Khiếp đảm mảnh đất lắm người ung thư

13:09 27/06/2011
Trong vòng 10 năm trở lại đây, căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của 25 người và không ngừng gieo rắc mầm bệnh cho những người còn sống. Đó là nỗi khiếp đảm chưa có hồi kết tại thôn Chò Eo (xóm 6, Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Vùng đất "chết"

Về thôn Chò Eo vào những ngày cuối tháng sáu, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi bắt gặp những người dân nơi đây. Thấy ai lạ mặt đi qua, họ cũng van xin, thỉnh cầu cứu họ thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Thôn Chò Eo chìm trong cái vắng lặng đến lạnh người. Trong tổng số 30 hộ gia đình của 100 nhân khẩu thì đã có đến 25 người về "nghĩa địa" vì bệnh ung thư. Những người còn sống, không nhiều thì ít cũng mang trong mình mầm bệnh.

Bệnh ung thư hoành hành đã để lại nhiều đau thương, mất mát. Hơn thế nữa càng ngày số người tử vong do bệnh này gây ra càng cao và số người chết trẻ tuổi có chiều hướng gia tăng. Ông Trần Ngọc Trân, xóm trưởng xóm 6 cho biết: "Năm 2001, khi mới xuất hiện bệnh tại địa bàn thì có 2 trường hợp chết ở tuổi 63. Đến năm 2010 có hai trường hợp tử vong ở độ tuổi 16 và 17".

Theo số liệu thống kê của Trạm y tế xã Bắc Thành, từ năm 2001 đến 2011, toàn xã có 82 trường hợp chết do ung thư. Trong đó xóm 6 chiếm 25 người. Mới đây nhất là cô giáo Hoàng Thị Dung (63 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bản (62 tuổi) đều là nạn nhân của bệnh ung thư phổi và mới qua đời hồi đầu năm 2011.

Nguồn nước rò rỉ từ nghĩa địa được nghi là nguyên nhân gây bệnh ung thư cho cả thôn.

Căn bệnh chưa hồi kết, chưa giải pháp

Cho đến nay, dù đã hàng chục năm bùng phát bệnh nhưng căn bệnh ung thư vẫn không ngừng hoành hành và không ngừng gieo rắc cái chết cho bao người. Theo đó là tiếng thở dài chịu chấp nhận số phận không lối thoát của người dân ngày càng gia tăng. Người chết vì bệnh thì đã về nơi vĩnh hằng nhưng những người còn sống thì nơm nớp lo sợ "mất mạng" lúc nào không hay.

Bà Trần Thị Thuyết (64 tuổi), một người sống dưới chân nghĩa địa Cồn Găng than thở: "Hiện tại tui đang mang trong mình căn bệnh sỏi thận. Ngoài ra, toàn thân phù nề lở loét quanh năm, sức khỏe ngày càng giảm sút. Còn chồng tui thì tê liệt, nằm một chỗ cả chục năm ni rồi. Không biết chết lúc nào". 

Thôn Chò Eo nằm kéo dài dưới chân nghĩa địa Cồn Găng, đây là khu nghĩa trang an táng, chôn cất người chết của cả ba xã Bắc Thành, Nam Thành và Trung Thành. Vì ở khu vực có địa lý thấp hơn nên nguồn nước từ nghĩa trang rò rỉ ra đều chảy vào trong thôn.

Chỉ tay về phía mương nước có màu trắng sữa dưới chân, ông Trân lắc đầu cho biết: "Đây là nước từ trong khu nghĩa địa trên đồi rò rỉ ra. Ngày nắng còn đỡ còn ngày mưa thì nước xối vào thôn như thác. Có khi còn trôi cả áo, quần, dép… từ mộ đã cải táng của người chết vào thôn".

Thời gian qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã kết hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Yên Thành và UBND xã Bắc Thành tiến hành xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. "Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả phân tích cụ thể nào về nguyên nhân gây bệnh tại địa bàn" - ông Đinh Hữu Thoan, Trạm trưởng Trạm y tế Bắc Thành khẳng định.

Để bảo vệ tính mạng, một số hộ dân đã quyết bỏ đất, bỏ làng ra đi biệt xứ để tìm đường lánh nạn. Những người còn sống và bám trụ làng thì không khỏi hoang mang trước sự tràn lan của căn bệnh quái ác và không ngừng lên tiếng cầu cứu trước cơn bão bệnh đang đến gần

Tuấn Anh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文