Hủy hoại dải san hô – cần liều thuốc đặc trị

16:18 28/06/2011
Phớt lờ những biển cảnh báo "cấm mua bán, vận chuyển các loại san hô", vì lợi riêng và vì nhu cầu quà lưu niệm mà ngày lại ngày, QL1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận vẫn diễn ra cảnh người ta mặc nhiên khai thác, mua bán san hô. Và trong khi nhiều người phất lên nhờ cái nghề hủy hoại môi trường biển thì đại dương "than khóc" từng ngày.

Rừng dưới biển… đổ lệ

Nhiều năm qua, mỗi khi đi ngang vùng biển Cà Ná (xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) giáp ranh với biển Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), vì mê đắm khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vỹ vừa khoáng đãng với bên núi non trùng điệp được điểm tô với muôn vàn khối đá muôn hình vạn trạng, bên là bờ bãi trong xanh rợp nắng vàng mà du khách gần xa thường dừng xe để chiêm ngưỡng. Và sau khi lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy bằng máy ảnh, để lưu đậm dấu ấn chuyến đi, phần đông khách dừng chân không bỏ lỡ cơ hội mua những cành nhánh san hô được bày bán dọc 2 bên QL1A ở khu vực giáp ranh, tập trung nhiều ở địa phận xã Vĩnh Hảo (Bình Thuận).

Để "hớp hồn" kẻ lại người qua, không chỉ đổ san hô vụn thành những trái núi nhỏ, người bán còn chú trọng bày nhiều cành nhánh san hô với kiểu dáng xinh đẹp, màu sắc rực rỡ lên những chiếc bàn tre đặt sát đường để khách dễ bề dừng xe lựa chọn. Thật khó tin khi những báu vật của đại dương ấy, trong đó có nhiều loài san hô quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như san hô trúc, san hô sọ, san hô nấm… được bán với giá rẻ bèo, chỉ từ 10.000 - 50.000 đồng một nhánh tùy lớn nhỏ.

Tại một "kiốt" san hô nằm sát chân cột mốc địa giới hành chính tỉnh Ninh Thuận, người đàn ông da đen nhẻm khẳng định bất kỳ nhu cầu san hô nào của khách anh ta cũng dư sức đáp ứng. "Vùng này là xứ san hô mà" - anh nọ, nói: "Không chỉ san hô cảnh, nếu chú thích san hô vụn dùng để lọc nước hay đổ vào hồ cá cho đẹp, anh sẽ để giá hữu nghị, chỉ 3.000 một ký, nếu lấy từ 100 ký trở lên anh để giá 2.500 đồng".

Chúng tôi đặt vấn đề mua san hô để chế tác hòn non bộ, người đàn ông quả quyết cần bao nhiêu tấn anh ta cũng có. "Anh bỏ hàng cho các mối ở Sài Gòn hoài, đi toàn xe tải hàng chục tấn lận. Nếu em muốn, anh sẽ bao vận chuyển hàng vào tận nơi rồi mới lấy tiền…".

Kẻ bán người mua san hô thoải mái giao dịch.

Nguồn san hô được bày bán trên con đường thiên lý QL1A ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận theo bật mí của người trong cuộc chẳng ở đâu xa mà được khai thác ngay tại vùng biển Cà Ná - Vĩnh Hảo mà họ đang sinh sống. "Xứ san hô thì chỗ nào chả có san hô" - một thanh niên lúc đang vào bao san hô vụn đặng bỏ mối cho mấy chủ hiệu cá cảnh ở miền Tây, tặc lưỡi bảo.

Theo lời của anh ta, hôm ấy chúng tôi đợi đến 4h chiều, chờ khi thủy triều rút để lộ những rạn ngầm san hô phơi trên mặt nước và mục kích cảnh nhiều thanh niên chèo thuyền thúng dùng xà beng bẫy nạy các khối san hô đưa vào bờ.

Chế tài chưa đủ sức răn đe

Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch xã Vĩnh Tân cho biết, người bán san hô ở địa phương là từ Ninh Thuận sang dựng chòi trái phép và khai thác san hô bán cho người đi đường. "Nạn khai thác và mua bán san hô trái phép ở khu vực này diễn tiến hơn chục năm qua" - ông Thu trăn trở: "Dù có bảng cấm giã cào, khai thác thủy sản trái tuyến, cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản nhưng người ta vẫn cứ lén lút khai thác san hô và buôn bán lộ thiên. Chúng tôi mở chiến dịch dẹp trừ thì họ nhảy sang khu vực giáp ranh, chờ cơ quan chức năng đi thì tái hoạt động".

Cũng theo ông Thu, điều 8, chương II, Nghị định 128/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một trong những hành vi khai thác, hủy hoại trái phép các rạn đá ngầm, bãi thực vật ngầm ngầm, rạn san hô… từ 3 - 5 triệu đồng. Biện pháp chế tài đã có nhưng mức phạt ấy chưa đủ sức răn đe. "Khai thác san hô quá dễ, nước rút chỉ việc tràn xuống biển nạy cạy, khui phá là có tiền nên người ta vẫn bất chấp luật pháp và môi trường".

Rạn san hô là mái nhà của đại dương, là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển, chống sóng gió, sạt lở… Để kiến tạo được các rạn san hô, thiên nhiên phải mất hàng ngàn năm nhưng sự hủy diệt của con người thì trong chốc lát.

Với thực trạng "mái nhà đại dương" bị người ta vì lợi riêng hủy diệt như hiện nay thì e rằng mai này, khu rừng dưới biển ở vùng biển giáp ranh giữa 2 tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận sẽ tàn lụi. Khi đó không chỉ nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt mà nguy cơ đất liền bị biển xâm thực cũng sẽ khó tránh khỏi.

Để thực trạng buồn ấy không xảy ra, trước mắt đề nghị chính quyền 2 tỉnh Bình Thuận-Ninh Thuận cần kiên quyết dẹp chợ san hô trên con đường QL1A (vùng giáp ranh 2 tỉnh), có chế tài nghiêm khắc với cả kẻ bán và người mua vì hành vi vi phạm pháp luật ấy. Về lâu dài cần có kế hoạch giúp đỡ những hộ dân sống bằng nghề hủy diệt biển chuyển nghề, có như thế mới mong mái nhà đại dương được bình yên như trước đây nó đã từng như vậy!

N.Sỹ - X.Trang

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文