi ghi nhận là khi biết mình bị lừa, các nạn nhân chỉ biết câm nín, không ai có ý định "méc" Công an bởi phần vì xấu hổ, phần vì nghĩ số tiền bị lừa không lớn… Và cũng chính vì vậy mà các cơ quan chức năng không nắm rõ tình hình để có biện pháp truy dẹp, chấn chỉnh, khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên. Và khi các cơ quan chức năng còn đứng ngoài cuộc, mọi người nên tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác.

Nếu có ý định giúp đỡ những số phận đáng thương hãy tìm hiểu kỹ về đối tượng mà mình có ý định sẻ chia, bằng không sẽ tự viết tiếp tên mình vào danh sách con mồi của phường gian xảo

Dũng Thành

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文