Hải Phòng: Rừng ngập mặn "lên ngôi"
Điều này không chỉ thể hiện sự "lên ngôi" của rừng ngập mặn, mà còn chứng tỏ những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp lãnh đạo và người dân thành phố đối với việc trồng rừng chắn sóng để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai hiệu quả.
Xã hội hoá việc trồng, chăm sóc rừng cây chắn sóng
Theo báo cáo của ngành chức năng Hải Phòng, Tết trồng cây năm nay, địa phương đã đồng loạt ra quân trồng hơn 1 triệu cây bóng mát, cây lấy gỗ. Đặc biệt, ở các vùng quê ven sông, biển, việc trồng cây chắn sóng tại những khu vực có bãi triều ngập nước đã được người dân hưởng ứng hết sức rầm rộ.
Hơn 10.000 cây trang, đước được trồng trong vòng 1 ngày đã minh chứng cho điều này. Việc làm đó đã góp phần cụ thể hoá chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu mà địa phương Hải Phòng đang tích cực thực hiện, nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi nước biển dâng cao.
Trước đây, do buông lỏng quản lý, cộng với hạn chế về mặt nhận thức mà hàng ngàn ha rừng ngập mặn ven biển của Hải Phòng gần như bị "xoá sổ". Những năm gần đây, thấm thía việc mất rừng cây chắn sóng dẫn đến những trận cuồng phong và thuỷ triều dâng ngày càng dữ dội, nên các địa phương của Hải Phòng càng chăm lo tích cực hơn tới việc trồng rừng ngập mặn.
![]() |
|
Chăm sóc, trồng dặm rừng ngập mặn. |
Bởi, đó chính là những bức tường vững chãi bảo vệ đê biển, nhất là ở những tuyến đê xung yếu. Hiện, diện tích rừng cây chắn sóng ven biển của Hải Phòng đã đạt hơn 5.000ha. Trong đó, chỉ có hơn 400ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng.
Được biết, đi đôi với phát động trồng rừng, việc chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn cũng được các cấp chính quyền thành phố chỉ đạo theo hướng xã hội hoá khá hiệu quả. Ngoài dự án của ngành Nông nghiệp, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng với sự hỗ trợ tích cực của một số tổ chức phi chính phủ, cũng đã trồng được khá nhiều diện tích rừng ngập mặn và tre chắn sóng tại 14 xã, phường thuộc 6 huyện, quận của thành phố.
Riêng những khu vực được coi là khó khăn trong việc trồng và giữ rừng, thành phố không chỉ tập trung đầu tư về giống, vốn, kỹ thuật - công nghệ, mà còn khuyến khích người dân nhận đất và rừng để trồng, chăm sóc và bảo vệ. Tiêu biểu như mô hình: Dựa vào cộng đồng để trồng rừng ngập mặn ở huyện Cát Hải; mô hình giao đất, giao rừng cho hộ ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Nhờ đó, rừng ngập mặn ở Hải Phòng càng ngày càng sinh sôi và phát huy tốt hiệu quả, nhất là trong phòng chống thiên tai, lũ bão.
Sẽ trồng 200ha cây chắn sóng trong năm 2010
Như đã nói ở trên, hiện diện tích rừng chắn sóng của Hải Phòng đã đạt hơn 5.000ha. Tuy nhiên, do Hải Phòng có đường bờ biển dài 125km, hơn thế thành phố lại nằm trong khu vực được dự báo, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí khậu, trong đó có hiện tượng nước biển dâng cao, nên việc trồng rừng chắn sóng hiện được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, ngang với nhiệm vụ gia cố và nâng cấp đê biển.
Được biết mỗi năm, thành phố đã đầu tư cho việc trồng rừng chắn sóng cao gấp 5 lần trồng rừng môi sinh trên các đồi núi thấp, tương đương hàng tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2010 này, chủ trương thành phố sẽ trồng tiếp 200ha rừng chắn sóng nữa. Như vậy, để hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đồng bộ. Trước nhất là quy hoạch, phải đảm bảo ổn định, lâu dài tránh xảy ra tình trạng đơn vị này trồng, doanh nghiệp khác đến phá, gây lãng phí tiền bạc, công sức của Nhà nước, của nhân dân.
Thứ đến, phải chủ động nguồn vốn để không bị nhỏ giọt, lai rai kéo dài. Ngoài ra, cũng cần phải có kỹ thuật phù hợp, bởi những bãi triều dự kiến trồng rừng ngập mặn tới đây, đều là những khu vực đối diện trực tiếp với thủy triều. Nếu không có kỹ thuật phù hợp, cây trồng xuống sẽ khó có thể trụ vững để… thành rừng.
Có một thực tế, tới thăm những dải rừng ngập mặn thuộc huyện Kiến Thụy và quận Hải An của Hải Phòng những ngày đầu xuân mới này, khi chúng tôi đề cập tới chủ trương tiếp tục phát động trồng rừng ngập mặn, thay vì bàn lùi như trước đây, nhân dân địa phương hết sức hào hứng, phấn khởi.
Đặc biệt, khi nhắc tới diễn biến phức tạp và thiệt hại của thiên tai, bão lũ những năm qua tại nhiều địa phương, bà con ai nấy đều tự hào chỉ tay về phía cánh rừng ngập mặn ở quê mình: "Đó là "tấm áo giáp" đã chở che, bảo vệ đê biển, bảo vệ dân làng. Chúng tôi sẽ chỉ yên tâm khi nó còn tồn tại ở đó và vững chãi như bây giờ"
