Hòa Bình: Dân xóm Ong 1 nơm nớp lo lở đất

10:22 02/07/2008
Mới đầu mùa mưa mà nhà ở của nhiều người dân ở xóm Ong 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã có hiện tượng rạn nứt từ móng đến tường. Điều đó đã đặt người dân nơi đây thường xuyên phải sống trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

Không lo làm sao được khi mà sau mỗi trận mưa to, đất ở khu vực này lại có những biến động lớn, khiến nhà ở của nhiều người dân luôn bị ảnh hưởng. Dù chính quyền địa phương đã có phương án đề xuất với cấp trên quan tâm giải quyết sự việc này để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, nhưng đến nay, phương án vẫn chỉ là phương án...

Việc cũ mà không cũ

Dù biến động ấy đã xảy ra hơn nửa năm qua, nhưng người dân xóm Ong 1 vẫn không thể nào quên sự việc của gia đình anh Bùi Văn Ninh vào cái đêm hãi hùng. Khi cả xóm Ong 1 đang chìm trong giấc ngủ thì cơn bão số 5 kéo theo trận mưa rất lớn khiến cho đất đồi Ong rung chuyển. Dưới nền ngôi nhà của anh Ninh, những tiếng động lạ càng lúc càng rõ ràng, kéo theo sự rung chuyển dưới lòng đất.

Bừng tỉnh giấc ngủ, anh Ninh được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Căn nhà xây kiên cố vợ chồng anh vừa mới xây dựng còn đậm mùi vôi vữa đã bị chia làm đôi, một nửa ngôi nhà sụt hẳn xuống tới mấy chục phân.

Cách nhà anh Ninh không xa, ngôi nhà cấp 4 của chị Bùi Thị Hà cũng trong tình trạng báo động. Cơn bão số 5 hôm ấy đã khiến ngôi nhà của chị Hà bị rạn nứt rồi sụt xuống khá sâu so với thiết kế ban đầu. Nhưng do không có điều kiện, nên gia đình chị vẫn phải chấp nhận sống trong ngôi nhà nguy hiểm ấy.

Chị Hà bảo, một ngày còn sống ở đây là một ngày gia đình chị phải nơm nớp. Cũng biết là nguy hiểm nhưng bây giờ chuyển đi thì biết ở đâu, bởi hoàn cảnh kinh tế gia đình nhà chị rất khó khăn. Vợ chồng chị đều không nghề nghiệp, hằng ngày đi làm thuê chỉ kiếm đủ tiền nuôi mấy đứa con nhỏ…

"Sự kiện" này đã khiến cho những người dân đang sinh sống ở xóm Ong 1 cùng rơi vào trạng vô cùng lo lắng. Những người dân ở nơi đây vẫn thường nhắc nhở nhau rằng, dù đêm hay ngày, hễ nghe mưa gió lớn thì mọi người phải chủ động tránh xa các khu vực nguy hiểm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Biết chúng tôi là nhà báo đến địa phương tìm hiểu sự việc này, phần lớn bà con khi tiếp xúc với chúng tôi đều có chung mong muốn, nếu tỉnh không thể hỗ trợ được 100% kinh phí di dời thì có thể căn cứ theo hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của từng hộ để có mức hỗ trợ thích hợp. Ngoài ra, bà con có thể đi vay mượn để làm nhà ở khu vực khác sinh sống.

Nguyện vọng của bà con là như vậy, nhưng chính quyền xã thì vẫn chỉ có một câu trả lời, quỹ đất có rồi nhưng phải chờ quyết định di dời từ trên mới có thể triển khai.

Xóm Ong 1 có 46 hộ với 264 nhân khẩu, 100% bà con trong xóm đều là người dân tộc Mường. Xóm Ong 1 thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. Kinh tế nơi đây chủ yếu dựa vào thu nhập từ cây mía và cây luồng. Trong những năm qua, mưa bão đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con. Hiện nay, nhiều hộ trong xóm đã làm đơn gửi lên xã để mong được di dời đến nơi ở mới.

Hiện tại, xã đang quy hoạch 5% diện tích đất công ích của xã và thu hồi đất ruộng trong Chương trình 64 của bà con xóm Ong 2 để có kế hoạch di dời toàn bộ 46 hộ xóm Ong 1 sang vùng đất mới này. Thế nhưng theo tính toán sơ bộ của UBND xã, để triển khai di dời dân đến nơi ở mới, sẽ phải mất đến gần 2 tỷ đồng.

Một thực tế nảy sinh, kinh phí của tỉnh hiện rất khó khăn. Đó là chưa tính đến các khoản chi phí đầu tư thêm đường giao thông, điện, trường mầm non…

Được biết, chính quyền xã đã đề xuất phương án giải quyết để trình lên huyện. Nhưng cách giải quyết như thế nào thì còn phải chờ các ngành chức năng. Vậy nên cho đến nay, các phương án di dời của xã vẫn chỉ là phương án.

Người dân đang mong chờ quyết định di dời

Chủ tịch UBND xã Nam Phong Đinh Duy Thích cho biết, nỗi lo lắng của những người dân ở xóm Ong 1 cũng chính là nỗi lo của chính quyền địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện, và các ngành chức năng của huyện lập tức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình về khảo sát thực tế để có thể tìm ra giải pháp giúp nhân dân có được cuộc sống ổn định. Nhưng cho đến giờ, phương án cụ thể mà tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cho xã mới chỉ là khi nào xảy ra mưa bão thì di dời dân.

Ông Thích nhận định rằng, nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt đồi Ong có thể do lớp đất bên dưới quả đồi là đất đá vôi, mưa nhiều làm giãn lớp đất, đá nên mới xuất hiện trượt lở và nứt đất.

Còn ông Bùi Xuân Tỉnh, Bí thư xã Nam Phong, hiện đang sinh sống trực tiếp trong xóm Ong 1 cho biết thêm, xóm Ong 1 chưa xảy ra lũ quét bao giờ, nhưng hễ có mưa nhiều là lượng đất đá sụt lở có khi trượt cả quả đồi. Đất ở đây rất tơi và xốp.

Ông Tỉnh nhớ lại, mùa mưa cách đây mấy năm, chỉ sau một đêm mưa mà hai bụi bương rất to đã có từ lâu đời ở khu nhà ông đã không còn dấu vết gì nữa, cứ như thể là lòng đất đã nuốt chửng bụi bương đó.

Bà Cù Việt Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình lý giải về nguyên nhân sạt lở ở khu đồi Ong có thể là do đất phong hoá núi lửa phủ dày nên làm gia tăng cường độ và tần suất xảy ra tai biến sụt trượt, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân.

Viện Địa chất cũng đã có cảnh báo với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình rằng biện pháp an toàn nhất lúc này là di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước thực trạng nguy hiểm của người dân khu vực xóm Ong 1, đề nghị các ngành chức năng của huyện Cao Phong và tỉnh Hòa Bình sớm có phương án giải quyết để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống

Nhóm PVPL

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文