Không vi phạm luật GT mới được thanh toán viện phí?

13:05 09/02/2010
Từ 1/1/2010, bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) có bảo hiểm y tế (BHYT) phải có biên bản xác nhận không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy… khi xảy ra tai nạn, mới được thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Sau hơn 1 tháng thực hiện, thực tế quá trình thi hành quy định đang gây ra những phiền toán cho bệnh nhân. Rất nhiều bệnh nhân bị TNGT, có trường hợp chi phí đến hàng trăm triệu đồng, chưa được thanh toán viện phí.

Anh Lê Khắc Dương, 35 tuổi, ở xã Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội, đi xe máy trên đường làng buổi tối thì bị chói mắt và tự đâm vào xe bò. Anh phải chuyển vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu do chấn thương phần mềm ở đầu và gãy hai xương cẳng chân phải vào tối 28/1. Từ hôm đó tới nay, gia đình anh đã trình thẻ BHYT và tạm thời phải tự chi trả các khoản tạm ứng nhập viện, chụp CT, tiền phẫu thuật, thuốc điều trị… cho anh Dương.

Theo quy định mới của Luật BHYT, trường hợp TNGT như anh Dương phải có biên bản hiện trường của cơ quan chức năng chứng minh anh không vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi xảy ra tai nạn, mới được thanh toán BHYT. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra TNGT của anh Dương là buổi tối, ở trên đường làng, không có lực lượng Công an hay cơ quan chức năng nào chứng kiến hay lập biên bản, một số người dân thấy anh gặp nạn chỉ vội vã báo cho gia đình và đưa anh đi cấp cứu…

Cháu Vũ Văn Tâm, 12 tuổi, ở Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình bị TNGT do tự ngã khi đi xe đạp. Cháu bị chấn thương gan và phải phẫu thuật hai lần, toàn bộ chi phí do gia đình tự chi trả. Nếu áp theo quy định mới của BHYT, cháu phải có biên bản xác nhận không phạm luật khi xảy ra tai nạn mới được thanh toán BHYT.

Cháu Vũ Văn Tâm, 12 tuổi bị tai nạn giao thông (đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức) phải thanh toán BHYT như người lớn. Ảnh: T.L.

Bé Nguyễn Hà Linh, 7 tuổi, ở Hà Nội bị chấn thương gan, dãn xương sọ… trong một tai nạn thương tâm. Bố cháu bị lật xe ôtô trên đường từ Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La, khiến bà nội cháu tử vong, mẹ cháu bị thương khá nặng. Trước nỗi đau quá lớn và bất ngờ, gia đình cháu chỉ lo tang lễ cho bà, điều trị cho hai mẹ con và tự chi trả viện phí, mà chưa thể tính đến việc xin biên bản xác nhận tai nạn.

Mặc dù BHYT có quy định tất cả trường hợp trẻ dưới 6 tuổi đều được hưởng chế độ BHYT, nhưng với trẻ bị TNGT thì lại đang bị áp dụng theo quy định của người lớn, tức là phải chứng minh… không phạm Luật Giao thông mới được thanh toán viện phí.

Điều này đã gây ra nhiều bức xúc, thắc mắc cho gia đình bệnh nhi và ngay cả các bác sỹ. Theo bác sỹ Lương Nhất Việt, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật nhi, Bệnh viện Việt Đức, hầu hết các trường hợp trẻ bị TNGT, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, đều đi cùng với bố me, người thân và gặp nạn do lỗi của người lớn.

Ngay cả nếu trẻ tự băng qua đường và gặp tai nạn thì sâu xa cũng là do lỗi của người lớn. Do đó, theo bác sỹ Việt, tất cả các trường hợp trẻ em (dưới 15 tuổi) bị TNGT thì nên thanh toán BHYT, chứ không nên áp dụng theo quy định như người lớn, vì các em không có lỗi.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ đầu năm tới nay, số bệnh nhân bị TNGT có BHYT có giấy xác nhận không vi phạm luật và được BHYT thanh toán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại tất cả các bệnh nhân có BHYT (chiếm khoảng 25% trong số khoảng 1.470 ca TNGT nhập viện) đều phải tự thanh toán khi ra viện, mang hồ sơ về và tự đến cơ quan BHYT đợi chi trả.

Theo chúng tôi ghi nhận, ngoài những vụ TNGT nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát giao thông không thể đủ để giám sát tất cả các vụ TNGT. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị TNGT trên đường vắng, khó tìm lại những người qua đường để làm chứng, bệnh nhân phải đi viện ngay, không thể đợi cơ quan chức năng đến xác nhận… 

Do đó, nếu đi kèm với Luật BHYT, không có bộ phận chuyên trách hay sự thống nhất thực hiện từ trên xuống, sẽ đẩy người dân vào tình thế phải chờ đợi, phiền toái, mất nhiều công đi lại, tìm nơi xin xác nhận và rất dễ nảy sinh tiêu cực… để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình

Thanh Loan

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文