Hoài Linh "giải trình" và gửi lời xin lỗi

16:19 05/06/2021
Ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung lũ lụt hồi năm 2020. Nam nghệ sĩ thừa nhận việc làm của mình đã khiến khán giả bức xúc, đồng thời gửi lời xin lỗi.


Trong video chia sẻ dài gần 50 phút của mình, nam nghệ sĩ đã nói một cách chi tiết về từng mốc thời gian từ khi anh kêu gọi quyên góp từ thiện cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt cho đến khi lên kế hoạch dự định thực hiện chuyến đi nhưng có nhiều trắc trở khiến anh chậm trễ trong việc trao quà dẫn đến sự phẫn nộ của khán giả hiện tại.

Theo nghệ sĩ Hoài Linh, anh bắt đầu kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung vào ngày 20/10/2020. Số tiền mà anh đứng ra kêu gọi tăng lên rất nhanh vào đến ngày 11/11 thì nam nghệ sĩ hài đã ngừng tiếp nhận để chuẩn bị lên đường làm thiện nguyện. Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều địa điểm vùng cao vẫn còn đang sạt lở nên nghệ sĩ Hoài Linh cùng đoàn tình nguyện của mình được chính quyền địa phương khuyến cáo chờ đợi.

Nghệ sĩ Hoài Linh trong đoạn video chia sẻ về câu chuyện từ thiện của mình.

Đến ngày 6/12, Hoài Linh có tham gia chương trình đã được lên kế hoạch từ trước. Ngày 7/12, khi anh định lên đường thì UBND tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người từ vùng dịch trong đó có TP Hồ Chí Minh không nên đến địa phương vì không an toàn. Chính bởi vậy, chuyến đi đã bị tạm hoãn lại và cũng thời điểm này thì anh nhận hung tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Đám tang Chí Tài vừa xong, ít lâu sau, người dì ruột anh xem như mẹ qua đời. 

Sau ngày dì ruột anh mất 1 hôm, ngày 14/1, anh vẫn xuất hiện tại lễ trao giải Mai Vàng như một lời cảm ơn khán giả đã động viên, an ủi anh thời gian qua…

Những ngày cận Tết sau đó, Hoài Linh vẫn tâm tư về một chuyến đi tới miền Trung nhưng sức khỏe của anh không đảm bảo cho một chuyến đi dài ngày như vậy. Cũng bởi vậy, nên khi biết một số người bạn sắp có chuyến đi trao quà cho bà con vùng cao, nam nghệ sĩ rất vui nên đã giải ngân 700 triệu để góp vào. Tất cả các hoạt động này đều được địa phương xác nhận.

Sau khi xạ trị và cách ly xong thì dịch lại bùng phát nên danh hài lại đành gác lại câu chuyện từ thiện miền Trung. Nghệ sĩ nói thêm, bản thân không muốn lấy bệnh tình ra làm lý do nhưng anh muốn giải trình toàn bộ để khán giả hiểu.

Một số hình ảnh giấy tờ liên quan đến hoạt động từ thiện được Hoài Linh công bố.

"Ngay từ đầu tôi đã xin bà con là số tiền này sẽ khắc phục sau bão lũ. Bây giờ với áp lực dư luận lớn như thế này tôi không thể chậm trễ hơn nữa. Tôi nhận tất cả mọi lỗi sai về mình, vì sự chủ quan của bản thân mà xảy ra câu chuyện không đáng có như hôm nay", nghệ sĩ Hoài Linh tâm sự ở cuối video của mình cùng với việc trình ra đầy đủ giấy tờ, từng khoản tiền đã giải ngân ở mỗi địa phương.

Đáng chú ý, Hoài Linh lên tiếng về loạt tin đồn liên quan đến chuyện từ thiện. Anh nói: “Tôi thấy bị tổn thương khi có một số người nhân sự việc này dàn dựng clip từ rất lâu rồi của tôi, clip trên phim ảnh để ngụy tạo bằng chứng và giả mạo giấy tờ tôi mượn tiền. Đây là điều tôi bức xúc.

Tôi không biết họ làm vì mục đích gì, khi bôi nhọ danh dự của tôi, gán cho tôi việc biển thủ tiền từ thiện. Trong sự việc này, tôi có thể đúng hoặc sai. Nếu sai về mặt tình cảm, thì tôi gửi lời xin lỗi. Nếu tôi sai về luật pháp, thì pháp luật sẽ xử lý tôi. Nhưng tôi không chấp nhận bị vu khống”.

Theo Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, cho đến ngày 3/6 vừa qua, sau khoảng hai tuần qua nỗ lực, với sự cố gắng không ngừng nghỉ, đoàn từ thiện của anh đã làm việc với chính quyền các địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế... để chuyển tiền đến tận nơi hỗ trợ bà con. Số tiền hơn 14 tỷ đồng đã được anh giải ngân trọn vẹn cho bà con miền Trung.

B.Châu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文