Họa tuyệt chủng từ thú chơi “thủ cấp”

10:35 28/06/2010
Ngày càng nhiều người lắm tiền có niềm đam mê trưng bày trong tư gia "thủ cấp" của các loài mãnh thú như cọp, beo, bò tót… Ngoài việc khoe mẽ, khẳng định đẳng cấp, lắm ông tin rằng sự hiện diện của những chiếc đầu lâu chốn rừng sâu kia sẽ mang đến cho mình nhiều quyền năng siêu hình. Cũng vì thú chơi thời thượng ấy mà ngày lại ngày, các loài mãnh thú bị phường săn chặt đầu, lột da… không thương tiếc!

"Nhất cọp - nhì bò - tam nai - tứ báo"

Dưới chân núi Bà Đen thuộc địa phận huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), Phụng, từng một thời là thợ săn thằn lằn - ốc núi, sau chuyển nghề lái thú, chuyên cung ứng thịt rừng, các món ăn chơi từ rừng khẳng định với chúng tôi: "Dân đẳng cấp chỉ chuộng đầu lâu mãnh thú. Tùy sở thích mà có ông khoái sưu tầm thủ cấp chúa sơn lâm, người chuyên tuyển đầu lâu bò tót với cặp sừng dũng mãnh". Phụng khoe phi vụ cuối cùng của anh ta diễn ra cách đây 3 năm: "Bận đó tui tập kết 5 cái sừng của loài báo gấm từ biên giới về giao cho 1 đại gia bất động sản ở quận 12 (TP HCM). Lão đó chỉ khoái trưng bày đầu lâu của những con thú họ mèo như cọp, beo".

Đầu heo rừng tại tư gia của một tay chơi.

Từ Phụng, chúng tôi làm quen với ông Bỉnh, 57 tuổi, nhà ở huyện Tân Biên, kiếm sống bằng cái nghề rất kỳ khôi là "săn thủ cấp - xương hàm thú rừng" bán lại cho các tay chơi thủ cấp. Ông Bỉnh nói nhờ xây dựng mối quan hệ chặt với các chủ nhà hàng, các tay buôn đồ rừng, cánh phường săn nên ông rất chủ động nguồn hàng. Khi xả thịt, hạ sát các con vật, các mối sẽ lập tức alô, bàn giao thủ cấp cho ông ngay. "Nhưng đó là hàng mới" - ông nói: "Nếu khách có nhu cầu đồ cổ, tôi cũng nhận lời với điều kiện cho tôi thời gian ít nhất 1 tháng và phải chịu giá gấp 5, có khi gấp chục lần giá hàng mới".

Không đợi chúng tôi hỏi tới, ông Bỉnh giải thích: "Đồ xưa là sọ những con thú bị hóa kiếp cách đây ít nhất 20 năm, được các già làng xử lý bằng kỹ thuật bí truyền, đem ngâm dưới lòng suối cho rã thịt, sau đó nấu qua lớp nước gồm rễ, lá cây cho không bị mối mọt xâm hại. Ngoài việc món đồ qua thời gian lên nước bóng đẹp, các tay chơi chuộng thủ cấp lâu năm tuổi còn vì lý do nó bền, có thể nói là vĩnh cửu với thời gian".

Khi được đề cập đến giá trị xếp theo thứ tự của các "món" thủ cấp mãnh thú, ông Bỉnh, quyết đoán: "Loài nào quý hiếm nhất thì được xếp theo mức độ quán quân và cứ thế tiếp nối. Đã là dân chơi thủ cấp thì ai cũng rành câu "nhất cọp-nhì bò-tam nai-tứ báo". Nghe thằng em ngờ nghệch bảo "bò, nai mà hiếm nỗi gì", Bỉnh cười, giải thích: "Bò là bò tót, nai là nai-cà-tông, loài có cặp gạc to lớn uy dũng. Như cọp, báo, 2 thằng này hiếm lắm đấy!".

Những niềm tin quái gở

Với mong muốn giải mã hiện tượng vì sao vùng rừng núi Mã Đà có nhiều thủ cấp mãnh thú, nhân chuyến công tác tại Đồng Nai, chúng tôi tranh thủ tìm đến vùng rừng núi Mã Đà. Theo hướng dẫn của các bậc cao niên, chúng tôi ghé thăm già làng Năm Nổi ở ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Sắp bước sang tuổi 80, với râu tóc bạc trắng như ông tiên, già làng Năm Nổi được tộc người Chơ-ro ở Mã Đà xem là pho từ điển sống về núi rừng Vĩnh Cửu.

Khi chúng tôi hỏi chuyện sọ thú, già Năm cười sang sảng như tiếng con suối vỗ vào vách đá mùa thần nước khóc, rồi giải thích: "Ngày trước trai làng săn bắn giỏi sẽ được các cô gái xinh đẹp chọn làm chồng. Dấu hiệu để nhận biết thợ săn giỏi là số lượng hàm thú, sọ thú mà anh ta có được bằng cách khi bắn được con thú, anh ta sẽ cắt lấy sọ, hàm về treo trên sàn nhà".

Già làng Năm Nổi và bộ sưu tập hàm thú được nhiều con buôn dòm ngó và hỏi mua.

Đã phần nào rõ căn nguyên vì sao nhiều tay buôn thủ cấp đổ về vùng núi rừng Mã Đà săn đầu lâu của các loài thú rừng, chúng tôi tiếp cận các tay chơi thủ cấp để tận tường cái lý do trói họ vào thú đam mê quái gở, có phần rùng rợn. Lần theo hướng dẫn của ông Phụng, vào vai "môn đồ sọ thú", chúng tôi đảo ra đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP HCM) ghé quầy hàng lưu niệm K.T., nơi chuyên cung ứng đầu của một số loài thú hoang.

Cửa hàng này nằm trên mặt đường, vừa nhìn vào đã thấy đủ loại nanh cọp, vuốt gấu, lông đuôi voi, sừng nai lổn ngổn. Qua quá trình tiếp cận, người bán là ông Thảo cho biết khách ghé mua hàng có nhiều sở thích khác nhau. Người tuyển đầu thú chỉ để chứng tỏ ra đây có sở thích khác người nhưng cũng có không ít tay chơi tuyển đầu lâu về tư gia vì nhiều niềm tin quái dị.

"Có ông tuổi thân (khỉ) nên tuyển quá trời sọ khỉ, sọ voọc, sọ vượn chất đầy nhà với hy vọng sẽ được tổ tiên phù hộ làm ăn tấn tới, lúc nào cũng lanh lợi như khỉ. Có ông chuyên tuyển đầu ông ba mươi vì tin đầu mãnh hổ có tác dụng trấn quỷ, trừ tà, giúp việc kinh doanh của ông ta được hanh thông, thăng tiến dài dài". Nói rồi ông Thảo nhếch mép cười bí hiểm: "Có ông sức khỏe kém, nghe lời bạn bè hay thầy bà gì đó tuyển toàn đầu thú dữ như gấu, cọp, beo, trăn gấm đặng hấp thụ tinh lực của những loài này mà tìm lại sự can trường trong chốn giường chiếu". 

Sừng nai, đầu bò tót được bày bán tại cửa hàng của ông Thảo.

Tới lui tụ điểm K.T., mới thấy thú chơi thủ cấp của nhiều tay chơi rất đa dạng. Không dừng lại ở đầu lâu của các loài thú, có tay chơi còn đặt hàng ông Thảo bộ xương sọ chim hồng hoàng vốn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài chim vì cái dáng vẻ thanh tao, quý phái, bộ lông xinh đẹp và chiếc mỏ khổng lồ màu vàng của con vật. Có ông còn tậu đầu lâu của cá sấu Xiêm.

Tiếp cận với một tay chơi lúc được ông Thảo giao hàng là phần đầu của một con báo hoa mai, mới biết ông này và nhiều tay chơi khác đổ xô sưu tầm đầu lâu của các con vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam vì tìn rằng vài thập kỷ tới, những con vật ấy chỉ tồn tại trong hoài niệm của núi rừng. "Khi ấy bộ sưu tập đầu lâu của tui sẽ là đồ độc. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ phải chịu khó đầu tư" - tay chơi thổ lộ.    

Bao giờ núi rừng thôi chảy máu?

Giá thị trường chợ đen hiện nay một cái đầu của ông ba mươi sau khi được xử lý tùy lớn nhỏ, chất lượng mà dao động từ 100-200 triệu đồng, có khi còn hơn thế nữa. Đầu bò tót tùy độ dài của cặp sừng giá từ 40-80 triệu đồng/cái. Đầu nai cà-tông tầm 20-50 triệu đồng, giá trị tăng theo độ lớn và số lượng nhánh tẻ của cặp sừng. Riêng thủ cấp của các loài báo như báo hoa mai, báo gấm, báo lửa giá từ 10-15 triệu đồng… Nói chung mỗi cái đầu mãnh thú có giá trị bằng cả gia tài khó có thể với tới của những người nghèo. Nhưng các tay chơi lắm tiền chẳng bận tâm về điều đó. Với họ, tiền bạc không thành vấn đề. Họ sẵn sàng trả nhiều hơn miễn có được đầu lâu của những con thú càng hiếm càng tốt. Trong quá trình xâm nhập thế giới thủ cấp của các đại gia, chúng tôi còn nghe râm ran có ông sẵn sàng trả nhiều tỷ đồng để được sở hữu cái sọ có dính chiếc sừng của con tê giác nào đó!

Nói về thú chơi thủ cấp động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, anh Nguyễn Văn Minh, điều phối viên của một tổ chức phi chính phủ chuyên về cứu hộ động vật hoang dã bày tỏ sự âu lo: "Càng có nhiều người đổ xô vào thú chơi ấy thì số lượng các loài động vật hoang dã bị sát hại càng nhiều hơn".

Theo anh Minh, cọp, bò tót, nai-cà-tông, các loài báo đều được Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới liệt vào nhóm các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng điều đó không làm những môn đồ thủ cấp ái ngại, trái lại càng kích thích họ dấn sâu hơn vào cuộc chơi với tâm lý được sở hữu hàng hiếm, hàng độc.

Anh Minh kiến nghị: "Cần phải xác định rằng nếu không có kẻ mua thì sẽ chẳng có kẻ săn, người bán. Trong cuộc chiến bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật hoang dã tránh nguy cơ bị lạm sát, nếu luật pháp không có những chế tài nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự với những người thích sưu tầm đầu lâu của thú Sách đỏ thì khi ấy "núi rừng vẫn còn chảy máu".

Thành Dũng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文