Khu đô thị Nam Trung Yên: Nước thải tràn nhà dân

10:17 19/07/2007
Vốn đã nổi danh bởi là khu tái định cư nhiều không: không đường, không trường, không trạm y tế, không chợ... nhưng hai ngày qua, người dân nhà B3C Khu đô thị tái định cư Nam Trung Yên, Hà Nội lại thêm một "nỗi khổ": Nước thải sinh hoạt không có lối thoát tràn ngập tầng 1, tầng 2.

Có mặt tại hiện trường sáng 18/7, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố B3C chỉ tường tận các hư hỏng của tòa nhà. Nghiêm trọng nhất là hệ thống nước thải do không có lỗi thoát nên đã tràn đầy nhà. Tại tầng 1, phòng thường trực bảo vệ nước vệ sinh tràn ngập, đội bảo vệ tòa nhà phải sơ tán và dùng giẻ lau sàn bịt lỗ thoát nước trong nhà vệ sinh để nước không tràn ra nữa.

Phía đối diện, Trạm Cảnh sát của Công an phường Trung Hòa mới thoát được sự cố nước thải tràn sàn nhà vì nỗ lực giải cứu của mọi người bằng cách ngăn không cho nước tràn khỏi phòng bảo vệ. Sự cố lên tới mức nghiêm trọng khi các nhà trên tầng cao bị sục khí, cột nước có khi cao cả nửa mét làm ướt sàn nhà vệ sinh.

Trên tầng 8, nhiều nhà bị sục khí ga khi nhà tầng trên xả nước. Bên ngoài tòa nhà, các hố ga đầy ắp nước và càng đầy lên theo nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhiều hố ga không có nắp đậy, nom như những cái giếng lớn bẫy người qua lại... Sự cố nước vệ sinh tràn nhà dân ở đây từng xảy ra với người dân tòa nhà B3B trong tháng trước.

Qua tìm hiểu, được biết, thực hiện chủ trương của thành phố về giải phóng mặt bằng làm đường vành đai 1 đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa, từ tháng 12/2005 đã có 480 hộ dân (gần 2.500 nhân khẩu) ở đây về Khu đô thị mới tái định cư Nam Trung Yên thuộc các khu nhà B3 A, B, C và B3D.

Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới chưa được đảm bảo, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, không đồng bộ. Các hộ dân phải đến nơi ở mới khi các công trình xây dựng đang thi công, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi gió bụi, tập kết vật liệu xây dựng, chiếm hết đường nội bộ. Hệ thống cấp nước không tốt dẫn đến mất nước nhiều ngày.

Thế nhưng nghiêm trọng hơn cả là hệ thống thoát nước đã bị các công trình xây dựng kề bên và ngay cả các hạng mục xây dựng hạ tầng tại chỗ bịt kín nên không có lối thoát dẫn tới hiện tượng như trên.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ các đường thoát nước đều đã bị bịt kín, hoặc chưa được đấu nối. Nước thải vì thế tự thẩm thấu, nhưng do không ngấm kịp nên đã tràn ra ngoài, vào nhà dân.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, từ cuối tháng 12/2005, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Nam Trung Yên nằm trên địa bàn các phường Yên Hòa, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội được bắt đầu và thời gian hoàn thành là 21 tháng.

Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý trọng điểm các công trình giao thông đô thị Hà Nội, đơn vị tư vấn là JBSI - Nhật Bản, thi công là Liên doanh nhà thầu Vinaconex và Tổng Công ty Xây dựng sông Hồng. Dự án chiếm 5,6ha đất của các phường Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm). Các hạng mục chủ yếu của dự án là san nền, làm đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, tuy nen kỹ thuật, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh...

Mục tiêu dự án là xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 10 nghìn người dân, phục vụ công tác di dân, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phát triển đô thị trên địa bàn Hà Nội. Hạ tầng chưa xong, nhưng hàng trăm hộ dân đã được chuyển đến ở có nguy cơ làm phát sinh nhiều vướng mắc, trong đó tất cả đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân...

Chưa biết đến bao giờ thì cuộc sống của người dân mới được ổn định. Còn hiện tại, Tổ quản lý Khu tái định cư Nam Trung Yên đang hết sức cùng bà con khắc phục bằng cách bịt các lỗ thoát nước trong nhà. Đồng thời cùng người dân kiến nghị lên các cấp có trách nhiệm để giải quyết. Mong sao những bức xúc của người dân sớm được các cấp chính quyền Hà Nội quan tâm giải quyết

Ngọc Tước

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文