Giếng nước chùa Cổ Lâm ở Đại Lộc (Quảng Nam) không bị bỏ thuốc độc

08:01 28/08/2005
Ngày 24/8, chúng tôi về thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), dư luận vẫn râm ran đồn thổi việc ông Lê Công Tài (SN 1977), pháp danh Thích Đồng Nhãn, trú tại chùa Cổ Lâm, nghi ngờ giếng nước của nhà chùa đã bị ai đó bỏ thuốc độc.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết: Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định việc nghi ngờ của ông Tài là không có cơ sở!...

Do đâu cấm cửa giếng chùa?

Chùa Cổ Lâm nằm trên một ngọn đồi phía Bắc làng Hà Nha, là di tích lịch sử. Từ năm 1954 cho đến nay, nhà sư Thích Như Lợi (SN 1915), trụ trì tại chùa Cổ Lâm, có quan hệ thân thiết với các hộ dân sống xung quanh, cho các hộ dân lấy nước giếng của nhà chùa để dùng nấu ăn, sinh hoạt... Đầu năm 2005, ông Lê Công Mưu, cha ruột của ông Lê Công Tài đến gặp nhà sư Thích Như Lợi xin cho ông Tài ở nhờ để tịnh dưỡng điều trị bệnh và tu hành.

Vào ngày 5/6, ông Tài báo cáo với Công an xã Đại Đồng và một số cơ quan liên quan, cho rằng giếng nước của chùa Cổ Lâm đã bị ai đó bỏ thuốc độc. Nhà sư Thích Như Lợi bức xúc nói: "Sự việc nước giếng chùa có thuốc độc hay không thì tôi không hề biết, Lê Công Tài cũng không báo cáo cho tôi hay gì cả. Theo tôi nghĩ việc này là không có, bởi vì giữa nhà chùa do tôi làm trụ trì có quan hệ rất tốt với quần chúng nhân dân sinh sống xung quanh chùa và chắc chắn không ai làm điều đó".

Vậy do đâu ông Tài lại "tung hê" giếng nước chùa Cổ Lâm bị bỏ thuốc độc? Theo lời bà Đoàn Thị Hoa (SN 1958), trú ở thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, thì ngoài gia đình bà còn có 2 gia đình nữa hàng chục năm nay sử dụng nước giếng chùa Cổ Lâm. Từ ngày đến ở chùa Cổ Lâm, ông Tài đã tỏ ra thắc mắc vì sao các hộ dân, đặc biệt gia đình bà Hoa không đào giếng để sử dụng mà lấy nước giếng chùa. Rồi lấy lý do mùa nắng nước giếng cạn, nhà chùa không đủ dùng để ngăn cấm các hộ dân lấy nước giếng chùa.

Rạng sáng 5/6, bà Hoa và con gái đem thùng qua giếng chùa Cổ Lâm lấy nước. Khi múc được 2 gàu nước đổ vào thùng thì ông Tài cùng 5 -7 thanh niên chạy đến ngăn cản. Ông Tài nói với bà Hoa: "Nước giếng có vấn đề" và cho đậy nắp giếng lại. Bà Hoa khẳng định: Nước giếng chùa Cổ Lâm không hề có thuốc độc, vì bà mang 2 gàu nước đã múc về nhà nấu cơm, nấu thức ăn; nhưng gia đình đâu có ai bị ngộ độc! Ông Vũ Thanh Tâm (chồng bà Hoa) còn cho biết thêm: Có lần ông Tài cho người đổ rác trước cổng nhà ông Tâm nên giữa ông Tâm với ông Tài có lời qua tiếng lại. Ông Tâm báo cáo sự việc cho trụ trì chùa Cổ Lâm và ông Tài đã bị nhà sư Thích Như Lợi kiểm điểm, từ đó ông Tài tỏ ra thù ghét gia đình ông Tâm(?)...

Giếng nước chùa Cổ Lâm không có thuốc độc!

Ngay sau khi nhận được tin báo của ông Tài về việc giếng nước chùa Cổ Lâm bị ai đó bỏ thuốc độc, Công an xã Đại Đồng liền đến hiện trường kiểm tra, lấy 2 mẫu nước giếng và nước bể chứa của chùa Cổ Lâm, đồng thời tiếp nhận 1 bình nước do ông Tài giao nộp, nói là lấy từ nước giếng nghi có thuốc độc. Sau đó, Công an xã Đại Đồng báo cáo sự việc, chuyển giao các mẫu nước đã niêm phong cho Công an huyện Đại Lộc. Lãnh đạo Công an huyện lập tức cử trinh sát về Đại Đồng phối hợp cùng Công an xã xác minh, điều tra sự việc.

Mặt khác, quyết định trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để tiến hành giám định các mẫu nước trên. Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) giám định các mẫu nước đều không tìm thấy các chất độc thường gặp. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc kết luận: Không có việc ai đó bỏ thuốc độc xuống giếng nước chùa Cổ Lâm như ông Lê Công Tài đã báo cáo!...

 Công an huyện Đại Lộc đang lập kế hoạch phối hợp cùng với chính quyền xã Đại Đồng để họp nhân dân trong xã thông báo kết luận điều tra, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị và TTATXH tại địa phương

Long Vân

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文