Hai xe khách tông nhau, 13 người chết và bị thương

16:38 27/12/2009
23h ngày 26/12, trên tuyến QL1A thuộc địa bàn ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

Theo lời kể của những người dân ở địa phương, vào thời điểm nói trên, xe khách Tuấn Hiệp loại 50 chỗ ngồi BKS 69K-5255 do tài xế Châu Thanh Tiền (ngụ tại Vũng Tàu) điều khiển đi từ Cà Mau về TP HCM do tránh một xe gắn máy chạy phía trước nên đã lách sang phần trái đường và tông thẳng vào xe khách Mỹ Duyên loại 16 chỗ ngồi BKS 53N-7324 do tài xế Ngô Phạm Anh Tú (33 tuổi, ngụ tại đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM), điều khiển chạy từ TP HCM về Sóc Trăng.

Xe khách Tuấn Hiệp tại hiện trường.

Cú đâm trực diện khiến cho xe 53N-7324 bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Hậu quả làm 6 người chết tại chỗ, 7 người người bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó có thêm 2 người tử vong, nâng số người bị tử vong lên 8 người.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 5 người chết là Huỳnh Văn Phương (17 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng); Nguyễn Văn Thế (49 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng); Hồ Văn Phiên (52 tuổi) và vợ là Lê Thị Lệ (51 tuổi) cùng ngụ tại xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng và Ngô Phạm Anh Tú (33 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM). Được biết, những nạn nhân này đều đi trên xe khách Mỹ Duyên.

Xe khách Mỹ Duyên chỉ còn là đống sắt vụn.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT Công an Sóc Trăng, cho biết, trước khi gây tai nạn, xe khách Tuấn Hiệp đã lấn hẳn sang bên trái với một vết thắng trượt dài gần 200m in rõ trên mặt đường và đụng vào xe khách Mỹ Duyên.

Cũng theo những nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn trên xe khách Tuấn Hiệp có khoảng 60 người, nhưng chỉ có một số người bị thương nhẹ. Đến 11h ngày 27/12, 5 nạn nhân có danh tính đã được người thân mang về quê an táng, còn 3 nạn nhân chưa có người thân nhận dạng và cũng chưa xác định được danh tính hiện đang quàn tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng là nữ, khoảng từ 50 tuổi trở lên.

Vụ TNGT thảm khốc trên trên lại gióng thêm một hồi chuông cảnh báo cánh tài xế xe khách về vấn đề giữ gìn sự an toàn tính mạng của hành khách cũng như bản thân khi cầm lái, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán đã cận kề.

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên

Văn Đức

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文