Kiểm lâm tốn công vì… dấu chân chó

16:50 25/12/2007

Gần một tuần qua, dư luận xôn xao chuyện “thú lạ” xuất hiện để lại dấu chân ở vùng bãi bồi Đông Khương nằm giữa sông Thu Bồn, thuộc khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam). Thậm chí, cán bộ có trách nhiệm của ngành Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam còn nhận định, đó là thú dữ, có thể là dấu chân của hai con hổ, một lớn, một nhỏ. Nhưng, trớ trêu thay, sự thật chỉ là dấu chân của… chó (!?).

Khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, nằm ở phía Nam đầu cầu Câu Lâu, cây cầu dài gần 1m bắc ngang qua sông Thu Bồn. Nơi này, trước đây là thôn Tiệm Rượu, xã Duy An, Duy Xuyên. Khi đoạn sông Thu Bồn hình thành dòng chảy mới sát làng Đông Khương, xã Điện Phương (Điện Bàn, Quảng Nam) thì phần bãi bồi ven sông bị chia tách bởi hai nhánh sông và nó trở thành ốc đảo.

Người dân Tiệm Rượu sản xuất dưa, bắp, đậu… ở bãi bồi phát hiện dấu chân có 4 móng vuốt đi thành đường thẳng để lại trên lớp bùn non (phù sa) sau trận lũ lớn và nghi hoặc nên báo cáo với chính quyền địa phương. Thông tin được báo về Hạt Kiểm lâm (HKL) Duy Xuyên vào sáng 21/12.

Ngay lập tức, sự vụ được kiểm tra và ông Nguyễn Nhung, Hạt trưởng HKL Duy Xuyên có văn bản đề nghị chính quyền và Công an thị trấn Nam Phước, cùng Ban dân chính thôn Tiệm Rượu thông báo rộng rãi trong nhân dân tạm dừng sản xuất và các hoạt động khác ở khu vực bãi bồi Đông Khương. Vì cơ quan kiểm lâm cho rằng, những dấu chân này là của con thú lạ.

Văn bản của ông Nhung ký còn cẩn thận ghi: “Nếu đó là động vật có tính nguy hiểm cao, thuộc loại động vật quí hiếm cần phải được quản lý, bảo vệ tuyệt đối, không dùng mọi biện pháp để săn, bẫy bắt, dùng vũ khí bắn hạ con vật”. HKL Duy Xuyên cũng dùng thạch cao lỏng để đổ vào dấu chân “thú lạ” chờ… khô, lấy mẫu, đo xác định: Chiều dài bàn chân sau cả móng vuốt 10cm, trong đó riêng phần nệm bàn chân dài 8,5cm; phần vuốt 1,5cm; chiều ngang bàn chân 8cm…

Văn bản khuyến cáo thú lạ của HKL Duy Xuyên gửi chính quyền và Công an thị trấn Nam Phước cùng Ban dân chính thôn Tiệm Rượu.

Cùng với sự tích cực… thái quá của HKL Duy Xuyên, trên một số tờ báo cũng đưa thông tin, cho biết: Ông Diệp Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục KL tỉnh Quảng Nam, nhận định rằng, dấu chân “thú lạ” có thể là dấu chân của 2 con hổ, một lớn, một nhỏ (!?)…

Một bãi bồi giữa sông Thu Bồn, khi lũ nguồn đổ về dâng mấp mé triền sông thì đã chìm trong biển nước, cuồn cuộn ra biển Đông, huống hồ gì trận lũ vừa qua đặc biệt lớn, lớn hơn cả năm Thìn (1964); vậy làm sao có chuyện hổ trôi trên núi về đây mắc lại? Còn cho rằng: Sau lũ, hổ mới trôi về thì đây là điều vô lý, vì vùng hạ lưu Thu Bồn ở quá xa khu vực núi rừng thượng nguồn. Để đến được bãi bồi Đông Khương “trụ” lại thì hổ phải đi qua bao khu dân cư, làng mạc ven sông?

Thế nhưng, điều vô lý này “phát ra” từ miệng của một cán bộ có trách nhiệm của ngành KL tỉnh Quảng Nam, rồi được không ít tờ báo đăng tải “hoành tráng” đã gây hoang mang, lo sợ trong dân chúng…

Sáng 25/12, chúng tôi đến Công an huyện Duy Xuyên và được Trung tá Hồ Hải Sơn, Đội trưởng An ninh huyện, cho biết thêm: Các cán bộ HKL huyện Duy Xuyên còn cho, dấu chân mà người dân đi sản xuất ở bãi bồi Đông Khương phát hiện có khả năng của con mèo cá (?!). Họ đưa ra ý định đề nghị Chi cục KL tỉnh Quảng Nam cung cấp ống nhòm có tia hồng ngoại (lade) để mật phục ban đêm xem cho tỏ tường. Tuy nhiên, hỏi mèo cá là con gì thì họ bảo con thú ấy được ghi trong sách, chứ chưa thấy tận mắt (!?).

Qua xem xét dấu chân ở bãi bồi, Trung tá Sơn khẳng định, đây là dấu chân của cho berger. Từ đây, các cán bộ HKL mới lần theo dấu vết sang bờ Bắc sông Thu Bồn, thuộc khu vực bãi sạn, tổ 12, khối phố Bình An, thì phát hiện thêm nhiều dấu chân “thú lạ” ở bờ sông. Tại Trạm Thuỷ văn nằm ở đầu cầu Câu Lâu cũng có những dấu chân như thế.

Dò hỏi thì nhiều người dân cho hay, ở khối phố Bình An có nhiều người nuôi chó berger như gia đình ông Trần Sang, ông Nguyễn Đình Quán, anh Phạm Văn Bốn… Ông Sang hiện đang nuôi một chú chó berger nặng 45kg. Trước lũ, ông Sang có nuôi con berger to như con bò con, nặng khoảng 1 tạ, nay đã chuyển nó cho một gia đình ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Còn ông Quán thì nuôi đến 2 con berger, mỗi con nặng gần 40kg, thả rông; con cho ông Bốn cũng nặng trên 30kg…

Ông Sang và con chó berger được HKL Duy Xuyên mượn thử và xác định dấu chân “thú lạ” là dấu chân chó.

Và, điều làm cho các cán bộ ngành KL “tâm phục, khẩu phục” là khi họ mượn con chó berger ông Sang cho ra bờ sông bãi sạn thì dấu chân của nó để lại trên đất bùn giống nguyên xi dấu chân “thú lạ” ở bãi bồi Đông Khương…

Chỉ là dấu chân chó mà các cán bộ ngành KL tỉnh Quảng Nam đã phải tốn nhiều công sức điều tra, xác định; lại còn phát biểu… lung tung làm cho không ít tờ báo tốn giấy mực đăng tin, bài gây sự chú ý của dư luận, nhất là gây tâm lý bất an cho người dân sống xung quanh khu vực bãi bồi Đông Khương, thì quả đúng là “chuyện lạ”.

Người dân huyện Duy Xuyên có một thời mất ăn, mất ngủ vì chuyện “lửa lạ”, “lửa tự cháyï”…  cũng vì thông tin thất thiệt; giờ đây thêm chuyện “thú lạ” cũng là điều để những người làm báo suy nghĩ, cân nhắc hơn khi cầm bút viết chuyện… lạ!

Long Vân

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文