Khi sinh viên làm... ôsin

09:59 15/06/2011
Ban đầu, Tiên, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Sài Gòn, cũng chưa quen việc, hay bị chủ nhắc nhở nhưng giờ thì mọi thứ đều "ok". Đến nay thì Tiên đã làm ở gia đình người này đã hơn 1 năm rồi và đang được "năn nỉ" nhận thêm 1 suất làm cho người em nhà ở kế bên.

Chọn một công việc để kiếm thêm tiền trang trải việc học hành là nhu cầu của nhiều sinh viên trong 4, 5 năm ngồi trên ghế giảng đường. Sinh viên làm gia sư, tiếp thị… là chuyện bình thường, nhưng thời gian gần đây nhiều sinh viên chọn công việc làm… ôsin cho những gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc nhà, đưa đón con đi học… được xem là khá lạ. Bởi không phải sinh viên nào cũng chấp nhận công việc này do sợ bạn bè biết sẽ trêu chọc…

Chủ tin cậy…

Cần người giúp việc nhà theo giờ là nhu cầu của nhiều gia đình hiện đại trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình đều ngán ngại phải ra trung tâm tìm người bởi sợ "nuôi ong tay áo" mà thực tế, người giúp việc làm vài ba bữa rồi cuỗm tài sản của gia chủ, biến mất không phải là ít. Nhưng sinh viên làm ôsin thì hầu hết các gia chủ đều yên tâm hơn.

Chị Thanh Thủy, nhà ở khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú B., quận 9 thuê một nữ sinh viên làm "vú em" cho cậu con trai hơn 5 tuổi gần 2 năm nay, cho biết: Thời gian trước, chị thuê người trông trẻ ở hẳn trong nhà để chăm sóc con.

Từ lúc cậu con trai hai tuổi đến nay, chị cho cháu đi học, bà trông trẻ trở thành người thừa bởi nhà chị nhỏ nên công việc nhà không có bao nhiêu. Nhưng vì buổi chiều cả hai vợ chồng chị đi làm về muộn, về đến nhà đã hơn 18h, không đón con kịp nên chị phải "bấm bụng" chi 2 triệu đồng/ tháng để buổi chiều có người đón con.

Từ hơn hai năm nay, nghe bạn bè mách nước, chị thuê một cô sinh viên đón con buổi chiều với giá 900.000 đồng/tháng. Mỗi ngày, cứ 4h30' chiều là cô này đến trường đón cậu con trai chị về nhà, cho tắm rửa và ăn uống. Công việc chỉ có vậy, đến khoảng 6h30' chiều chị về nhà, thì cô sinh viên này cũng về.

Giúp việc nhà ngày càng được nhiều sinh viên chọn để làm thêm.

Tương tự như chị Thủy, chị Kim Hồng nhà ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức gần một năm nay cũng thuê một nữ sinh viên để giúp việc nhà. Đi làm xa lại có hai con nhỏ, công việc nhà làm không xuể nên 1 tuần 3 buổi (từ 18h đến 20h30'), chị Hồng thuê cô sinh viên này đến lau dọn nhà, sắp xếp và là quần áo. Chị Hồng cho biết, thời gian đầu do không thạo việc nên so với người giúp việc trước đó thì cô sinh viên này thua xa.

Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau thì cô này thạo việc bởi chịu học hỏi và nghe lời. Gần một năm, giờ thì chị Hồng và cô sinh viên rất hiểu ý nhau, nếu so với giúp việc theo giờ thì giá chị trả hơi cao (800.000 đồng/tháng) nhưng chị vẫn hài lòng hơn.

Nhàn rỗi và an toàn hơn nhiều nghề khác

So với nhiều nghề làm thêm khác thì nghề làm "ôsin" này đối với nhiều sinh viên là khá nhàn rỗi, hợp lý về thời gian và giá cả. Hầu hết những gia đình cần người giúp việc trong khoảng thời gian tan tầm cũng là thời điểm sinh viên tan trường, rảnh rỗi.

Thanh Đào, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Hải quan, quận 9 nhận đón trẻ từ trường mầm non về nhà cho một gia đình công chức ở quận 9, tâm sự: So với công việc gia sư cách đây một năm thì công việc hiện tại của cô nhàn rỗi hơn nhiều.

Mỗi chiều, tan học là cô đến trường mầm con đón cậu con trai 4 tuổi của gia chủ về nhà, tắm rửa và cho ăn uống. Thời gian còn lại cô chỉ việc chơi với trẻ và chờ chủ nhà về giao cậu "quý tử" rồi về nhà. Công việc của cô thường bắt đầu từ 16h và kết thúc vào lúc 18h30'. Kết thúc buổi làm thêm là cô đến lớp Anh văn buổi tối bắt đầu 19h vẫn còn kịp chán.

Đôi lúc bận việc riêng hoặc học hành, có thể nghỉ một vài ngày hoặc đi làm trễ cũng không sao, chủ nhà vẫn vui vẻ. Cô còn được chủ tin tưởng giao hẳn chìa khóa nhà cho tiện công việc. Còn công việc gia sư lúc trước, cô rất mệt mỏi vì phải giảng bài suốt hai giờ đồng hồ không được nghỉ ngơi, trong khi thu nhập vẫn tương đương.

Cũng như Thanh Đào, bạn Thủy Tiên, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Sài Gòn chọn công việc giúp việc nhà cho một gia đình trí thức ở quận 3. Có điều, công việc của Thủy Tiên đòi hỏi có sức khỏe hơn vì được gia chủ thuê tuần 3 buổi đến lau dọn nhà cửa. "Em may mắn được gia đình bác cho ở trọ không lấy tiền đi học. Ăn uống thì đã được gia đình bác lo, em chỉ đi kiếm thêm tiền để trang trải chuyện học hành", Tiên cho biết.

Hồi trước, Tiên đi phụ quán, công việc nặng nhọc hơn nhiều nhưng thu nhập không đáng là bao. May mắn là sau đó được người chị họ dạy học giới thiệu một phụ huynh cần người đến lau dọn nhà cửa, Tiên nhận lời ngay. Tuần 3 buổi từ 17h đến 19h, với giá 800.000 đồng/tháng.

Ban đầu, Tiên cũng chưa quen việc, hay bị chủ nhắc nhở nhưng giờ thì mọi thứ đều "ok". Đến nay thì Tiên đã làm ở gia đình người này đã hơn 1 năm rồi và đang được "năn nỉ" nhận thêm 1 suất làm cho người em nhà ở kế bên.

Được biết, hầu hết các gia đình cần người giúp việc và sinh viên được thuê đều thông qua người quen giới thiệu chứ không phải qua bất cứ một trung tâm môi giới nào bởi tâm lý sợ không an toàn của các gia đình.

Hầu hết các sinh viên chọn công việc này đều có một nhận định là nghề này có thu nhập tương đối ổn định và an toàn hơn nhiều nghề khác

H.Anh

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文