Học nhân điện để… chữa bệnh và trồng cây(!?)
Theo giới thiệu của một thành viên nhân điện, tôi tìm đến lớp học nhân điện mở trên gác hai của một nhà hàng ở gần trường Đại học Quảng Bình.
Chữa bá bệnh chỉ trong vài tuần
"Hôm nay thầy về trong kia để chữa bệnh cho một người đang thập tử nhất sinh, ngày kia thầy ra lại", một chị trạc 40 tuổi ra thông báo với mọi người. Không có thầy dạy nhưng mấy người đến để học không ai chịu ra về mà rủ nhau vào luôn nhà hàng bàn tán về nhân điện.
Chị Nguyễn Thị Chanh đến từ huyện Bố Trạch mở đầu câu chuyện: "Tui mới học được gần một tháng nhưng hiệu nghiệm lắm, nhà tui giờ không cần mua thuốc đau đầu, đau bụng chi nữa, tui chữa khỏi hết. Sáng ni vô đây sớm nhưng tui cũng tranh thủ chữa cho chồng tui thôi đau bị trật gân ở tay để ông đi làm...".
Anh Hoàng, người Đức Ninh, Đồng Hới xen vào: "Tui bị đau dạ dày dữ dội, do uống nhiều bia rượu, thuốc lá. Đi khám, bác sĩ bảo phải bỏ hết mấy thứ kia mới đỡ. Nghe tin có lớp nhân điện này tui đến học 2 tuần, không cần kiêng khem gì cả, nhưng giờ tui tự chữa bằng nhân điện mà thấy bệnh hình như khỏi hẳn...".
Để chứng minh cho lời nói của mình anh Hoàng cầm ly bia lên làm 100% rồi cười.
Theo tài liệu phát cho học viên học nhân điện, người phụ trách lớp học cho biết: Thầy mở ra 15 lớp học từ thấp lên cao, ai học đến lớp 15 thì coi như đắc đạo, chữa được bất cứ bệnh gì kể cả ung thư giai đoạn cuối.
Hình thức học lại cực kỳ đơn giản; thầy phát cho một tập tài liệu, rồi thầy hướng dẫn chỉ trong vòng 15 đến 30 phút, sau đó về nhà tự tu luyện, cứ hết bài này đến bài khác bao giờ học đến đắc đạo thì thôi. Nhưng thực ra không hiểu vì sao chưa có ai theo học đến lớp 15 để đắc đạo, người đam mê nhất cũng chỉ theo đến lớp 9 rồi thôi.
Chị Lê Thị Thanh lặn lội từ Huế ra theo học lớp nhân điện kể: Chị đang là học sinh lớp 6 của lớp nhân điện nhưng chị đã có thể chữa bệnh giống như thần giao cách cảm.
Nhà chị Thanh xây phòng trọ cho sinh viên thuê, sinh viên tranh nhau đến ở vì ở với chị không phải mất tiền mua thuốc những lúc đau ốm lặt vặt như đau đầu, chóng mặt, đau mắt, đau bụng... Khi có người bệnh cần nhờ giúp chị chỉ cần ngồi thiền và nghĩ đến chỗ đau của người bệnh thì người bệnh tức thì được chữa khỏi.
Có bạn chị Thanh ở Sài Gòn gọi điện ra, nghe bạn vừa nói chuyện vừa sụt sịt cho biết mấy ngày nay bị đau cảm. Chị Thanh bảo bạn đặt máy điện thoại xuống ngồi im trong vòng 3 phút để chị chữa bệnh bằng nhân điện cho. Chị Thanh ngồi thiền và truyền điện vào cho bạn thế mà bạn khỏi bệnh...
Vì là người chủ động đi tìm tư liệu cho bài viết này nên tôi để ý thấy thỉnh thoảng anh Hoàng, chị Thanh và chị Chi những người giỏi về nhân điện lại đưa mắt nhìn nhau ra chiều đồng thuận, còn mấy chục người kia chỉ biết nghe, thán phục và hỏi về lớp học.
Học nhân điện không chỉ chữa khỏi bệnh cho người mà những người học cao còn có thể chăm sóc cây bằng nhân điện mà không cần phân bón. Đó là lời khẳng định của chị Chi với mọi người xung quanh.
Sợ mọi người không tin chị lấy điện thoại ra và gọi điện cho anh Hải ở huyện Bố Trạch, mà theo chị chính anh Hải là người đầu tiên ở Quảng Bình dùng nhân điện để gieo trồng.
Khoảng hơn 10 phút sau, anh Hải đến và bắt đầu tường thuật về tài nhân điện của mình: "Từ khi biết nhân điện, vườn nhà tui cây chi cũng tốt hơn cả, nhất là rau muống, rau khoai tui truyền điện cho nên tốt hơn, non hơn của láng giềng xung quanh”.
![]() |
| Một người dân đang chăm sóc cây bằng nhân điện sau khi học nhân điện. |
Coi chừng tiền mất tật mang
Nộp 150 ngàn đồng xong tôi vào học lớp 1 nhân điện. Mua thêm tập tài liệu photo của thầy gần trăm ngàn tôi bắt đầu ê a học vỡ lòng để trở thành người chữa bá bệnh như lời thầy phán.
Theo lời thầy: học nhân điện chủ yếu học cách truyền điện; chỉ cần tập trung, ý chí và những gì thầy sắp dạy rồi nhìn lướt qua lướt lại, hoặc nhìn thẳng vào đối tượng cần chữa bệnh là được.
Rồi thầy giảng: "Nhân điện được thu hút từ những từ trường khả hữu của vũ trụ, loại không khí tốt còn gọi là Tiên Thiên Khí để chuyển vào cơ thể bệnh nhân... chúng tôi đã chặn đứng được những dị tật như đớ lưỡi, ù tai, câm, nghẽn đường phát âm, tim đập nhanh, nhức đầu, chóng mặt, đau lưng... trong vòng 5 phút. Các bệnh nan y có thể giải quyết chữa trị lâu hay mau tuỳ theo bệnh trạng nhưng nhất định chữa khỏi, nhưng thời gian không quá 2 tuần lễ".
Người theo học có đầy đủ các thành phần từ nông dân, công nhân, viên chức... Không ít người đã vượt hàng chục km đến từ huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Ninh... có người từ ngoại tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế... đều đến đăng ký theo học.
Với những lớp học vỡ lòng thầy thu 150 ngàn đồng cho lớp học 2 tuần, còn những lớp trên cao cấp hơn thì học phí mất từ 600 đến 800 ngàn đồng.
Sau khi tìm hiểu, tôi được biết hoá ra anh Hoàng, chị Chanh, chị Thanh chính là những trợ thủ trong lớp học của thầy chuyên đi quảng cáo để tìm học viên ăn hoa hồng. Còn thầy có tên là Điệp, thường trú ở tỉnh Gia Lai ra Quảng Bình mở lớp nhân điện để thu tiền.
Kết quả đưa lại cho các học viên từ lớp nhân điện chưa có một ai kiểm chứng song hệ quả nhiều người dân nghèo bán cả thóc, gạo, tài sản gia đình để theo học nhân điện thì nhiều
