Tình tay ba sống chung nhà, một thiếu phụ chết thảm

14:59 03/01/2015
Chơi trò “bắt cá hai tay”, cùng một thời điểm Dừa vừa có quan hệ tình cảm với Trần Thị Yên lại vừa có quan hệ như vợ chồng với Nguyễn Thị My.

Khi chúng tôi viết bài báo này thì cô gái xấu số Trần Thị Yên (21 tuổi, trú tại thôn Lý Long, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã vĩnh viễn lìa đời, để lại đứa con thơ dại và những bậc sinh thành…

Cái chết của chị Yên có điều gì uẩn khúc chứa đựng trong lá thư gửi Ủy ban nhân dân xã Hồng Khê, đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xác minh làm rõ. Nhưng vụ việc đau lòng này còn để lại nhiều điều đáng nói, là bài học trong lối sống không chỉ cho những người trong cuộc.

Vụ việc bắt nguồn từ việc cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng nhận được tờ giấy do gia đình Trần Thị Yên gửi đến, tố cáo việc bị ép uống thuốc sâu… Tờ giấy được gửi đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng vào trước thời điểm chị Yên bị tử vong.

Vào thời điểm nhận thông tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt tại khu nhà trọ, tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng có liên quan đến sự việc gồm Trần Văn Dừa, Nguyễn Thị My và một người hàng xóm tên Ngoãn có mặt vào thời điểm Yên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Quá trình làm việc, Dừa khai anh ta quen Yên qua mạng Internet, cả hai yêu nhau khoảng 3 tháng nay. Trước đó, Dừa quen My qua mạng Zalo và cũng có quan hệ tình cảm trong khoảng 4 tháng. 11 giờ ngày 17/12/2014, Dừa và Yên đang ở phòng trọ ở thôn Doi, thị trấn Lai Cách thì nhận được điện thoại của My gọi đến Lương Điền (Cẩm Giàng) lấy hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ, Dừa cùng My đến một nhà nghỉ tại tỉnh Bắc Ninh và ở lại đó đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì Dừa trở về phòng trọ.

Khi gặp Dừa, Yên có gặng hỏi về việc Dừa đi làm hay đi chơi với My thì Dừa nói dối rằng đi làm. Sau đó, Dừa bảo Yên về nhà mẹ đẻ nhưng Yên không nói gì và một lúc sau Yên nôn ra một chất dịch màu xanh.

Khi đó, Dừa có hỏi Yên uống cái gì thì Yên trả lời rằng uống thuốc sâu. Sau đó, qua sự chỉ dẫn của Yên, Dừa tìm thấy một chai thuốc để ở cột điện, trên chai thuốc có ghi chữ E… Tiến hành ghi lời khai của My và các nhân chứng cũng xác định vào thời điểm vụ việc xảy ra, My không có mặt.

Trong khi cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang xác minh vụ việc thì ngày 25/12/2014, cơ quan điều tra nhận được tin Trần Thị Yên đã tử vong.

Công an huyện Cẩm Giàng đã lấy mẫu, chuyển đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Từ việc thu thập chứng cứ của Công an huyện Cẩm Giàng, những thông tin ban đầu về mối quan hệ tay ba giữa Dừa, My và Yên bước đầu được dựng lên.

Yên sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Yên là con lớn trong gia đình. Học hành dang dở, Yên sớm dính vào chuyện yêu đương và lấy chồng từ khi còn rất trẻ. Cuộc sống đôi lứa kéo dài chẳng được bao lâu thì Yên và chồng dắt díu nhau ra tòa, Yên nhận trách nhiệm nuôi con…

Tờ giấy do Yên để lại.

Sau thời gian quen biết, sự khéo léo, từng trải của Dừa đã khiến người phụ nữ một con, đang tuổi xuân như Yên không kiềm được lòng mình. Chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, Yên đã đồng ý quan hệ tình cảm với Dừa như vợ chồng.

Thế nhưng, Dừa cũng là gã đàn ông “bắt cá hai tay”, cùng vào thời điểm đó Dừa đang có quan hệ như vợ chồng với Nguyễn Thị My (24 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Hoàn cảnh của My cũng gần giống với Yên. My từng có một đời chồng và hai đứa con. Cùng cảnh thiếu thốn tình cảm nên My và Dừa đã ăn ở với nhau như vợ chồng.

Căn nhà trọ thuê của bà Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng là nơi trú ngụ của cặp tình nhân này. Mâu thuẫn nảy sinh khi Dừa đưa Yên về nhà trọ nơi Dừa và My đang sinh sống.

Khi tìm hiểu về vụ việc này, chúng tôi không thể hình dung cách sống và suy nghĩ của những người trong cuộc. Đem thắc mắc này hỏi My, My ấp úng trả lời rằng vì cả hai đều cùng yêu Dừa. Thế là trong căn phòng trọ được thuê, Dừa cùng lúc ăn ở với hai người phụ nữ. Dù không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đàn bà đó đều không tránh khỏi sự hờn ghen.

Khoảng 19 giờ ngày 17/12/2014, tại phòng trọ của bà Hồng, Yên có hiện tượng bị ngộ độc... Vào thời điểm đó, trong phòng trọ có Dừa và một người hàng xóm là Ngoãn đang ngồi chơi. Khi thấy Yên có biểu hiện bất thường, Dừa đã gọi taxi rồi cùng người hàng xóm đưa Yên đến bệnh viện. Cùng lúc đó, Dừa liên lạc với My thông báo tình hình và bảo My đến chăm sóc Yên tại bệnh viện.

Thế nhưng, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Yên lại không hợp tác với các bác sỹ, Yên bỏ đi khỏi bệnh viện. Ngày 24/12/2014, Yên tiếp tục quay trở lại Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị nhưng lúc này đã quá muộn.

Thực hư vụ việc thế nào, trong thời gian tới đây sẽ sớm có câu trả lời. Nhưng kết cục đau lòng của sự việc trên ít nhiều có liên quan tới cuộc tình tay ba như chính lời khai của những người trong cuộc, đã là bài học không chỉ dành riêng cho họ.

Xuân Mai

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文