Hoang đường chuyện "Uyển Sai thay tên đổi phận"
Chuyện hoang đường ấy đã tồn tại lâu rồi, và lạ thay nhiều người vẫn tiếp tục tin và tìm đến.
Nghe theo lời đồn, tôi mò mẫm tìm thầy để hi vọng được mục kích tận mắt những "khả năng đặc biệt" của thầy. Tiến sâu vào trong con ngõ ngoằn ngoèo 444, đường Đội Cấn, phường Cống Vị, không quá vất vả để tìm nhà thầy.
Một phụ nữ bán nước đầu ngõ hỏi ngay: "Xem bói phải không?". Trước cái gật đầu và tỏ vẻ đang cần sự giúp đỡ của tôi, người phụ nữ "bồi" thêm: "Đến giờ này là may đây, thầy vừa đi làm lễ về, đến muộn chút nữa đông khách lắm, chờ tới sáng cũng không tới lượt được xem đâu". Vừa nói người phụ nữ vừa dẫn tôi lòng vòng qua mấy con ngách rồi đưa vào tận cửa nhà thầy.
Căn nhà xây 4 tầng khá khang trang, bước chân vào nhà tôi tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn từ một nam thanh niên với cái hất hàm: "Lên tầng 2, thầy ngồi ở đó". Toàn bộ căn nhà hoàn toàn im ắng như không thể có sự hiện diện của một thầy bói với những gia chủ đến cầu may nhộn nhịp so với những gì tôi hình dung trước khi tới.
Tất cả các phòng đều yên ắng. Vờ như đi lạc không tìm thấy phòng của thầy, tôi leo một mạch lên tầng 4, quá bất ngờ trước những gì được tận mắt chứng kiến: Cả một điện thờ chiếm gần như toàn bộ căn phòng, khói hương nghi ngút, tuy nhiên thầy đã không hành nghề tại đây.
Bước xuống tầng 2 đúng như sự chỉ dẫn của người thanh niên dưới tầng 1, tôi đánh liều bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Trong căn phòng chỉ rộng chừng 13m2 nhưng có tới hơn chục người lom khom, chen chúc nhau chờ tới lượt mình được thầy gọi. Người được "hầu" thầy thì luôn miệng: "Lậy thầy, lậy thầy… thầy nói đúng quá".
Thầy là một phụ nữ, tuổi đã ngoài 50, ngồi chễm chệ trên một tấm thảm đỏ liên tục nói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… rồi lại lầm rầm những tràng giang đại hải gì đó khiến người nghe không kịp hiểu hay nhớ gì, chỉ biết tròn mắt ngồi nghe như một cái máy.
Chưa kịp tìm một chỗ ngồi ngay ngắn, bất thình lình tôi được một phụ nữ quay sang nói như muốn khoe: "Thầy phán đúng lắm, linh nghiệm lắm. Tôi biết thầy từ mấy năm trước. Hôm nay dẫn đứa em bên nhà chồng lên nhờ thầy thay tên cho mấy đứa nhỏ ở nhà, ngày trước không biết nên đặt tên chúng tùy tiện, giờ đứa nào cũng lười học mà lại hay bỏ nhà đi đàn đúm nữa…".
Chỉ với 2 giờ đồng hồ nhưng thầy đã kịp phán cho khá nhiều gia chủ. Qua tìm hiểu, tôi biết được đa phần những người đến đây chỉ với ý niệm là làm sao nhờ thầy thay tên đổi họ được cho mình, cho con cái và những người thân trong gia đình để hi vọng tìm thấy phận an nhàn, sung sướng và may mắn hơn.
Hài hước hơn, một gia đình tít tận Hải Dương lên nhờ thầy tìm tên đổi họ cho cô Ôsin, để hợp với chủ, không ngáng trở đường làm ăn của vợ chồng họ. Trên tấm thảm đỏ, thầy phán xong cho người này lại tiếp tục gọi tới người khác, hễ ai được thầy gọi tên là vẻ mặt lập tức hồ hởi như vớ được vàng.
Bói cho người nào thầy cũng bắt ghi đầy đủ họ tên những người trong gia đình lên một mảnh giấy chi tiết, cả ngày sinh tháng đẻ của từng người. Thầy dúi vào tay gia chủ bộ bài tây bắt đảo qua, đảo lại với số lần đúng đủ với số tuổi của từng người. Bất thình lình thầy rút một vài quân bài rồi lật ngửa, lật nghiêng.
Không biết dựa vào cơ sở nào nhưng thầy cứ oang oang phán, ra vẻ hiểu rõ sự tình của gia chủ. Thường thì với ai thầy cũng kêu như phát hoảng: "Trời ơi! Sao lại lấy cái tên này mà đặt, tên gì mà tởm thế. Tôi nói với anh là cực xấu luôn. Đổi ngay đi không có họa tới nơi rồi, hối không kịp đâu". Chưa hết, thầy tiếp tục phán: "Mà cả nhà anh phải đổi tên đấy, có muốn đổi tên không?". Người thanh niên lặng lẽ: "Dạ có!". Cứ 500 ngàn đồng cho một cái tên mới thầy đặt. Cả gia đình tổng thể 4 người phải đặt tên lại. Người thanh niên rón rén rút ví đưa cho thầy tròn 2 triệu.
Trong suốt buổi chiều hành nghề, không chỉ có một mình thầy "tác nghiệp", trợ lý cho thầy chính là cô con gái mặt còn non choẹt, tuổi mới ngoài 20 và như thầy giới thiệu thì tên cô là Uyển Sai. Cô này là con gái thứ 3 của thầy, tuổi còn trẻ nhưng có tài xem tướng, tìm tên mới và để đổi phận sung sướng cho người đời còn giỏi hơn cả mẹ. Con gái thầy ngồi tư vấn cho thầy ngay bên cạnh, sau mỗi cuộc thầy đặt tên mới cho ai đó, cô lại hào phóng "bo" thêm cho con của tín chủ những cái tên để gọi ở nhà như: Mễ, Mì, Ngô… để "chóng lớn, ngoan ngoãn và thông minh".
Hệ thống bói toán của thầy khá chuyên nghiệp. Thầy ngồi lật chân, lật tay của tín chủ rồi lại lật ngang, lật ngửa mấy con bài tây. Con gái thầy là thư ký kiêm túc trực hỗ trợ cho thầy trong những tình huống cần thảo luận. Bói xong thầy gọi một thanh niên từ dưới nhà lên, đưa tờ giấy ghi tên tuổi của gia đình khách hàng. Bảo tín chủ ngồi đợi, trong khi thầy lại tiếp tục xem cho người khác.
Lát sau một phong bì được đưa lên trong đó có tập giấy màu vàng in những tên tuổi mới của gia đình khách hàng. Bản in khá đẹp có hình con vật là tuổi của mình. Có tên viết bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Việt. Thầy đọc cho người nghe tên này có ý nghĩa gì, bên trong phong bì còn có hai tờ giấy in rõ những thủ tục quy trình thắp hương, thờ cúng và lễ bái ở chùa.
Cuối cùng thầy dặn thêm: "Những sớ này có thể đốt, nhưng nhất thiết không được đốt những tờ giấy ghi tên mới, không sẽ thành công cốc. Đổi tên chỉ là việc phần âm, không cần phải đổi chứng minh thư hay giấy khai sinh làm gì cho mệt xác".
Trong quá trình thầy làm phép phán cho các tín chủ, như để thắt chặt thêm niềm tin cho những người đang dài cổ chờ đợi, đột nhiên thầy quay ra phán bâng quơ: "Tháng trước vừa giúp cho hai vợ chồng nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, chẳng biết làm ăn kiểu gì mà thua lỗ suýt phải bán nhà bỏ trốn, lên đây tôi thay tên rồi thay cả số điện thoại cho hai vợ chồng, vậy mà vừa cuối tuần trước đến đáp lễ nhờ thầy cứu giúp nên vừa trả được nợ, vừa trúng được chứng khoán tới hơn 3 tỷ đấy. Sở dĩ có những người họ trở thành nguyên thủ quốc gia được bởi tên họ bằng lắm…".
Chiều cuối ngày, lượng khách đổ dồn về nhà thầy càng đông hơn. Một phụ nữ nhà ở đường Tôn Đức Thắng cũng lại đến nhà thầy nhờ đặt lại tên cho chồng với hi vọng tên mới của chồng sẽ giúp gia đình chị làm ăn khấm khá. Và quan trọng hơn nữa là anh chồng sẽ chịu khó ở nhà thay vì cứ đi suốt ngày khiến chị sinh nghi.
Cũng lại với những "vở diễn" cũ, thầy phán: "Để như vậy, từ nay chồng cô sẽ phải tên là Bùi Gia Thổ, bởi Gia Thổ chính là gia đình, gia sản, mang tên này rồi thì từ nay có đuổi, chồng cô cũng không ra khỏi nhà đâu". Thầy nói thêm: Vợ chồng nhà này cao số nên cần phải làm lễ cúng thần và trên giường của hai người luôn phải có bộ linh vật của 12 con giáp. Người phụ nữ như phải bùa mê chỉ biết gật đầu lia lịa.
Tôi khẽ ghé nhìn hóa đơn tính tiền của cô con gái Uyển Sai đang thống kê cho chị mà không khỏi giật mình. Tổng thể hết 17 triệu đồng chẵn.
Chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cũng như tổ khu phố nơi căn nhà số 3, ngõ 444, đường Đội Cấn đang diễn ra hoạt động rất phi thực mang màu sắc mê tín dị đoan của hai mẹ con Uyển Sai thì được biết đây chỉ là căn nhà do mẹ con Uyển Sai thuê lại của một hộ gia đình từ hơn một năm trở lại đây.
Người mẹ đồng thời là người đóng vai trò chủ chốt trong câu chuyện thay tên, tìm phận sung sướng cho người đời mà dân tình vẫn đồn thổi về khả năng đặc biệt. Bà có tên là Ân người Hải Dương.
Ông tổ trưởng tổ dân phố nơi mẹ con bà Ân đang trú ngụ và hoạt động cũng cho biết thêm: Hầu như toàn người từ nơi khác đổ về đây nhờ bà Ân bói toán, phán tướng số chứ hoàn toàn không có người dân nào của khu vực tỏ ra tin tưởng và tìm đến.
Ngay từ ngày bà Ân chuyển đến, chính quyền đã nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường qua mỗi ngày. Rất nhiều lần gọi bà lên để yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh cũng như dừng lại mọi hoạt động trên thì bà Ân phản ứng: "Không thuê nhà làm ở đây thì làm ở chỗ khác".
Hoạt động phi thực có màu sắc lừa đảo này đã đến lúc cần được giới chức địa phương nhìn nhận nghiêm túc để giải quyết dứt điểm. Điều đáng nói, hoàn toàn không có cơ sở khoa học cho việc đổi tên, người dân cần có nhìn nhận chính xác về sự việc này thay vì tin vào thầy số một cách mê muội