Học kỳ trong quân đội: Rèn kỹ năng sống, tránh xa tệ nạn

11:01 21/04/2011
Cái khác của lớp Học kỳ trong quân đội năm nay là các tân binh được ở trên đảo Thanh Lân với bộ đội, hành quân dã ngoại trên biển, mắc võng, ăn ngủ ngoài đơn vị giống như chú bộ đội thực thụ. Ngoài ra có chương trình "về cội nguồn"…

Nghỉ hè là lúc nhiều phụ huynh lo lắng cho con em khi thời gian nhàn rỗi lao vào chơi game online, một thực trạng đang phổ biến ở giới trẻ học đường. Để những ngày hè của các em thực sự có ý nghĩa, nhiều gia đình đã chọn cho con em mình một khoá huấn luyện bổ ích: đó là lớp Học kỳ trong quân đội. Những "tân binh" sau khi tham gia lớp huấn luyện trở về đã tự tin hơn, sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh hơn. Ra đời ở miền Bắc được 3 năm, Học kỳ trong quân đội đang trở thành cơn "sốt" với lứa tuổi học sinh.

Học kỳ trong quân đội được nhiều phụ huynh lựa chọn

Khoá huấn luyện học kỳ trong quân đội "Trải nghiệm trên biển" năm 2011 của Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc vừa triển khai đã có hàng chục lá đơn xin đăng ký tham gia. Cứ vào dịp đầu hè, cơn "sốt" "Học kỳ trong quân đội" đã lan rộng trong lứa tuổi trung học cơ sở bởi nhu cầu được tham gia lớp huấn luyện luôn vượt xa với kế hoạch tổ chức.

Anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cho biết: "Mấy năm nay lớp "Học kỳ trong quân đội" của chúng tôi luôn quá tải đơn xin đăng ký. Nhiều người đăng ký cho con học trước cả năm để xí chỗ. Năm nào đơn đăng ký cũng cao gấp đôi, gấp ba so với nhu cầu. Nhiều phụ huynh và học sinh rất tha thiết với lớp học, nhưng chúng tôi đành phải từ chối vì đã quá tải".

Vì sao cơn "sốt" "Học kỳ trong quân đội" lại nóng đến như vậy? Theo anh Bùi Ngọc Minh, Phó Giám đốc Trung tâm TTN miền Bắc thì các hoạt động của lớp "Học kỳ trong quân đội" đều khoa học, hữu ích, an toàn, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các em. Dù ra đời "muộn" hơn so với miền Nam, nhưng lớp "Học kỳ trong quân đội" ở miền Bắc đã được lứa tuổi học sinh rất yêu mến. Nhiều em nộp đơn muộn không được theo học đã khóc sụt sùi vì nuối tiếc.

Năm 2010, dự tính lúc đầu tuyển 100 học sinh theo học lớp Học kỳ trong quân đội tại Quân khu II, tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng lại có tới 200 đơn xin tham gia, thế là đành phải chấp nhận. Thậm chí, nhiều em chưa được tuyển Trung tâm phải chuyển qua Học viện Kỹ thuật quân sự để các em được tham gia lớp huấn luyện khác. Hiện nay, nhu cầu đăng ký rất lớn, vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh. Có em đã tham gia lớp huấn luyện năm 2010 nhưng năm nay vẫn tiếp tục đăng ký.

Những “tân binh nhí” sẽ được rèn luyện bản lĩnh ở Học kỳ trong quân đội.

Trò chuyện với em Vũ Nguyên Hoàng, học sinh lớp 10 Trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội về lớp "Học kỳ trong quân đội" Hoàng sắp tham gia tới đây, em háo hức cho biết: "Em được nghe các anh chị học ở khoá trước kể về môi trường học ở đó nên em rất thích. Em cùng với bạn Vũ Tiến Nhật Minh, học ở Trường TPCS Quang Trung cùng nhau đi đăng ký. Bố mẹ em đều ủng hộ em tham gia lớp học".

Anh Bùi Ngọc Minh cho biết, lớp "Học kỳ trong quân đội" năm nay được tổ chức ở Lữ đoàn 47 thuộc Quân chủng Hải quân ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Năm nay chỉ lấy 100 em, trong đó 30 nữ và 70 nam. Chúng tôi ưu tiên những em có hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể, học lực khá, con em gia đình chính sách…

Bổ ích với lứa tuổi học đường

Thương quá những đôi má đỏ rực vì phải luyện tập dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè, những đôi tay chỉ biết có cầm bút thì nay phải tự giặt quần áo, gấp chăn màn, tập bắn súng… Có tân binh vốn là "cậu ấm" con nhà giàu, quần áo lót mặc xong "vứt" luôn. Nhưng chỉ vài ngày sau, thấy hành động của mình lạc lõng, tân binh nhí này đã tự đi giặt quần áo. Các tân binh phải "từ giã" điện thoại di động, MP3, tivi, liên lạc về gia đình là viết thư.

Chị Nguyễn Thị Hưởng, phụ huynh em Phạm Ngọc Phương Hoa, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội cho biết: "Tôi thấy cháu đi về trưởng thành và rắn rỏi hơn. Khóa học rất bổ ích với lứa tuổi của các cháu, giúp phụ huynh chúng tôi bớt lo ngày hè nhàn rỗi các cháu sa đà vào tệ nạn". Hoa tham gia lớp "Học kỳ trong quân đội" năm 2010 tại Vĩnh Phúc qua buổi giới thiệu của Đoàn trưởng. Em trốn bố mẹ đi đăng ký, nhưng không ngờ khi biết được điều này, bố mẹ đã động viên em rất nhiều. Ở khoá học này, Hoa được học kỹ năng đi rừng, mắc tăng võng, làm quen và bắn súng trường, học cách sơ cứu vết thương. Nhiệt độ ngoài trời ở Vĩnh Phúc hè 2010 lên tới 50 độ C, có bạn sốt phát ban phải đưa về, có bạn bị ngất xỉu vì say nắng… nhưng cũng không giảm được nhiệt huyết trong các tân binh còn lại. Nhờ những kỹ năng bổ ích được học trong khoá huấn luyện, em đã tự tin ứng cử làm Phó Bí thư Đoàn trường. Cùng tham gia với em, có tân binh về thi đại học xong là trở lại để tham gia hết khoá học. Thế mới biết, "Học kỳ trong quân đội" đã thu hút các em mạnh mẽ đến cỡ nào.

Nhiều tân binh ngày mới vào học giống như "chú gà công nghiệp", nhưng sau khi trở về đã rắn rỏi, tự tin, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Theo anh Bùi Ngọc Minh, lớp học trải nghiệm trên biển năm nay sẽ giáo dục kiến thức quốc phòng trong tình hình mới cho các em, qua đó giáo dục thể chất, ý thức tự giác, ý thức kỷ luật, thông qua đó giúp các em làm quen với đời sống chiến sỹ, biết khắc phục khó khăn vượt qua thử thách.

"Học kỹ năng xã hội, kỹ năng sống là rất quan trong với lứa tuổi các em. Thông qua hoạt động giúp các em tự tin, trách nhiệm hơn trong cuộc sống, có tinh thần chia sẻ, quan tâm đến những người xung quanh, tránh căn bệnh thờ ơ, vô cảm đang có biểu hiển trong giới học đường"- anh Minh chia sẻ. Cái khác của lớp Học kỳ trong quân đội năm nay là các tân binh được ở trên đảo Thanh Lân với bộ đội, hành quân dã ngoại trên biển, mắc võng, ăn ngủ ngoài đơn vị giống như chú bộ đội thực thụ. Ngoài ra có chương trình "về cội nguồn" và trao học bổng cho các học sinh dân tộc vượt khó ở Quảng Ninh.

Học kỳ trong quân đội giống như cánh cửa mở rộng cho lứa tuổi học sinh tham gia, nó giúp cho các em có những ngày hè bổ ích, giúp cho các bậc phụ huynh bớt lo lắng về những "thói hư, tật xấu" tác động đến con em mình

Trần Hằng

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文