Khu đất vàng "bỏ hoang" giữa thủ đô

21:41 21/03/2012

Khu đất đẹp nằm giữa khu dân cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích hơn 2 nghìn mét vuông. Hơn 10 năm qua, khu đất này vẫn để hoang cho cỏ mọc và bãi trông xe tự phát. Khi Hà Nội đang thiếu khu vui chơi, thiếu trường học, bãi đỗ xe… thì mảnh đất bỏ hoang nhiều năm này là một dấu hỏi lớn về sự lãng phí, về vai trò quản lý, sử dụng đất đai của các cấp chính quyền.

Nhùng nhằng mảnh đất vàng để hoang nhiều năm

Theo đơn phản ánh của một số hộ dân tổ 12, phường Bạch Đằng, từ những năm thế kỷ trước Hà Nội đã lập Dự án khu nhà ở Đầm Trấu theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 430 hộ dân Đầm Trấu với tư cách là bên A đã ký hợp đồng góp vốn với Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng trên diện tích hơn 5,9 héc ta, trong đó có lô đất B6 với diện tích khoảng 2.800m2.

Theo quy hoạch ban đầu, diện tích đất này dành để xây dựng trường học phục vụ con em dân cư Đầm Trấu. Năm 2002, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Trường THPT Văn Hiến thực hiện dự án xây dựng trên khu đất này. Một số hộ dân trong khu vực đã phản đối việc xây dựng trường học dân lập tại đây và đề nghị làm vườn hoa cây xanh. Lý giải đề nghị này, đại diện các hộ dân cho rằng trong quy hoạch của UBND TP Hà Nội có dành riêng diện tích làm vườn hoa, cây xanh. Điều này cũng phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam (ban hành năm 2008) về tỉ lệ đất trồng cây xanh.

Năm 2009, UBND TP Hà Nội đồng ý chuyển địa điểm xây dựng dự án Trường THPT Văn Hiến từ diện tích đất tại Đầm Trấu sang địa điểm khác. Văn bản này cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm triển khai các thủ tục thu hồi đất tại lô B6, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, “giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất của quận quản lý, lập dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng theo chỉ đạo của UBND TP”.

Ngày 29/8/2011, UBND phường Bạch Đằng lấy ý kiến của các hộ dân trên toàn phường về việc xây dựng trường mầm non và trụ sở UBND phường Bạch Đằng tại lô đất B6 Đầm Trấu. Có tới gần 90% số phiếu đồng ý với chủ trương này. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cũng đã ký Văn bản số 8764/UBND-BTCD giao UBND quận Hai Bà Trưng triển khai lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non, trụ sở UBND phường Bạch Đằng tại lô đất B6 Đầm Trấu.

Trước chủ trương này, một số hộ dân ở khu vực Đầm Trấu cho rằng, họ cùng với 430 hộ dân đã có hợp đồng đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Đầm Trấu thì họ phải là đồng sở hữu khu đất với Nhà nước. Bởi vậy, việc xây dựng công trình trên diện tích lô đất B6 phải có sự đồng thuận của các hộ dân này. Bên cạnh đó, hiện phường đã có trường mầm non, có trụ sở ủy ban và chỉ thiếu vườn hoa cây xanh nên diện tích đất này dành để làm vườn hoa cây xanh là hợp lý nhất.

Khu đất đẹp nằm giữa khu dân cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích hơn 2 nghìn mét vuông. Hơn 10 năm qua, khu đất này vẫn để hoang cho cỏ mọc và bãi trông xe tự phát. Khi Hà Nội đang thiếu khu vui chơi, thiếu trường học, bãi đỗ xe… thì mảnh đất bỏ hoang nhiều năm này là một dấu hỏi lớn về sự lãng phí, về vai trò quản lý, sử dụng đất đai của các cấp chính quyền.

Lô đất B6 Đầm Trấu (phường Bạch Đằng) dự kiến xây trường mầm non và trụ sở UBND phường.

Sẽ xây trường mầm non và trụ sở UBND phường

Trả lời về vấn đề trên, ông Vũ Bảo Thạch, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, nguyện vọng có chỗ vui chơi, có vườn hoa, cây xanh của người dân là hợp lý. Nhưng, phường cũng đang có một dải dọc bờ sông Hồng có thể đáp ứng nhu cầu này của nhân dân. Sau khi Trường THPT Văn Hiến chuyển đi, thành phố cũng yêu cầu dành diện tích đất ở lô B6 làm công trình công cộng, phục vụ lợi ích công cộng. Trong khi đó, hiện tại nhu cầu về trường mầm non và trụ sở UBND phường là rất cấp thiết. Chủ trương xây dựng trường mầm non và trụ sở UBND đã được phường lấy ý kiến các hộ dân trong toàn phường theo đúng quy chế dân chủ, đa số người dân ủng hộ chủ trương này.

Về việc thiếu trường mầm non, ông Thạch nói cụ thể hơn: Khu vực ngoài đê của phường có 7 cụm dân cư với 3.500 hộ dân, 11.247 nhân khẩu mà chỉ có một trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Trường này hiện chỉ tiếp nhận được hơn 300 cháu, khuôn viên chật hẹp ở tầng 1, 2 dãy nhà A10, không có khu vui chơi. Trụ sở UBND cũng ở chung tường với trường Hoa Thủy Tiên, bên trên là các hộ dân sinh sống, rất bất tiện.

Bên trong đê, phường có 7 cụm dân cư với một trường mầm non công lập trên diện tích khoảng 100m2 chỉ tiếp nhận được 100 cháu và một nhà trẻ Lương Yên mới được sửa chữa. Hai trường này phục vụ cho 4.000 hộ dân với 14.500 nhân khẩu. Với mật độ dân cư đông đúc như vậy, việc xây dựng trường mầm non công lập tại lô đất B6 là cần thiết. Bên cạnh đó, dự án công trình xây dựng này vẫn có khuôn viên hợp lý cho người dân hưởng không gian công cộng.

Ngày 22/2/2012, Trường THPT Văn Hiến đã bàn giao mặt bằng lô đất B6 Đầm Trấu để UBND quận Hai Bà Trưng triển khai dự án xây dựng Trường Mầm non Bạch Đằng và dự án xây dựng trụ sở UBND phường. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận giao Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng triển khai rào toàn bộ diện tích lô đất B6 để quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Quá trình triển khai xây dựng dự án, “chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy trình pháp luật” – ông Vũ Bảo Thạch khẳng định.

Thực tế, nhu cầu cần vườn hoa, cây xanh trong không gian đô thị của người dân khu vực Đầm Trấu là hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xem xét nhu cầu cấp thiết ở thời điểm hiện tại để có cách sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích. Việc xây dựng trường mầm non công lập tại khu B6 Đầm Trấu là hợp lý, còn trụ sở UBND phường thì có thể chưa cấp thiết bằng. Nhưng dù có triển khai dự án công cộng nào, chính quyền cũng cần tạo sự đồng thuận của nhân dân. Để có được sự đồng thuận này, người lãnh đạo địa phương cần tiếp tục lắng nghe nguyện vọng của các hộ dân có quyền và lợi ích liên quan

Việt Hà

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文