Hà Nội: Phí trông giữ xe máy thực tế đang cao hơn mức đề xuất nhiều lần

09:15 29/11/2013
UBND TP Hà Nội vừa có đề xuất với HĐND TP tăng phí trông giữ xe máy vào ban ngày từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng, ban đêm từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng. Tuy nhiên, đề xuất này dường như không làm người dân quan tâm bởi lẽ, mức giá đang được áp dụng tại phần lớn các điểm trông giữ xe đều cao hơn quy định gấp đôi, thậm chí gấp 3 - 4 lần.

Bãi giữ xe tại các bệnh viện đứng đầu danh sách “chặt chém” khách

Chỉ cần một buổi sáng để khảo sát các điểm trông giữ xe máy trong nội thành Hà Nội, chúng tôi đã được nghe hàng trăm ý kiến bức xúc của người dân. Đứng đầu danh sách “chặt chém” là các bãi trông giữ xe của nhiều bệnh viện lớn. Bãi trông giữ xe của Bệnh viện Việt - Đức lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Chính vì thế, thái độ của các nhân viên trông giữ xe ở đây cũng không nền nã với khách. Thậm chí, người nhà, khách đến thăm bệnh nhân đi xe ga đến gửi xe vào giờ cao điểm sẽ nhận được sự từ chối thẳng thừng, buộc phải mang sang bên kia đường gửi ở các điểm trông xe tự phát với giá 20.000 đồng/xe. Mức giá thường trực hai năm nay tại bãi giữ xe này là 5.000 đồng/xe.

Bức xúc, nhưng không gửi thì cũng không tìm đâu ra chỗ để gửi xe, bác Bùi Xuân Lan, có con đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức cho biết: “Mỗi ngày, gia đình chúng tôi luân phiên nhau vào chăm cháu, gửi xe ít nhất 5-6 lượt. Tính ra, ngoài các khoản chi phí tốn kém cho con, gia đình tôi còn phải trả 30.000đồng/ngày vào tiền gửi xe nữa. Trong khi quy định của Nhà nước chỉ có 2.000 đồng/lượt. Chúng tôi bức xúc, nhưng cũng không biết kêu ai”.

Rất nhiều bãi giữ xe thu phí sai quy định nhiều lần. Ảnh chụp tại bãi giữ xe phía trước cổng Bệnh viện Việt - Đức chiều 26/11.

Tương tự, cạnh ngay Bệnh viện Việt - Đức là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, giá trông giữ xe máy ban ngày cũng là 5.000 đồng/lượt. Mặc dù giá cao, nhưng nhiều lúc, điểm trông giữ xe này vẫn quá tải, không đủ chỗ để xe. Trong tâm trạng mệt mỏi vì phải đi xe máy từ Vĩnh Phúc xuống thăm con gái sinh con, bác Trần Cao Hùng cho biết: “Tôi đến đây đúng giờ được vào thăm bệnh nhân. Bãi giữ xe chật kín, không có chỗ để gửi. Đi lòng vòng mấy phố cũng không có chỗ gửi xe nào cả. Mà bên kia đường có chỗ gửi nhưng toàn hàng bán nước nhận trông xe thêm. Chả có vé, không tin tưởng được”.

Không chỉ các bệnh viện, phố Nguyễn Xí, điểm trông giữ xe khá lớn cũng bắt khách trả 5.000 đồng/lượt trông giữ xe. Còn vào ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ, mức giá sẽ tự động được nâng lên 10.000 đồng/lượt. Chợ Đồng Xuân, nơi được coi là điểm nóng vi phạm về giá trông giữ xe máy. Nhưng không biết qua bao nhiêu đợt thanh, kiểm tra, đến thời điểm này, giá trông giữ xe vẫn là 10.000 đồng/lượt trong khi giá niêm yết trên vé đưa cho khách ghi rõ ràng 2.000 đồng. Các địa điểm là di tích lịch sử hay đền chùa như  phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, công viên Thủ Lệ, Văn Miếu Quốc Tử Giám... cũng đều có nhiều vi phạm về trông giữ xe như sử dụng diện tích quá mức cho phép, thu quá giá vé quy định… nhưng sau khi bị kiểm tra và xử phạt, đến thời điểm này, 100% các điểm trên đều tái phạm.

Không quản lý được hay cố tình “lờ” cho vi phạm tái diễn

Có một thực tế là tại nhiều bãi gửi xe cũng lấy giá 3.000 đồng/lượt như tại cổng phụ công viên Thống Nhất, sử dụng vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu làm nơi trông giữ, và hầu hết các khách đến gửi xe đều không phàn nàn gì bởi với họ, mức giá này còn dễ chịu hơn bị “chém” 5.000 đồng – 10.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, đây cũng là điều thể hiện sự bất lực của các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm trong việc cấp phép, quản lý các bãi trông giữ xe máy. Và, qua sự bất hợp lý này, có thể nhận ra, có rất nhiều quy định không theo kịp thực tế.

Theo đề xuất của UBDN TP chuẩn bị trình HĐND TP Hà Nội, mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, thành phố được giữ nguyên như hiện nay tại các huyện ngoại thành (trừ huyện Từ Liêm, thị xã Sơn Tây) và các bệnh viện, khu di tích, vui chơi giải trí. Tại các bãi trông xe ngoài trời, bên ngoài trung tâm thương mại, chung cư, mức phí trông giữ xe đạp điều chỉnh từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng, xe máy từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng, ban đêm từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng, vé tháng 70.000 đồng. Trong các chung cư cao cấp có hầm để xe lắp camera, quẹt thẻ thì mức phí lượt cho xe đạp 3.000 đồng, xe máy 5.000 đồng, vé tháng 100.000 đồng.

Nhìn vào đề xuất trên đây, rõ ràng, quy định đã “chạy” sau thực tế. Và mỗi năm, Hà Nội có tổ chức nhiều lần các đoàn kiểm tra, lập lại trật tự tại các điểm trông giữ xe. Cũng đã có nhiều địa chỉ bị lập biên bản, xử phạt hành chính nhưng lợi nhuận thu được từ các bãi gửi xe này quá lớn nên chủ các bãi giữ xe sẵn sàng nộp phạt để rồi lại tái phạm. Với tình trạng này, thuế thất thu, còn lại tiền lợi nhuận sẽ chỉ “chảy” vào túi một số cá nhân nào đó. Dư luận cũng đặt câu hỏi, phải chăng vì thế, loạn phí trông giữ xe máy sẽ còn tiếp diễn triền miên???

Nhóm PVKTXH

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文