Hưng Yên: Điều tra làm rõ vụ án mạng thương tâm

10:56 22/05/2008
Chỉ sau một đêm thức dậy, người dân ở thôn Dương Xá, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên đều hết sức bàng hoàng khi được tận mắt chứng kiến cảnh cả bốn người trong một gia đình cùng chết bên nhau dưới nền ngôi nhà cấp 4. Không ai có thể hiểu được vì sao vụ án thương tâm đã xảy ra đối với gia đình nông dân nghèo, chịu thương chịu khó ấy.

Sự ra đi đường đột của bốn nạn nhân này cũng đã tạo ra nhiều luồng thông tin trái chiều. Cả làng, cả xã đã có mặt để tổ chức lễ tang và đưa tiễn những nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng nỗi đau thương này sẽ mãi còn ám ảnh những người dân nơi đây và chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án này, chúng tôi đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Mỹ Hào cùng với chính quyền sở tại đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân xảy ra vụ án kinh hoàng này.

Những nạn nhân trong vụ án là vợ chồng anh Nguyễn Bá Nhất (33 tuổi), chị Nguyễn Thị Hòa (27 tuổi) cùng hai con là cháu Nguyễn Thị Lan (7 tuổi) và cháu Nguyễn Bá Minh (4 tuổi).

Vào khoảng 8h ngày 20/5, anh em anh Nhất không thấy anh Nhất đi làm nên đã sang nhà tìm và thấy cửa nhà vẫn đóng. Gọi mãi không thấy mở, họ đã phá cửa vào nhà và trước mắt họ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, hai vợ chồng anh Nhất và hai con đã chết ngay tại nền nhà.

Do khu vực xảy ra vụ án nằm giữa cánh đồng, xa khu dân cư nên không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sự việc lập tức được trình báo tới chính quyền và Công an địa phương.

Trao đổi với chúng tôi những thông tin liên quan đến vụ án này, ông Vũ Đình Huấn, Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho biết: Anh Nhất và chị Hòa xây dựng gia đình với nhau vào khoảng năm 2000. Ở địa phương, cả hai người đều rất tốt tính và chưa thấy có mâu thuẫn với người dân nơi đây. Vợ chồng họ sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra những lúc nông nhàn, anh Nhất cũng làm thêm nghề thợ xây, cắt tóc.

Khi trao đổi sự việc với gia đình, chính quyền xã được biết, gần đây, chị Hòa thường về Hà Nội buôn bán hoa và thỉnh thoảng ngủ trọ ở Hà Nội một đến hai tối mới về nhà. Việc chị Hòa về Hà Nội buôn bán hoa là điều anh Nhất không muốn. Anh Nhất cũng nhiều lần góp ý với chị Hòa về việc này, nhưng chị Hòa vẫn làm theo ý mình. Thế nên giữa họ đã có sự mâu thuẫn kéo dài.

Buổi chiều 19/5, gia đình anh Nhất đã điện thoại bảo chị Hòa từ Hà Nội về quê ăn cơm, mục đích để khuyên giải hai vợ chồng họ nên bỏ qua xích mích trước đó, sớm hòa thuận để làm ăn và nuôi con. Sau bữa ăn, vợ chồng anh Nhất ra về. Và người thân trong gia đình anh Nhất tưởng như mọi chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng họ đã được giải quyết xong. Nhưng không ngờ…

Một trong những người biết được biểu hiện liên quan vụ án này là ông Phạm Viết Hè, người ngủ đêm để trông ao cá ở cách nhà của vợ chồng anh Nhất khoảng 100 mét cho hay, vào khoảng 1h sáng 20/5, ông có nghe thấy tiếng trẻ con khóc và gọi: "Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi" rất lớn từ nhà anh Nhất. Tiếng khóc của đứa trẻ diễn ra trong thời gian ngắn rồi yên lặng. Ông Hè nghĩ việc trẻ con khóc đêm là bình thường nên bỏ qua. Đến khi mọi người phát hiện ra vụ án này thì ông mới nhớ lại chi tiết con anh Nhất khóc hồi đêm.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Mỹ Hào đã có mặt ở hiện trường và cùng với chính quyền địa phương, Công an xã Dương Quang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ trọng án này.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được một con dao quắm to, dây điện… là những tang vật liên quan đến vụ án. Kiểm tra tài sản trong nhà cũng như các dấu vết khác cho thấy, không có biểu hiện người lạ đột nhập vào nhà, hoặc tài sản bị ai đó đánh cắp.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã xác định được, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hòa là do đa chấn thương ở vùng đầu và người. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nhất và hai người con là do điện giật.

Sau khi có kết quả khám nghiệm của cơ quan Công an, gia đình anh Nhất và gia đình chị Hòa đã có đơn gửi cơ quan Công an đề nghị được lo thủ tục mai táng cho bốn người thân trong gia đình họ. Đồng thời cam kết không thắc mắc, cũng không khiếu kiện, khiếu nại gì về vụ án này.

Đám tang đưa bốn nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng đã được gia đình, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức chu đáo. Vụ án đã tạm khép lại, nhưng qua vụ án này cũng là điều khiến mỗi người chúng ta sẽ còn phải suy nghĩ và tự rút ra bài học cho mình trong cuộc sống

Nguyễn Hưng

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文