Hàng chục người suýt chết vì lặn biển ngắm san hô tại Phú Quốc
Bỏ ra cả triệu đồng để mong có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất dưới đáy biển nhưng các du khách nước ngoài bị một phen hú vía.
Theo Công an tỉnh Kiên Giang: Khoảng 8h sáng 12/12, 7 du khách người nước ngoài và 7 kỹ thuật viên tàu du lịch VR01 - 1828 của tour du lịch Rain Bow Divers thuộc Công ty Du lịch Sài Gòn - Phú Quốc xuất phát theo tour lặn biển ngắm san hô tại khu vực biển Hòn Thơm. Sau hơn một giờ lặn, chỉ có 6 người trồi lên mặt nước, số còn lại chẳng thấy đâu.
Ngay lập tức, thuyền trưởng tàu VR01 - 1828 Nguyễn Hòa Việt và ông Sean Porter (quốc tịch Anh) - nhân viên quản lý CLB bơi lặn Rain Bow Divers lập tức cho tàu tìm kiếm 8 người còn lại. Tuy nhiên, sau 5 giờ vẫn không tìm được người nào. Thấy nguy, thuyền trưởng Hòa Việt mới liên lạc cho lực lượng cứu nạn trên đảo hỗ trợ.
Đại úy Quảng Trọng Bình - Đồn phó Đồn Biên phòng 750 kể: "Ngay sau khi nhận được tin, anh cùng Thiếu úy, y tá Đặng Văn Ngà, Trung úy Huỳnh Văn Phước - Trạm trưởng Biên phòng An Thới (thuộc Đồn Biên phòng 750) kết hợp cùng Ban điều hành cảng cá An Thới liên hệ và trưng dụng ngay tàu du lịch Vương Long do anh Lê Phước Giàu làm thuyền trưởng ra Hòn Thơm phục vụ công tác cứu nạn.
Sau khi nghe sơ qua về sự cố xảy ra, cùng với kinh nghiệm hàng chục năm đi biển, thuyền trưởng Giàu đã tự khoanh vùng cứu hộ dù đang thời điểm sóng biển dữ dội do gió khá mạnh. Đến khoảng 17h cùng ngày, cách mũi tàu khoảng 300m về hướng hòn Dầm Rì (cách khu vực mà các du khách lặn tham quan san hô sáng đó khoảng 3 hải lý), Đồn phó Bình và thuyền trưởng Giàu đã phát hiện một nạn nhân đang nổi trên mặt sóng.
Tiến lại gần hơn, các anh phát hiện 7 người còn lại đang gắng sức giơ tay, phát tín hiệu cầu cứu. Ngay lập tức, phương án cứu nạn được triển khai. Tất cả thành viên có mặt trên tàu Vương Long đều nhảy xuống biển cứu người. Thuyền trưởng Lê Phước Giàu kể: "Khi được vớt lên, cả 8 người đều kiệt sức, lạnh và đói".
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 750 trực tiếp cứu nạn. |
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, họ là 4 du khách người nước ngoài, gồm Eva Maria Klawatsch - quốc tịch Australia, Benjanaijn - quốc tịch Đức, Alyso Clark, Anderson - cùng quốc tịch Canada và các kỹ thuật viên người Việt của tour lặn biển ngắm san hô của Công ty Du lịch Sài Gòn - Phú Quốc gồm: Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Nang Sinh, Nguyễn Văn Tới và Lê Ngọc Thủy.
Trong cảm giác kinh hoàng sau nhiều giờ dập dềnh trên mặt biển, một trong bốn du khách nước ngoài xúc động cho chúng tôi biết, họ đã bỏ ra cả triệu đồng để mong có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất dưới đáy biển. Tuy nhiên, chẳng ngờ sự cố đã xảy ra. "Chúng tôi thật sự may mắn khi gặp được tàu cứu nạn, gặp các anh Bộ đội biên phòng Đồn 750, gặp thuyền trưởng Giàu… Nếu không, chúng tôi đã vĩnh viễn nằm lại với đại dương" - một du khách khác nói thêm.
Theo nguồn tin của chúng tôi: Trong quá trình du khách bơi, lặn biển tại những khu vực được chính quyền sở tại cho phép thì công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách là trách nhiệm của đơn vị tổ chức tour hoặc bán vé. Một nhân viên của CLB này cho biết thêm: "Trong giá vé mà du khách đã chi trả cho đơn vị tổ chức tour đã bao gồm chi phí bảo hiểm. Tại CLB này, nếu có xảy ra sự cố bất ngờ, gây thiệt hại cho du khách, có thể được đền bù đến 10 triệu đồng".
Việc đưa vào khai thác những loại hình du lịch mới lạ, hấp dẫn, ấn tượng là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, các đơn vị tổ chức tour đừng quên khẩu hiệu: An toàn là trên hết!
