Hàng trăm người dân đổ xô đi xem cá lạ ở Tiền Giang

18:18 12/02/2017

Đến chiều 12-2 đã có đến hàng trăm người dân từ các nơi trong tỉnh Tiền Giang vẫn còn đổ xô đến nhà anh Trần Văn Điệp (44 tuổi, ngụ ấp 2 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để tận mắt chứng kiến một con cá lạ nặng trên 100 kg đang được anh Điệp thả trong ao nước trước nhà.


Theo ghi nhận của chúng tôi, con cá đang được thả trong ao nước phía trước nhà anh Điệp có chiều dài khoảng 1,7 mét, thân hình thon và dài, phần đầu giống đầu cá lóc, màu da xám nâu... Đặc biệt trên thân của con cá có nhiều điểm màu đỏ cam trong thật rực rỡ khi đang bơi lượn trong ao. Cứ độ khoảng 10 đến 20 phút thì con cá nổi lên trên mặt nước, quẫy mạnh đuôi rồi tiếp tục lặn xuống bên dưới mặt nước.

Theo anh Trần Văn Điệp cho biết, vào sáng qua 11-2, khi đang ngồi trước sân cùng nhiều người trong gia đình thì anh bất ngờ nhìn thấy con cá có thân hình to lớn trong hình dạng kỳ lạ cứ lặn hụp dưới kinh Tuyến 7 phía trước nhà. Mỗi lần cá bơi đến đâu là lục bình dao động đến đó. 

Hàng trăm người hiếu kì kéo đến xem "cá lạ"
Anh Trần Văn Điệp

Đến 9 giờ sáng nay 12-2, anh Điệp cùng 3 người thân trong gia đình đã cùng nhau chặn 2 đầu đoạn bờ kinh Tuyến 7 rồi giăng lưới bắt được con cá mang lên bờ. Lúc này con cá vùng vẫy dữ dội. Trong thấy con cá quá to lớn nên anh Điệp cùng nhiều người đem lên cân đồng hồ loại 100 ký thì đồng hồ đứng kim.

Sau khi bắt được con cá thì cũng là lúc nhiều người dân hiếu kỳ bắt đầu kéo nhau đến nhà anh để tận mắt nhìn thấy. Và cũng đã có người đến trả giá 200 triệu đồng để mua con cá nhưng anh Điệp chưa đồng ý bán. Do người dân kéo đến mỗi lúc càng đông, lo sợ vườn thanh long trong vườn nhà bị người dân lội vào nên anh Điệp đã mua lưới B40 về kéo rào lại để tránh gây hư hỏng.

"Cá lạ" được thả dưới ao

Cũng theo anh Điệp cho biết, hiện con cá đang được thả trong ao nhưng anh cũng không biết phải cho nó ăn loại thức ăn gì.

Theo một số người dân lớn tuổi đang có mặt để xem con cá cho biết, khi nghe đồn con cá lạ nên đã tìm đến đây để xem, nhưng khi nhìn qua hình dáng con cá thì chắc hẳn con cá này là cá Hải tượng mà thôi.

Thành Danh

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文