Hội chợ lôtô - cờ bạc trá hình

13:09 12/01/2006

Anh Trần Trí Dũng, một công nhân cụm công nghiệp An Phú kể: "Gian hàng nào cũng có từ 6-10 người chuyên làm… cò. Thấy họ trúng thưởng nhiều, ai cũng máu và lao vào chơi. Nhiều công nhân ra đây, có bao nhiêu tiền… đốt hết".

Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến Tết Nguyên đán, hội chợ lôtô ở Bình Dương lại xuất hiện nhiều. Năm nay, hội chợ chọn các điểm có đông công nhân để hoạt động.

Sau vài phút chen lấn, cuối cùng chúng tôi cũng tới được gian hàng trung tâm của hội chợ Lôtô tại xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (nơi có cụm công nghiệp An Phú với gần 60.000 công nhân lao động). Ngoài gian hàng chính, hội chợ còn có 8 gian hàng khác với nhiều trò chơi như: Ném banh, tung cổ vịt, quay số lấy thưởng, thẩy vòng, cưỡi ngựa gỗ…

Ở gian hàng chính, ngoài việc tổ chức quay lôtô, trúng thưởng xe đạp, bình thủy… còn là nơi để các "ca sĩ nửa ông nửa bà" trổ tài uốn éo bằng đủ loại bài hát, các loại vũ điệu trong ánh đèn lúc tỏ, lúc mờ. Ở gian hàng bên trái bỗng vang lên tiếng nói: "Đấy đấy! Trúng rồi đây! Anh chơi nữa không? Cô này mới mua vé đấy! Ai chơi thì nhanh tay, nếu không sẽ hết lượt! Trúng thưởng nhiều thế này, chúng tôi chắc sạt nghiệp…".

Những trò chơi như vòng quay và đu quay tại hội chợ đều vắng khách.

Một thanh niên chừng 25-26 tuổi mồ hôi nhễ nhại nói với một người bạn: "Đồ nói láo, thẩy từ tối tới giờ mất 140 nghìn mà chỉ được 4 gói mì, 1 lon pepsi”. Anh Trần Trí Dũng, một công nhân cụm công nghiệp An Phú kể: "Để gây lòng tham đối với người chơi, gian hàng nào cũng có từ 6-10 người chuyên làm… cò. Những người này được tập luyện nhiều nên chơi rất điêu luyện. Họ giả vờ là người đến chơi, ùa vào mua vé, chơi rất nhiệt tình. Thấy họ trúng thưởng nhiều, ai cũng máu và lao vào chơi, thế là trúng kế của họ. Nhiều công nhân ra đây, có bao nhiêu tiền… đốt hết. Ra về, hoặc là tay không, hoặc là được chút ít đồ "thưởng" rẻ tiền, kém chất lượng".

Anh Nguyễn Văn Khỏe - công nhân khu công nghiệp Tân Đông Hiệp (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết: "Mỗi giải thưởng có giá trị khác nhau thì tiền bán vé cũng khác nhau. Thí dụ, giải thưởng là cái bình thủy giá 40.000 đồng, bán 100 vé loại 2.000 đồng. Ai trúng không biết, chủ lôtô cũng lời chắc 160.000 đồng. Một xe đạp trị giá 400.000 đồng, bán 100 vé loại 10.000 đồng, chủ lời chắc 600.000 đồng”.

Mặc dù tỉnh Bình Dương và ngành VHTT Bình Dương đã có chủ trương cấm hội chợ lôtô hoạt động vì đây thực chất là kinh doanh cờ bạc núp dưới hình thức vui chơi giải trí và gây mất ANTT địa bàn, nhưng thực tế từ đầu tháng 12/2005 đến nay, hội chợ lôtô vẫn hoạt động nhiều, nhất là địa bàn gần các khu công nghiệp

Anh Ngọc

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文