Hàng quán, taxi “bao vây” cổng Bệnh viện Xanh Pôn
Để tìm hiểu thực hư, sáng 4/4, có mặt tại 2 cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (phía đường Trần Phú), hình ảnh chúng tôi ghi nhận được là sự lộn xộn của hàng quán và taxi “bủa vây” xung quanh 2 bên cổng bệnh viện. Đập vào mắt chúng tôi là một chiếc taxi đỗ chễm trệ trên vỉa hè giữa cổng bệnh viện khiến ai muốn ra vào đều rất khó khăn. Dưới lòng đường Trần Phú lúc nào cũng có vài chiếc taxi ngang nhiên nối đuôi nhau từ đường Trần Phú vào cổng để đón trả khách chắn hết đường đi của người dân, gây mất trật tự an toàn giao thông. Quanh đó, có hơn 10 quán nước, bánh ngọt, đồ ăn…, ghế nhựa tràn ra hè, thậm chí còn chiếm gần nửa cánh cổng ra vào.
![]() |
| Taxi nối đuôi nhau đón trả khách tại cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. |
Khi chúng tôi đứng ở đây đã bị chủ hàng xua đuổi: “Đi chỗ khác để tôi còn bán hàng”. Một bà mẹ bế đứa con nhỏ đang bị sốt, đứng chờ chồng ở cổng cũng bị người bán hàng đuổi xơi xơi. Quá bất bình với sự vô lý, chị này bảo: “Con tôi đi khám bệnh, tôi đứng ở bệnh viện sao chị lại đuổi. Chị lấn chiếm bán hàng ở đây là vi phạm”. Nhưng người bán vẫn ngang nhiên “đuổi” tiếp. Nhiều người không muốn đôi co nên đành bỏ đi chỗ khác.
Mang những bức xúc này phản ánh đến Đường dây nóng 0982414127 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chúng tôi được trả lời: “Vỉa hè là do Công an phường Điện Biên quản lý, chúng tôi không liên quan”. Thiết nghĩ, hàng quán, taxi gây lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông tại 2 cổng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cần sớm được dẹp bỏ
