Khánh thành Bia tưởng niệm 21 liệt sĩ tại đường hành lang Trại Tiệp

12:18 11/09/2016
Khi đang được di chuyển lên tuyến trên điều trị, đi ngang qua đường hành lang Trại Tiệp, 21 đồng chí, trong đó có 1 nữ y tá làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh đã bị địch càn quét, bắn chết...

Sáng 11-9, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành Bia tưởng niệm 21 liệt sĩ hy sinh tại đường hành lang Trại Tiệp (thôn Ninh Khánh, xã Quế Ninh).

Đông đảo người dân và lãnh đạo xã Quế Ninh cùng cán bộ chiến sĩ Kho K55, các nhà hảo tâm tham dự lễ khánh thành.

Bia tưởng niệm được xây dựng nhờ sự kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp của cán bộ hưu trí Nguyễn Thị Bích (trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) và sự giúp đỡ của Kho kỹ thuật K55 - Cục Kỹ thuật Quân khu V xây dựng từ đầu tháng 6-2016.

Lễ cúng "ngôi nhà mới" cho 21 liệt sĩ Trại Tiệp.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Ninh, cho biết vào năm 1969, địch đã tổ chức nhiều đợt càn quét vào vùng giải phóng.

Thời gian này, các thương binh thuộc Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V khi đang được di chuyển lên tuyến trên điều trị, đi ngang qua đường hành lang Trại Tiệp đã bị địch càn quét, bắn chết 21 đồng chí, trong đó có 1 nữ y tá làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh.

Từ năm 2012, người dân thôn Ninh Khánh đã thường xuyên chia sẻ công việc quét dọn, hương khói tại di tích Trại Tiệp; đồng thời còn tổ chức dỗ tập thể cho 21 liệt sĩ vào ngày 27-7 hằng năm.

Bọn địch sau khi tàn sát 21 đồng chí đã tịch thu, tiêu hủy các giấy tờ tùy thân của các đồng chí nên đến nay, không ai biết được nhân thân, gia đình của các liệt sĩ này.

“Nhờ sự kêu gọi giúp đỡ của cá nhân bà Nguyễn Thị Bích cùng với cán bộ chiến sĩ Kho K55 nên hôm nay Bia tưởng niệm 21 liệt sĩ đã được hoàn thành.

Trong điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, chúng tôi chân thành biết ơn sự giúp đỡ đầy quý báu của các nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí để xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sĩ Trại Tiệp đẹp đẽ như hôm nay”, ông Tuấn chia sẻ.

Cán bộ Kho K55 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Trại Tiệp.

Bà Nguyễn Thị Bích, người trực tiếp kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và tổ chức xây dựng Bia tưởng niệm, xúc động cho biết từ tháng 2-2016, bà cùng lãnh đạo Kho K55 lên thắp nhang cho các liệt sĩ Trại Tiệp.

Để vào được Bia tưởng niệm 21 liệt sĩ Trại Tiệp, sau khi đi bộ gần 1km đường rừng, phải lội qua dòng suối Sổ.

Khi nhìn thấy Bia tưởng niệm các liệt sĩ được người dân thôn Ninh Khánh đóng góp 14 triệu đồng xây dựng từ năm 2012 đã xuống cấp, cũ nát, bà đã phát tâm cùng với lãnh đạo K55 quyết tâm kêu gọi tài trợ và xây dựng Bia tưởng niệm mới này trong khuôn viên rộng hơn 200m2 với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Ngọc Thi

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文