Giật mình vì tôn giả, tôn kém chất lượng tràn lan

15:44 19/11/2014
Liên tiếp nhận được phản ánh của người tiêu dùng tại một số địa phương về tình trạng nhập nhèm chất lượng tôn, PV đã lên đường xác minh và giật mình trước thực trạng gian lận công khai đang diễn ra tràn lan ở khắp nơi. Qua hỏi mua ngẫu nhiên tại 3 địa phương, tỷ lệ mua phải tôn gian lận độ dày là… 100%. Thậm chí người ta còn không thèm in nhãn mác giả, mà bán thẳng cho người mua một loại tôn “không liên quan”, dù viết hóa đơn cho một loại tôn khác. Phổ biến nhất là tình trạng ăn gian độ dày, hay mua tôn Trung Quốc không nguồn gốc, về in giả nhãn hiệu các hãng tôn danh tiếng để bán kiếm lời.

Theo tin báo của người tiêu dùng, chúng tôi đã tìm xuống Công ty tôn thép Tiến Đạt tại địa chỉ 33 Phan Đăng Lưu (Kiến An, Hải Phòng). Tại địa chỉ này chỉ có trụ sở công ty với 1 nhân viên tư vấn cho khách. Muốn lấy tôn, khách phải đợi công ty mang từ xưởng ra, trong tình trạng đã đóng cuộn, chứ không được tận tay kiểm tra sản phẩm. Sau khi hỏi hàng loạt nhãn hàng tôn uy tín trong nước như Hoa Sen, Phương Nam, Đại Thiên Lộc… nhưng công ty đều nói không có bán. Nhân viên bán hàng tại đây tư vấn chúng tôi nên lấy tôn Đông Á, vì tôn nào cũng từ loại phôi đó, chỉ cán ra và in nhãn hiệu lên thôi?! Sau khi suy nghĩ, chúng tôi đồng ý mua tôn Đông Á độ dày 0,4mm với mức giá 78.500 đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT. Đây là loại tôn có giá cao nhất công ty đang bán, do đó, chất lượng cũng tốt nhất – theo lời nhân viên bán hàng. Sau một hồi hỏi han, chúng tôi đồng ý mua 12m2 tôn Đông Á 0,4mm và 12m tôn 0,35mm – theo hóa đơn không rõ nhãn hiệu. Khi chở cuộn tôn về kiểm tra, chúng tôi mới phát hiện công ty này đã trắng trợn tráo hàng, đưa cho chúng tôi tôn Việt – Hàn nào đó, riêng cuộn 0,35mm nhãn hiệu ghi nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt “made by Global Steel, Japan Standard” – tạm dịch “sản xuất bởi Global Steel, tiêu chuẩn Nhật Bản”. Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong ngành, những dòng nhãn hiệu và mã số này có nhiều điểm đáng ngờ và không có ý nghĩa.

Máy kiểm tra phát hiện độ dày tôn bị gian lận tại Hải Phòng.

Đáng chú ý hơn, sau khi dùng máy chuyên dụng để đo, độ dày tôn đã “bốc hơi” đáng kể, tôn 0,4mm chỉ đo được 0,356mm (hụt 11%) và tôn 0,35mm chỉ đo được 0,267mm (hụt 23,7%). Như vậy, người tiêu dùng đã bị “móc túi” không chỉ một lần: vừa phải mua tôn sai nhãn hiệu, không biết chừng còn là tôn giả, vừa bị ăn gian độ dày.

Thủ đoạn này không chỉ xảy ra ở một cửa hàng, và cũng không chỉ xảy ra tại Hải Phòng. Chúng tôi đã phát hiện có dấu hiệu ở một số cửa hàng khác tại Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Theo một số DN sản xuất tôn danh tiếng trong nước, không chỉ ở miền Bắc, tình trạng gian lận này cũng xảy ra tại miền Trung và miền Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất trong nước và quyền lợi của người tiêu dùng. Một ví dụ khác đã được chúng tôi phát hiện là tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thịnh Kiệm (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh). Cũng tương tự, khi được hỏi một số loại tôn có tiếng trên thị trường như Phương Nam, Nam Kim, Hoa Sen… công ty cho biết không có bán, nhưng tư vấn cho khách sử dụng tôn liên doanh Việt Nhật và tôn Đài Loan. Dù chúng tôi đặt mua tôn Việt Nhật, nhưng nhân viên làm hóa đơn lại ghi là tôn Đài Loan, loại 0,35mm, giá 70.000 đồng/mét với lý do là máy cán loại tôn này đang chạy, còn tôn Đài Loan mất công phải dỡ cuộn ra. Tuy nhiên, khi mang về đo, cuộn tôn này chỉ có độ dày 0,294mm.

Tôn không rõ nguồn gốc tại Bắc Ninh.

Cũng tại Bắc Ninh, chúng tôi đã vào tận một xưởng sản xuất và kinh doanh tôn. Sau khi hỏi mua với số lượng nhỏ và công ty đồng ý bán, chúng tôi đặt hàng tôn TVC 0,35mm với giá 71.500 đồng/m2 và tôn TVC 0,4 mm với giá 80.000 đồng/m2. Tuy nhiên, trên thực tế cuộn tôn lại in ký hiệu MSC 0,45 mm và MSC 0,52mm. Khi dùng máy đo thì độ dày cuộn tôn 0,35mm chỉ còn 0,326mm. Hóa đơn do công ty xuất không có một thông tin nào về tên cũng như địa chỉ công ty.

Việc dùng máy đo chỉ là một động tác kiểm tra đơn giản nhất có thể thực hiện, và cũng chỉ xác định được đến việc tôn bị ăn gian độ dày. Tuy nhiên, người tiêu dùng không thể nào phát hiện những thủ đoạn đó. Không mấy ai có đủ hiểu biết để nhìn vào dãy ký hiệu lằng nhằng phía sau cuộn tôn để xác định thông tin có chính xác không, càng không thể có máy để đo độ dày. Chưa kể đến việc tôn giả, phôi Trung Quốc, được in nhãn hiệu Việt Nam, hay một nhãn hiệu “liên doanh” nào đó thì có “tài thánh” người tiêu dùng cũng không thể nào biết được. Cũng chính vì việc lừa đảo quá dễ này mà hiện tượng gian lận đã trở nên phổ biến đến mức báo động

Vũ Hân - Thu Uyên

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ngày 15/12, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà đầy ý nghĩa và ấm áp dành cho người dân địa phương.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng. Ngoài ra, có hai vụ án Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do có chỉ đạo của người có thẩm quyền nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ở nhiều xã miền Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếng Thái vẫn là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày trong sinh hoạt cộng đồng, việc sử dụng tiếng bản địa để giao tiếp, nắm bắt tình hình địa bàn trở thành một lợi thế đặc biệt quan trọng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở chỉ thực sự làm tốt nhiệm vụ khi nghe được dân nói và nói cho dân hiểu, mà điều đó chỉ có thể đạt được khi họ mở được “cánh cửa” ngôn ngữ và văn hóa để đến gần hơn với đồng bào.

Nếu một ngày nào đó bạn nghe tin người ta đã “teleport” (viễn tải) những qubit (bit lượng tử) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà không cần vận chuyển vật chất, đừng vội nghĩ đến khoa học viễn tưởng. Viễn tải lượng tử - khái niệm từng bị xem là “trò đùa trí tuệ” của giới vật lý lý thuyết - đang bước ra đời thực, trở thành trụ cột của cuộc cách mạng thông tin mới mà thế giới đang chạy đua từng giờ.

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Ngày 16/12, thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, một nhân viên xe xe buýt của công ty vừa bị người đi đường hành hung, hiện đang phải nằm viện điều trị. Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu chỉ là trao đổi qua va chạm giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文