Hậu quả kinh hoàng từ 3 vụ TNGT liên tiếp ngày cuối tuần

19:38 08/08/2011
Chỉ trong ngày nghỉ cuối tuần qua, liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP HCM. Điều đáng nói, vụ va quẹt xe rồi xảy ra án mạng (tại quận 7) đã để lại nỗi kinh hoàng cho người dân.

Xe cứu thương bị 2 taxi… ép

Lúc 15h ngày 7/8, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trước cổng Dinh Thống Nhất đoạn giao lộ Pasteur - Lê Duẩn làm ùn tắc xe trong thời gian dài. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe taxi lấn đường ưu tiên của xe cấp cứu dẫn đến tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương mang BKS 61F-0954 bật còi ưu tiên lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng về Dinh Thống Nhất.

Đến giao lộ trên thì bất thình lình, xe taxi 7 chỗ mang BKS 51A-015.84 điều khiển cố tình lấn qua đường và đâm vào hông xe cứu thương. Ngay lập tức, xe taxi 7 chỗ cùng hãng mang BKS 56K-7122 đồng thời lao đến bị xe cấp cứu tông vào bên hông. Cú tông khá mạnh làm các phương tiện bị móp méo và hư hỏng. Các phương tiện khác được một phen hú vía sau những tiếng động va chạm mạnh.

Vụ tai nạn xảy ra phía trước Dinh Thống Nhất.

Trên xe cứu thương lúc này có bệnh nhi đang chở đi cấp cứu, tài xế Quỳnh Phương Nam (31 tuổi, nhân viên bệnh viện đa khoa Bình Dương). Sau khi đưa bệnh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 1, tài xế Nam ở lại hiện trường để trình báo và giải quyết vụ việc.

Xe ba gác máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

Trước đó không lâu, khoảng 14h chiều ngày 7/8, tại trước số nhà 763 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) xảy ra vụ giao thông kinh hoàng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, điều khiển xe gắn máy mang BKS 54L5-5102 lưu thông hướng về ngã tư An Sương và đến trước số nhà trên thì xảy ra va chạm. Nạn nhân quẹt phải xe ba gác máy và té ngã đập đầu xuống đường.

Vụ va quẹt giữa xe gắn máy và xe ba gác máy.

Cú va chạm khá mạnh làm người đàn ông bị thương rất nặng. Sự cố xảy ra, xe ba gác máy tháo chạy khỏi hiện trường bỏ mặc người bị nạn nằm thoi thóp bên vũng máu. Thấy người gặp nạn, nhiều người dân đang lưu thông trên đường và sinh sống gần đó đã đứng ra bắt taxi đưa người đàn ông đi cấp cứu. Đáng buồn, tất cả các bác tài taxi đều đạp ga bỏ mặc nạn nhân nằm chờ chết.

Chỉ đến khi, lực lượng cơ quan chức năng xuất hiện và ra hiệu buộc 1 chiếc taxi dừng lại thì nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn đang được cơ quan Công an quận Tân Phú khẩn trương điều tra.

Giải quyết va quẹt xe bằng cuộc truy sát kinh hoàng

Cùng ngày, lúc rạng sáng, một vụ va quẹt giao thông dẫn đến án mạng tại quận 7 (TP HCM) đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Khoảng 23h30 ngày 6/8, tại trước số nhà 1522A, đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7), hơn 10 đối tượng với hung khí trên tay tấn công 1 nhóm thanh niên gây hoảng loạn cả khu phố.

Sau 15 phút ẩu đả, nhiều đối tượng trên mặt bê bết máu chở nhau tháo chạy khỏi hiện trường. Một thanh niên nằm lại thoi thóp trước số nhà 1522A và một người khác bàn tay đứt lìa được chở đi cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Danh tính nam thanh niên tử vong ngay tại hiện trường được xác định là Nguyễn Hoàng Mai (26 tuổi, ngụ quận 4) và nạn nhân được đưa đi cấp cứu là Đặng Văn Cần (21 tuổi, ngụ quận 7).

Hiện trường xảy ra vụ thanh toán nhau làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, nhóm thanh niên của Mai và Cần đi nhậu về đến ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Gò Ô Môn thì xảy ra va quẹt xe. Sẵn có hơi men trong người, 2 bên không chịu nhường nhịn và xảy ra cãi vã. Nhóm thanh niên của Cần tháo mũ bảo hiểm lao đến tấn công tới tấp vào nhóm của Mai. Không phải dân vừa, nhóm thanh niên của Mai thủ thế và rút hung khí trong cốp xe rồi lao đến.

Thấy thất thế, nhóm của Cần tháo chạy và cầu cứu đồng bọn. Đến khu vực gần chân cầu Phú Xuân (quận 7) thì nhóm của Mai bắt kịp. Tại đây, 2 nhóm thanh niên lao vào nhau sáp lá cà với nhiều hung khí trên tay. Kết thúc cuộc hỗn chiến, Mai bị chém chết tại hiện trường và Cần được đưa đi cấp cứu. Một số đối tượng còn lại cũng kịp tẩu thoát trước khi lực lượng chức năng có mặt

Đỗ Hưng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT&KTS, Bộ Công Thương) đề nghị người dùng phát hiện website bán sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân thì thông báo cho Cục TMĐT&KTS để Cục có biện pháp xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文