Học sinh đánh thầy giáo trọng thương

08:59 01/03/2008
Sau khi bị Quảng và Khánh đánh túi bụi bằng gậy, thầy Cường (giáo viên dạy môn lịch sử trường THPT Quảng Ninh, Quảng Bình) đã phải nhập viện vì chấn thương vùng đầu. Thế nhưng, cả gia đình Quảng không mảy may hỏi thăm, còn ban giám hiệu nhà trường thì coi đó là “chuyện không có chi cả”.

Ngày 26/2, thầy Phạm Trung Cường, giáo viên dạy môn lịch sử trường THPT Quảng Ninh, vào dạy thay tiết học môn lịch sử cho cô giáo Cúc ở lớp 12C7. Thầy và trò đang say sưa với môn học thì bất ngờ Hồ Công Quảng, học sinh lớp 12C7 đến trước cửa lớp xin thầy Cường vào học.

Sau khi hỏi Quảng đi đâu mà bỏ tiết vào chậm, thầy Phạm Trung Cường cũng cho Quảng vào lớp và thầy hỏi tiếp “Em đi chơi đầu mà vào chậm?”. Quảng trả lời với thái độ rất xấc xược: “Đã nói đi chơi rồi còn hỏi mãi”.

Thầy nhập viện, trò dửng dưng

Ngồi học được một lúc, Hồ Công Quảng xin thầy Cường tờ giấy. Lấy giấy xong cho Quảng, thầy Cường hỏi “Em còn có yêu cầu gì nữa không?”. Quảng không trả lời mà lẳng lặng bỏ ra khỏi lớp. Thầy Phạm Trung Cường nói với cả lớp: Như vậy lớp 12C7 có một học sinh tự ý bỏ tiết và thầy ghi tên Quảng vào sổ đầu bài.

Bất ngờ Hồ Công Quảng chạy bổ vào bàn giáo viên, mở sổ đầu bài và bắt buộc thầy Phạm Trung Cường phải xóa ngay tên Quảng gấp nếu không sẽ có chuyện. Thầy Cường bảo Quảng cứ xuống lớp ngồi học, để cuối buổi thầy xem xét lại. Nhưng Hồ Công Quảng nhất quyết không chịu rời khỏi bàn giáo viên.

Thấy vậy nhiều học sinh trong lớp tỏ ý bất bình và có 3 học nam trong lớp 12C7 lên bục giảng đẩy Quảng ra khỏi lớp để lớp tiếp tục học.

Thầy Cường tiếp tục giảng bài thì bất ngờ xuất hiện Hoàng Đại Khánh, học sinh lớp 12C5 và Hồ Công Quảng xách gậy vào đánh thầy Phạm Trung Cường túi bụi. Khánh dùng gậy phang vào đầu và vai thầy giáo, còn Quảng đấm đá tới tấp vào thầy của mình.

Vụ việc không thể chìm xuồng

Ngay sau khi thầy giáo Cường bị học sinh đánh, dư luận trong giáo viên, học sinh và phụ huynh trường THPT Quảng Ninh rất bất bình và lên án.

Chiều ngày 26/2 thầy Phạm Trung Cường vẫn lên lớp bình thường, nhưng đến tối thì những vết thương trên cơ thể thầy do học trò đánh đã làm thầy ngã bệnh. Thầy Phạm Trung Cường bị sốt cao và buồn nôn.

Đến sáng ngày 27/2 thì thầy ngã quỵ gia đình buộc phải đưa thầy vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình người trực tiếp điều trị cho thầy giáo Phạm Trung Cường cho biết: Ngay khi đưa vào viện, thầy giáo Phạm Trung Cường bị sang chấn vùng đầu do bị đánh, bệnh viện đang theo dõi chấn thương sọ não cho thầy giáo Cường.

Theo bệnh án của bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh; Bệnh nhân Phạm Trung Cường bị đau nhiều vùng đầu, đỉnh đầu bên trái có máu tụ, thỉnh thoảng buồn nôn, cảm giác chói mắt, sợ ánh sáng, ăn uống kém…Vì thầy Cường chói mắt, sợ ánh sáng.

Hồ sơ bệnh án của thầy Cường ghi “chấn thương nặng vùng đầu do bị đánh”.

Sáng 29/2, chúng tôi vào bệnh viện thăm thầy Phạm Trung Cường và hỏi thêm tư liệu cho bài viết này thì thầy vẫn mê man không thể trả lời và trùm kín chăn vì sợ ánh sáng. Các y tá, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân cùng phòng thầy Cường cho hay: Từ khi thầy nhập viện tới nay, gia đình và những học sinh gây ra thương tích cho thầy vẫn hoàn toàn vô cảm không một lời hỏi thăm.

Tôi liên lạc với Ban giám hiệu trường THPT Quảng Ninh để nắm thêm tình hình cũng chỉ nhận được sự trả lời rất thiếu trách nhiệm: Chuyện không có chi cả. Và trong quá trình điều tra phản ánh tìm tư liệu cho bài viết này: Chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu từ nhà trường cho đến cơ quan liên quan. Vì sao vậy?

Một thầy giáo hiền lành bị học sinh đánh phải cấp cứu tại bệnh viện, tính mạng của thầy giáo bị đe dọa. Một vụ vi phạm nghiêm trọng đạo đức ở học đường rất đáng bị lên án và xóa bỏ tại sao lại bị bưng bít? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong các số báo tiếp theo

Dương Sông Lam

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm. 

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文