Hiểm họa chết người khi ong mặt qủy "dạo" phố

15:00 13/09/2010
Theo lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông y TP HCM), ong mặt quỷ là loài hung dữ, nguy hiểm nhất trong các loài ong. Một người chỉ cần bị từ 1-3 con ong mặt quỷ đốt là có thể bị sốt, có khi nguy kịch đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Giữa phố xá đông đúc, một phụ nữ chuyên buôn đồ rừng thản nhiên xách bọc lưới bên trong là tổ ong mặt quỷ (còn gọi ong vò vẽ) rảo bước mời kẻ lại người qua mua về ngâm rượu để cải thiện sức khỏe. Nghe nhắc đến ong mặt quỷ, nhiều người đi đường hiếu kỳ bu quanh nhưng cũng có không ít người vội lánh mặt vì sợ lũ ong nổi tiếng với nọc độc chết người xổng "chuồng"… gây án.

Tại quán cà phê cây đa trên đường Nguyễn Thông (quận 3), tay nâng cao chiếc túi lưới bên trong có hàng trăm con ong mặt quỷ chừng như tức giận vì bị cầm tù nên xù cánh phát ra âm thanh vo ve rờn rợn, anh thanh niên buôn "đồ độc" bỏ nhỏ với mấy ông khách luống tuổi: "Thằng này là chúa tể của các loài ong. Đem nó ngâm rượu uống thì nhức mỏi cỡ nào cũng sớm được cải thiện. Với những người bị khớp thì nó là cứu cánh số một. Ong mặt quỷ thì các đại ca biết rồi đấy, ai đi rừng đụng phải cũng nắm chắc chiếc vé về với ông bà tổ tiên. Nó làm tổ dưới đất, lỡ giẫm lên thì cả đàn lao ra truy sát kẻ phá bĩnh đến khi nào đối phương gục ngã mới thôi".

Vài ông khách tò mò hỏi giá, gã nọ nói: "Em để giá hữu nghị, chỉ năm trăm thôi (500.000 đồng) một ổ thôi. Thằng này trong rừng có nhiều nhưng không dễ bắt được nó. Nhiều người lúc cần trả bạc triệu cũng chẳng có mà mua. Coi như anh em mình có duyên mới gặp nhau đấy".

Người phụ nữ rao bán tổ ong mặt quỷ.

Khi có vị khách đồng ý mua tổ ong mặt quỷ, người phụ nữ bạo gan trổ tài ngâm rượu chúng. Cầm miệng chiếc túi lưới, chị ta quay mấy vòng cho lũ ong phần say xẩm, xệ cánh không bay nổi, lớp chui ra khỏi chiếc tổ rồi khẽ hé miệng túi lấy chiếc tổ ra ngoài. Không bỏ lỡ cơ hội thoát thân, vài chú ong còn mạnh bất ngờ tung cánh lao ra khiến đám người đang bu quanh chạy tán loạn giữa dòng người xe đông đúc. Cũng may chị nọ kịp túm lại miệng chiếc túi lưới… Lần này để chắc ăn, chị ta lấy rượu đổ lên tổ ong. Đụng phải thứ độc chất ấy, đàn ong nằm bẹp dí, mặc cho người phụ nữ đổ ra ngoài rồi hốt bỏ vào chiếc chai nhựa có chứa đầy rượu trong ấy!

Một vị khách tên Bình thường ngồi đồng tại quán cà phê cây đa cho biết nạn buôn bán ong mặt quỷ tươi sống rộ lên tại TP HCM khoảng 1 tháng nay. "Cách đây mấy ngày, một phụ nữ luống tuổi mang tổ ong vò vẽ ra đây chào hàng. Hổng biết do cố ý hay vô tình mà một ông khách châm điếu thuốc vào chiếc túi lưới để thủng một lỗ. Vài chiến binh mặt quỷ nhân cơ hội ấy lao ra ngoài, bay vù vù khiến khách xô ghế chạy" - ông Bình kể và kiến nghị: "Toàn là động vật cắn - chích chết người mà người ta tỉnh bơ đưa chúng đi khắp nơi vầy thì nguy hiểm quá. Mong rằng chính quyền và các cơ quan chức năng cần tổ chức dẹp loạn để cứu nguy cho những con vật vô tội và bảo vệ sự bình yên cho mọi người".  

Theo lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông y TP HCM), ong mặt quỷ là loài hung dữ, nguy hiểm nhất trong các loài ong. Một người chỉ cần bị từ 1-3 con ong mặt quỷ đốt là có thể bị sốt, có khi nguy kịch đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Lương y Bình, nhắc nhở: "Rượu ngâm ong mặt quỷ không phải ai dùng cũng được, càng không phải uống càng nhiều càng bổ. Việc lạm dụng và sử dụng tùy ý thường mang lại hậu quả xấu, khiến bệnh tiến triển nặng, rước thêm các chứng bệnh phù thủng, suy thận… chứ không tiêu tán bệnh như nhiều người lầm nghĩ"

Làm gì khi bị ong mặt quỷ đốt?

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, việc sơ cứu người bị ong vò vẽ đôt phải càng sớm càng tốt, không để quá 10 - 15 phút. Trước tiên phải rửa bằng xà phòng vết thương rồi chườm lại, đưa bệnh nhân đến trạm y tế nơi gần nhất để các y bác sỹ dùng dụng cụ chuyên ngành gắp kim chích và cho bệnh nhân uống các thuốc kháng nọc độc, chống đau, ngứa. Trường hợp nguy hiểm bệnh nhân cần sớm được chạy thận nhân tạo nhằm bảo vệ tính mạng và tránh di chứng về sau.

T.Dũng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文